dust_in_the_wind
10-12-2009, 07:20 PM
Anh ah!
Đã bao lâu rồi nhỉ? Em không biết nữa chỉ biết em mãi cứ nghĩ về anh. Ngày anh liên lạc lại với em anh đã nói mình là bạn . Em tham lam muốn anh lại là anh của em như ngày xưa nhưng giờ thì em trắng tay . Anh không là bạn cũng chẳng là gì của em nữa rồi. NHững ngày không có anh em vẫn sống . Em không trách gì cả thậm chí em hai cám ơn anh naữa. Sau tất cả em đã thay đổi thật nhiều không còn là em của ngày xưa nữa . E đã có đủ dũng khí để đứng bằng đôi chân của mình. Những việc trước đây em không ngờ tới giờ em cũng đã làm được . Chỉ duy có 1 điều không hề thay đổi đó là tình cảm của em . em thực sự đã thua trái tim em mất rồi . Nó dường như không còn là của em nữa . Em nói những lời này không hề muốn anh khó xử . Có lẽ em không nên nói vì em biết chắc chắn anh sẽ nghĩ dù chỉ là 1 chút nhưng anh ah! Em thật sự không sao. Anh ah! Ngay cả trước đây khi có anh em cũng không biết em lại yêu anh nhiều đến thế . em chưa bao giờ chắc chăn tình cảm của mình như lúc này . em cũng biết rõ em muốn gì và cần phải làm gì vì anh và vì chính bản thân em nữa. lúc này khi em đang viết những dòng này cho anh em đang ở Sapa. Em nhớ anh. Có lẽ vậy . trường em tổ chức cho khoa đi . Anh nhớ không anh đã từng hứa sẽ đi cùng em vào mùa đông năm nay nhưng giwof chỉ có mình em. Kỉ niệm cứ đong đầy nỗi nhớ . em không buồn khi nghĩ về tất cả em đang sống bằng những kỉ niệm mong manh mà anh đã từng vun đắp nơi em . Tất cả giờ chỉ là những kỉ niệm nhưng em trân trọng. anh ah! Em đã nói quá nhiều cũng đã chúc anh qua nhiều nhưng giwof em chợt nhận ra tất cả đều vô nghĩa vì em đã làm anh tổn thương quá nhiều . Em vẫn chờ anh dù em biết em thật ngốc nhưng có 1 điều quan trọng hơn tất cả rằng trong cuộc đời sẽ chỉ có 1 lần em gặp được người e yêu bằng cả trái tim. Em có thể đánh đổi tất cả chỉ để có anh bên cạnh. Anh tin không? Em không biết anh giờ ra sao? Anh ổn đúng không? Em mong anh sẽ sống tốt. 2 tuần trước em thấy anh từ xa e đã chờ 2 tiếng chỉ để nhìn thấy anh 1 lần nữa. Với em như thế là đủ. Em cũng muốn mình sống đơn giản quên đi để bắt đầu mở cửa trái tim nhưng em không còn cảm giác nữa. E chỉ luôn nghĩ về anh. Em thấy sợ. Anh đừng thấy em như thế này mà thương hại em nhé. Em không cần tình cảm đó . Trên đời này chưa có ai tốt với em như anh. Anh là người đã luôn làm em cười là người đã luôn đứng bên em khi em khó khăn nhất và là người em giành cả trái tim để yêu. Em vẫn yêu anh như thế . không thay đổi. luôn luôn là như thế. Bây giờ dù khá bận với công việc và học tập nhưng em vẫn nghĩ về anh. Nhưng em không còn buồn và bi lụy nnuwax. Nghĩ đến anh em vẫn mỉm cười. em không biết tới khi nào trái tim em mới có thể bình thường nhưng chắc chắn sẽ không trọn vẹn nữa. 2 ngày nữa khi trở về Hà Nội em sẽ phải vào viện . Nhưng lần này lại vẫn chỉ có mình em. Không có anh bên em nữa rồi. Đôi khi nhớ tới anh nghĩ về anh em thấy nhói đau. Em muốn anh hạnh phúc nhưng sự ích kỉ trong em cứ làm em trăn trở. Em sẽ không sao cả. anh thân yêu! Để em goi anh như thế lần nãy nữa anh nhé! Cám ơn tình yêu của anh và cám ơn anh thật nhiều. sống thật tốt nhé anh bất cứ khi nào anh muốn trở lại dù ở địa vị gì em cũng vẫn sẽ chờ anh. Người ta bảo rằng đừng hứa những gì mình không làm được em đã hứa quá nhiều nhưng lại không thể giữ những lời hứa đó. Nhưng cho em hứa 1 lần nữa thôi. Em sẽ mãi mãi chờ anh.Ngày em rời HL đi qua nơi anh làm việc nhìn mọi thứ tuột khỏi tầm tay HL và anh. Em đã ân hận thật nhiều. Chưa khi nào em thấy HL gần thế chỉ có anh là xa em mất rồi. nếu như không khi nào anh muốn trở lại nữa thì ngày anh hạnh phúc nhất hãy nói với em nhé! Anh ah! Em mãi mãi yêu anh! Bảo trọng!
