Hoa Trà
10-12-2009, 12:24 PM
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/butterfly.gif
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/c487bb27376551.jpgTình cờ hay không? Tôi đến HHT với vai trò một người bạn được mời vào bằng một đường link dẫn tới truyện của cô bạn mới quen nơi đất Mỹ lạ lẫm này. Tôi khi đó là một con bé nhút nhát 16 tuổi nhưng theo lời mời của anh họ, tôi và đứa em gái cùng các anh chị họ khác đi chơi trại hè ở khá xa nhà, qua tiểu bang khác lận cơ. Mỹ đã là vùng đất lạ đối với tôi thế thì tiểu bang khác, bạn bè ai ai cũng xa lạ. Tôi quay qua quay lại, chẳng nói chuyện được với ai. Rồi chị họ tôi cùng tôi tới bãi cỏ chơi. Chúng tôi thấy một con thú, mà tôi không biết tên, tới gần và rồi thì tôi và chị họ có trò chơi ngó con vật ấy đang làm gì vì chú ta không lùi bước (chúng tôi đang thử xem con vật ấy gan lì cỡ nào).
Ngân, cô bạn cũng đang đứng ở đấy. Cô bạn lại gần ngó chung thì con vật ấy phát hiện ra nó bị bao vây thế rồi nó ráng chạy vô cánh rừng. Tôi quay sang nói chuyện bằng tiếng việt với chị và Ngân đã bắt chuyện làm quen. Ngân - một cô bạn nhỏ nhắn nhưng bằng tuổi tôi đấy nhé - hỏi chuyện với tôi rồi chúng tôi quen nhau từ đó. Ngân nói là bạn ấy thích viết truyện lắm, thế là tôi được Ngân mời vào box truyện HHT. Thời đó tôi chẳng biết nhiều về internet. Nhìn vào forum tôi hoa mắt và khó biết đường nào để đi. Thế rồi Ngân chỉ gửi qua yahoo chat cho tôi chính xác link để tôi có thể đọc. lilazngrl17 - nick của cô bạn thân. Nơi đây tôi đã quen vơi nhiều người bạn cùng sở thích đọc truyện. MaiAnh, tigon88, dieu_hien, pate_banhmy,... Rồi thì tôi cũng bắt đầu tìm hiểu về HHT. Tôi thích nấu ăn nên box Nấu Ăn đập vào mắt tôi trước. Rồi tôi lại tìm một nơi để tôi có thể trút những tâm sự vào đó - Lưu Bút Tuổi Hoa. Tôi lại gặp bạn Miki và vài người bạn đã tâm sự cùng tôi ở đó.
Với tôi, HHT khi đó là trang web mà tôi thường online vì tôi không biết tìm trang web nào khác và tìm để làm gì khi tôi chưa khám phá hết HHT? Cũng đã có lần tôi vào box CLB - tán dóc và quen vài người bạn ở đó, bây giờ thì chắc các bạn đang bận bịu với công việc nên khó mà gặp lại. Tôi cũng từ từ làm quen dần các bạn ở đây.
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/banner.gif
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.giflilazngrl17 - Cô bạn bằng tuổi tôi thế mà giờ cô bạn đã lấy chồng vào hè vừa rồi rồi. Tôi và tigon88 đã tham dự đám cưới do bạn gửi giấy mời tới. Bạn đã giúp tôi không cảm thấy buồn chán và yêu đời hơn. Thương Ngân và chúc bạn luôn hạnh phúc.
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.giftigon88 - Cô bạn cũng bằng tuổi và sinh cùng ngày nhưng không cùng tháng. Với tôi, bạn thật chính chắn nhưng với bạn bạn lại nói rằng bạn còn yếu đuối lắm. Vì nhờ Trang mà tôi cũng đã học được những điều quý giá và nhờ những dòng nhật kí của bạn ở blog mà tôi đã rút ra vài kinh nghiệm cho riêng mình. Thương Trang và chúc Trang sẽ tìm được tình yêu thực sự cho mình.
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.giflilazngrl17 và tigon88 hiện chúng tôi vẫn liên lạc với nhau ngoài đời và thân nhau lắm - chúng tôi, nhóm tiểu cô nương, tôi - Tiểu Trà, lilazngrl17 - Tiểu Cô Nương, tigon88 - Tiểu Li.
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifdieu_hien - Em đối với chị ban đầu còn xa lạ, thế mà chị cũng biết sơ sơ về em là một cô bé sống ở nhà Dì hay Cậu. Đã lâu lắm rồi từ khi em nói em về quê tới nay đã 3 hay 4 năm rồi, em nhỉ? Không biết khi nào sẽ gặp lại em, cô bé.
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifpate_banhmy - Cũng như em Hiền, em không còn gặp lại chị nữa, chị đi đâu rồi?
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifMiki - Cô bạn với avatar dễ thương mà tôi còn nhớ. Có biết chăng khi nào đó tôi sẽ có dịp nói chuyện với bạn?
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifhạ_vàng(*-") hay mưa_mùa_cũ - với tôi, anh vẫn là anh trai, cho dù Ngân, Trang, và chị Nhi nghĩ rằng chúng tôi hợp nhau đi chăng nữa thì tôi vẫn tôn anh là anh trai của tôi. Nhé anh Ân?
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifTamarind - Hàn Cát Nhi - Một người bạn? ^^ Có lẽ thế nhưng với em lại là một người chị - tình cờ quen chị cũng cùng lúc với anh Ân. Ah, nhắc tới quá khứ, vui không chị nhỉ? Ta quậy box thơ nhiều quá tới lúc bị đuổi đi luôn, hihi. Với em, những bài viết của chị là nam châm cuốn hút em vào box Cảm Nhận Cuộc Sống.
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gif*Sao_Mai* - Từ khi nào mà SM nhận Came làm Mommy online nhỉ? Hihi, hơi bị sốc chút nhưng với Came thì cũng vui ^.^" nói chuyện cũng không nhiều nhưng mà vui khi nói chuyện với em.
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifThành Thật - Khi đó, TT đáp cánh vào nhật kí của Came, đáp không an toàn nên Came giật mình và đứng tim một hồi khi nghe TT hỏi làm con rể hờ vì SM là con gái online của Came *_*" sau này mới biết TT là con gái. Với Came, TT là một người bạn (tuy lớn hơn Came nhiều) cứng rắn, thân hình hơi giống con trai (tuy chưa nói chuyện ngoài đời với TT lần nào) và đặc biệt TT thường khuyên Came những lúc Came vướng mắt.
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifnoilongtamsu - Chị à, từ cái nick của chị đã làm em thắc mắc nhiều rằng chị có tâm sự gì nhưng chưa lần nào em hỏi chị thật sự cả. Chỉ biết là chị thường âm thầm đọc những dòng nhật kí, hay lượn lờ đâu đó trong box Cảm Nhận Cuộc Sống và box Truyện. Hihi, em không phải FBI đâu, chị đừng nghĩ em đi kiểm tra chị nhé.
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifMiranda - giờ chị ở nick nào ấy ha? (em có biết em cũng không ghi ra đâu ^^) , ban đầu chị không có quan tâm tới những điều em nói với chị, có lúc buồn buồn rằng mình chẳng là gì nên chị bỏ lơ bài mình gửi (em xóa bài ngay vì nghĩ mình không cần gởi khi chị không trả lời lại). Âm thầm lặng lẽ sao em vẫn tiếp tục ghi vào bài gởi trong cuộc thi HHT năm ngoái và... chị đã để ý. Từ lúc đó, em cảm thấy thoải mái hơn khi có thể nói chuyện vơi chị (trước đấy, em đâu bao giờ dám trò chuyện trong "nhà" của chị đâu). Nhờ cuộc thi này mà ta hiểu nhau thêm, chị nhỉ?