Đã bao lâu rồi nhỉ? Em không biết nữa chỉ biết em mãi cứ nghĩ về anh. Ngày anh liên lạc lại với em anh đã nói mình là bạn . Em tham lam muốn anh lại là anh của em như ngày xưa nhưng giờ thì em trắng tay . Anh không là bạn cũng chẳng là gì của em nữa rồi. NHững ngày không có anh em vẫn sống . Em không trách gì cả thậm chí em hai cám ơn anh naữa. Sau tất cả em đã thay đổi thật nhiều không còn là em của ngày xưa nữa . E đã có đủ dũng khí để đứng bằng đôi chân của mình. Những việc trước đây em không ngờ tới giờ em cũng đã làm được . Chỉ duy có 1 điều không hề thay đổi đó là tình cảm của em . em thực sự đã thua trái tim em mất rồi . Nó dường như không còn là của em nữa . Em nói những lời này không hề muốn anh khó xử . Có lẽ em không nên nói vì em biết chắc chắn anh sẽ nghĩ dù chỉ là 1 chút nhưng anh ah! Em thật sự không sao. Anh ah! Ngay cả trước đây khi có anh em cũng không biết em lại yêu anh nhiều đến thế . em chưa bao giờ chắc chăn tình cảm của mình như lúc này . em cũng biết rõ em muốn gì và cần phải làm gì vì anh và vì chính bản thân em nữa. lúc này khi em đang viết những dòng này cho anh em đang ở Sapa. Em nhớ anh. Có lẽ vậy . trường em tổ chức cho khoa đi . Anh nhớ không anh đã từng hứa sẽ đi cùng em vào mùa đông năm nay nhưng giwof chỉ có mình em. Kỉ niệm cứ đong đầy nỗi nhớ . em không buồn khi nghĩ về tất cả em đang sống bằng những kỉ niệm mong manh mà anh đã từng vun đắp nơi em . Tất cả giờ chỉ là những kỉ niệm nhưng em trân trọng. anh ah! Em đã nói quá nhiều cũng đã chúc anh qua nhiều nhưng giwof em chợt nhận ra tất cả đều vô nghĩa vì em đã làm anh tổn thương quá nhiều . Em vẫn chờ anh dù em biết em thật ngốc nhưng có 1 điều quan trọng hơn tất cả rằng trong cuộc đời sẽ chỉ có 1 lần em gặp được người e yêu bằng cả trái tim. Em có thể đánh đổi tất cả chỉ để có anh bên cạnh. Anh tin không? Em không biết anh giờ ra sao? Anh ổn đúng không? Em mong anh sẽ sống tốt. 2 tuần trước em thấy anh từ xa e đã chờ 2 tiếng chỉ để nhìn thấy anh 1 lần nữa. Với em như thế là đủ. Em cũng muốn mình sống đơn giản quên đi để bắt đầu mở cửa trái tim nhưng em không còn cảm giác nữa. E chỉ luôn nghĩ về anh. Em thấy sợ. Anh đừng thấy em như thế này mà thương hại em nhé. Em không cần tình cảm đó . Trên đời này chưa có ai tốt với em như anh. Anh là người đã luôn làm em cười là người đã luôn đứng bên em khi em khó khăn nhất và là người em giành cả trái tim để yêu. Em vẫn yêu anh như thế . không thay đổi. luôn luôn là như thế. Bây giờ dù khá bận với công việc và học tập nhưng em vẫn nghĩ về anh. Nhưng em không còn buồn và bi lụy nnuwax. Nghĩ đến anh em vẫn mỉm cười. em không biết tới khi nào trái tim em mới có thể bình thường nhưng chắc chắn sẽ không trọn vẹn nữa. 2 ngày nữa khi trở về Hà Nội em sẽ phải vào viện . Nhưng lần này lại vẫn chỉ có mình em. Không có anh bên em nữa rồi. Đôi khi nhớ tới anh nghĩ về anh em thấy nhói đau. Em muốn anh hạnh phúc nhưng sự ích kỉ trong em cứ làm em trăn trở. Em sẽ không sao cả. anh thân yêu! Để em goi anh như thế lần nãy nữa anh nhé! Cám ơn tình yêu của anh và cám ơn anh thật nhiều. sống thật tốt nhé anh bất cứ khi nào anh muốn trở lại dù ở địa vị gì em cũng vẫn sẽ chờ anh. Người ta bảo rằng đừng hứa những gì mình không làm được em đã hứa quá nhiều nhưng lại không thể giữ những lời hứa đó. Nhưng cho em hứa 1 lần nữa thôi. Em sẽ mãi mãi chờ anh.Ngày em rời HL đi qua nơi anh làm việc nhìn mọi thứ tuột khỏi tầm tay HL và anh. Em đã ân hận thật nhiều. Chưa khi nào em thấy HL gần thế chỉ có anh là xa em mất rồi. nếu như không khi nào anh muốn trở lại nữa thì ngày anh hạnh phúc nhất hãy nói với em nhé! Anh ah! Em mãi mãi yêu anh! Bảo trọng!