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifYuri hay .:Yu Ri:. - Nhỏ ơi nhỏ (có nhỏ không ha?) em không nhắc thì chị vẫn nhớ và vẫn giữ cái mail mà em thắc mắc về lỗi lầm lỡ xóa bài của em, xin lỗi, xin lỗi ^^" (mod thực tập mà, hì) kì về VN vừa rồi, vui và thú vị, tuy không có nhiều thời gian nhưng em và chị cũng ráng ngồi ngoài quán tâm sự một chút. Chị ước gì được ở VN lâu hơn chút nữa... em ạ. Ừa, nhờ một lỗi nhỏ mà chị quen em, hihi.
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifAnh ACDC: Cảm ơn anh và bạn của anh đã đến thăm em khi em còn ở VN. Cho dù em biết là anh bận lắm nhưng anh vẫn cố gắng giữ lời hứa tới nhà em và tới vào ngày dự tiệc chia tay nữa. Em tiếc là không nói chuyện được nhiều khi anh và anh ducnguyen tới thăm em lần đầu. Anh Vệ "mắng" em sao không nói cho anh biết sớm, cả anh Cà cũng vậy. Mà em có gửi topic thống báo rồi mà ta ^^". Rất vui khi được gặp 2 anh và bé Yuri. Tiếc là ngày về không dài mấy để em có thể hẹn các anh chị họp mặt cho vui. Cảm ơn anh, người đại diện ^^! P/s Mẹ em thích giọng nói của anh - trầm và ấm.
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifbutbi* - Chị ơi, ta lại một lần nữa không gặp nhau rồi, chị nhỉ? Lỗi tại em về vào lúc ai ai cũng bận bịu, khó mà gặp. Em còn tiếc, tiếc nhiều lắm, chị ạ. Đến khi nào thì chúng ta thật sự gặp nhau? Mong gặp chị.
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifTeddy hay Silent* - Nhỏ này, tự nhận mình không quậy à? ^^" Hihi, em quậy nhất nhà đó bé, biết bao nhiêu chàng trai tìm em để làm quen hả bé?
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.giflukhachmuathu - anh trai đáng ghét của em ạ ^^ cứ khoái chọc anh hoài, hihi. Có thể ngoài đời, anh rất cứng cỏi nhưng xem như trong đây, ta tự do quậy vậy *cười*. Vẫn còn lưu giữ những dòng chat chit giữa anh và chị HCN trong cuộc thi HTTV khi ấy đó ^^" Hihi!
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifalibaba_vn hay ♥_Vampire_♥ - Em nhận anh làm anh 2 của mình, đã có lần anh hỏi tại sao thì em nói thích thế và thật ra em muốn cảm thấy cương vị người anh trai là như thế nào. Và anh rất xứng với chức danh đó. *cười*
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifFlamingo_K hay Chi Lan - cô bé? Chắc bây giờ em đã chững chạc nhiều rồi nhỉ? Em định học ngành sự phạm à? Chị nghĩ em sẽ làm được, em gái ạ. Chị còn nhớ những trang truyện Conan mà em dịch ra, hihi, chị mê truyện Conan lắm à. Cám ơn em nhiều nhé. Bây giờ tuy em không còn làm nữa nhưng chị em ta vẫn tiếp tục bắt gặp, trò chuyện với nhau tại "nhà" của mình, em nhỉ? Chị thích xem tấm hình mặc áo dài của em lắm ^^!
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifOzhi - Này bà Ozhi, bà quậy lắm, biết không? ^^ tôi phải rèn bà từ từ mới được, hihi. Dù sao cũng cảm ơn bà đã giúp tôi kéo box TGLT lên *cười*
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifhongbiet - Chị là người đã rất tích cực giúp em trong bài thuyết trình. Chị đã giúp em tìm những dữ liệu trong bệnh viện nơi chị làm việc. Phiền chị nhiều quá, em cũng ngại nhưng ít ra em đã học được nhiều điều bổ ích. Cám ơn chị nhiều nhiều.
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifMây Phiêu Lãng - ban đầu em chưa biết nhiều gì về chị, tự dưng khi đó lại muốn đánh liều chính mình để xin phép chị quản lí box truyện, gửi thư cho chị xong, tim em đập thình thịch, chưa dứt vì sợ chị sẽ không đồng ý nhưng rồi chuyện gì tới cũng đã tới ^^ cảm ơn chị đã giúp em tham gia giúp HHT
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifGiọt Sương - Tình cờ sao chị em mình cùng chung cảnh ngộ, em nhỉ?
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifPhong Linh - Chị đã giúp em rất nhiều ở box truyện, tuy còn thiếu sót nhưng em rất vui khi được chị giúp đỡ ^^!
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifbebadboy87 - ban đầu anh cứ tưởng vịt còn nhỏ lắm nhưng rồi anh phát hiện ra vịt chỉ nhỏ hơn anh 1 năm thôi *cười* anh nghĩ em mấy tuổi hở anh?
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifSunshine* : Nhớ sao ngày đó em nói với chị rằng Daddy em giống như Daddy của chị, xa nhau mà khi gặp lại không biết nói gì, chỉ cười và giỡn mà thôi. Sắp tới, gia đình chị sẽ đoàn tụ vậy nên chị mong rằng em và Daddy em cũng thế, em nhé.
Tôi nhớ sao những cuộc thi mà tôi làm thành phần BGK, ban đầu tôi vẫn run vì không biết cách chấm điểm và vì tôi không rành về văn học cho lắm, tôi chỉ theo ý kiến cổ hửu mà tôi học được ở box truyện thôi. Thế mà tôi đã tham gia BGK ở cuộc thi HTTV, cuộc thi viết truyện về Mẹ và cuộc thi viết thư tình. Cuộc thi viết thư tình giúp tôi siêng đọc hơn hẳn vì phải đọc hết tất cả những chuyện về tình yêu mà tôi sợ yêu lắm. Cuộc thi HTTV giúp tôi quen những người bạn và hiểu được sự lo lắng của họ như thế nào. Cuộc thi viết truyện về Mẹ đã làm tôi suýt khóc mấy lần vì những câu chuyện khó quên đó.
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/p2_009.gif
Còn nhiều nữa, những người bạn mà tôi không thật sự nghĩ rằng trí nhớ của tôi còn tốt hay không? Những người bạn mà tôi chưa có kỉ niệm gì nhiều, chỉ là những người bạn qua chat (không phải yahoo vì tôi không thích chat ở yahoo).
HHT đã giúp tôi làm quen với những người bạn khó quên như thế đấy. Tôi mong các bạn cũng như tôi, đừng để những kỉ niệm bị quên lãng đi nhé.
Tôi giờ không còn là con bé nhút nhát ấy nữa, tôi giờ đã chính chắn hơn rồi.
P/S Bạn còn nhớ những kỉ niệm về tôi không? Tôi có quên ai không?
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/123682144023254.gif
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/c487bb27376551.jpgTình cờ hay không? Tôi đến HHT với vai trò một người bạn được mời vào bằng một đường link dẫn tới truyện của cô bạn mới quen nơi đất Mỹ lạ lẫm này. Tôi khi đó là một con bé nhút nhát 16 tuổi nhưng theo lời mời của anh họ, tôi và đứa em gái cùng các anh chị họ khác đi chơi trại hè ở khá xa nhà, qua tiểu bang khác lận cơ. Mỹ đã là vùng đất lạ đối với tôi thế thì tiểu bang khác, bạn bè ai ai cũng xa lạ. Tôi quay qua quay lại, chẳng nói chuyện được với ai. Rồi chị họ tôi cùng tôi tới bãi cỏ chơi. Chúng tôi thấy một con thú, mà tôi không biết tên, tới gần và rồi thì tôi và chị họ có trò chơi ngó con vật ấy đang làm gì vì chú ta không lùi bước (chúng tôi đang thử xem con vật ấy gan lì cỡ nào).
Ngân, cô bạn cũng đang đứng ở đấy. Cô bạn lại gần ngó chung thì con vật ấy phát hiện ra nó bị bao vây thế rồi nó ráng chạy vô cánh rừng. Tôi quay sang nói chuyện bằng tiếng việt với chị và Ngân đã bắt chuyện làm quen. Ngân - một cô bạn nhỏ nhắn nhưng bằng tuổi tôi đấy nhé - hỏi chuyện với tôi rồi chúng tôi quen nhau từ đó. Ngân nói là bạn ấy thích viết truyện lắm, thế là tôi được Ngân mời vào box truyện HHT. Thời đó tôi chẳng biết nhiều về internet. Nhìn vào forum tôi hoa mắt và khó biết đường nào để đi. Thế rồi Ngân chỉ gửi qua yahoo chat cho tôi chính xác link để tôi có thể đọc. lilazngrl17 - nick của cô bạn thân. Nơi đây tôi đã quen vơi nhiều người bạn cùng sở thích đọc truyện. MaiAnh, tigon88, dieu_hien, pate_banhmy,... Rồi thì tôi cũng bắt đầu tìm hiểu về HHT. Tôi thích nấu ăn nên box Nấu Ăn đập vào mắt tôi trước. Rồi tôi lại tìm một nơi để tôi có thể trút những tâm sự vào đó - Lưu Bút Tuổi Hoa. Tôi lại gặp bạn Miki và vài người bạn đã tâm sự cùng tôi ở đó.
Với tôi, HHT khi đó là trang web mà tôi thường online vì tôi không biết tìm trang web nào khác và tìm để làm gì khi tôi chưa khám phá hết HHT? Cũng đã có lần tôi vào box CLB - tán dóc và quen vài người bạn ở đó, bây giờ thì chắc các bạn đang bận bịu với công việc nên khó mà gặp lại. Tôi cũng từ từ làm quen dần các bạn ở đây.
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/banner.gif
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.giflilazngrl17 - Cô bạn bằng tuổi tôi thế mà giờ cô bạn đã lấy chồng vào hè vừa rồi rồi. Tôi và tigon88 đã tham dự đám cưới do bạn gửi giấy mời tới. Bạn đã giúp tôi không cảm thấy buồn chán và yêu đời hơn. Thương Ngân và chúc bạn luôn hạnh phúc.
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.giftigon88 - Cô bạn cũng bằng tuổi và sinh cùng ngày nhưng không cùng tháng. Với tôi, bạn thật chính chắn nhưng với bạn bạn lại nói rằng bạn còn yếu đuối lắm. Vì nhờ Trang mà tôi cũng đã học được những điều quý giá và nhờ những dòng nhật kí của bạn ở blog mà tôi đã rút ra vài kinh nghiệm cho riêng mình. Thương Trang và chúc Trang sẽ tìm được tình yêu thực sự cho mình.
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.giflilazngrl17 và tigon88 hiện chúng tôi vẫn liên lạc với nhau ngoài đời và thân nhau lắm - chúng tôi, nhóm tiểu cô nương, tôi - Tiểu Trà, lilazngrl17 - Tiểu Cô Nương, tigon88 - Tiểu Li.
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifdieu_hien - Em đối với chị ban đầu còn xa lạ, thế mà chị cũng biết sơ sơ về em là một cô bé sống ở nhà Dì hay Cậu. Đã lâu lắm rồi từ khi em nói em về quê tới nay đã 3 hay 4 năm rồi, em nhỉ? Không biết khi nào sẽ gặp lại em, cô bé.
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifpate_banhmy - Cũng như em Hiền, em không còn gặp lại chị nữa, chị đi đâu rồi?
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifMiki - Cô bạn với avatar dễ thương mà tôi còn nhớ. Có biết chăng khi nào đó tôi sẽ có dịp nói chuyện với bạn?
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifhạ_vàng(*-") hay mưa_mùa_cũ - với tôi, anh vẫn là anh trai, cho dù Ngân, Trang, và chị Nhi nghĩ rằng chúng tôi hợp nhau đi chăng nữa thì tôi vẫn tôn anh là anh trai của tôi. Nhé anh Ân?
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifTamarind - Hàn Cát Nhi - Một người bạn? ^^ Có lẽ thế nhưng với em lại là một người chị - tình cờ quen chị cũng cùng lúc với anh Ân. Ah, nhắc tới quá khứ, vui không chị nhỉ? Ta quậy box thơ nhiều quá tới lúc bị đuổi đi luôn, hihi. Với em, những bài viết của chị là nam châm cuốn hút em vào box Cảm Nhận Cuộc Sống.
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gif*Sao_Mai* - Từ khi nào mà SM nhận Came làm Mommy online nhỉ? Hihi, hơi bị sốc chút nhưng với Came thì cũng vui ^.^" nói chuyện cũng không nhiều nhưng mà vui khi nói chuyện với em.
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifThành Thật - Khi đó, TT đáp cánh vào nhật kí của Came, đáp không an toàn nên Came giật mình và đứng tim một hồi khi nghe TT hỏi làm con rể hờ vì SM là con gái online của Came *_*" sau này mới biết TT là con gái. Với Came, TT là một người bạn (tuy lớn hơn Came nhiều) cứng rắn, thân hình hơi giống con trai (tuy chưa nói chuyện ngoài đời với TT lần nào) và đặc biệt TT thường khuyên Came những lúc Came vướng mắt.
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifnoilongtamsu - Chị à, từ cái nick của chị đã làm em thắc mắc nhiều rằng chị có tâm sự gì nhưng chưa lần nào em hỏi chị thật sự cả. Chỉ biết là chị thường âm thầm đọc những dòng nhật kí, hay lượn lờ đâu đó trong box Cảm Nhận Cuộc Sống và box Truyện. Hihi, em không phải FBI đâu, chị đừng nghĩ em đi kiểm tra chị nhé.
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifMiranda - giờ chị ở nick nào ấy ha? (em có biết em cũng không ghi ra đâu ^^) , ban đầu chị không có quan tâm tới những điều em nói với chị, có lúc buồn buồn rằng mình chẳng là gì nên chị bỏ lơ bài mình gửi (em xóa bài ngay vì nghĩ mình không cần gởi khi chị không trả lời lại). Âm thầm lặng lẽ sao em vẫn tiếp tục ghi vào bài gởi trong cuộc thi HHT năm ngoái và... chị đã để ý. Từ lúc đó, em cảm thấy thoải mái hơn khi có thể nói chuyện vơi chị (trước đấy, em đâu bao giờ dám trò chuyện trong "nhà" của chị đâu). Nhờ cuộc thi này mà ta hiểu nhau thêm, chị nhỉ?
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifYuri hay .:Yu Ri:. - Nhỏ ơi nhỏ (có nhỏ không ha?) em không nhắc thì chị vẫn nhớ và vẫn giữ cái mail mà em thắc mắc về lỗi lầm lỡ xóa bài của em, xin lỗi, xin lỗi ^^" (mod thực tập mà, hì) kì về VN vừa rồi, vui và thú vị, tuy không có nhiều thời gian nhưng em và chị cũng ráng ngồi ngoài quán tâm sự một chút. Chị ước gì được ở VN lâu hơn chút nữa... em ạ. Ừa, nhờ một lỗi nhỏ mà chị quen em, hihi.
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifAnh ACDC: Cảm ơn anh và bạn của anh đã đến thăm em khi em còn ở VN. Cho dù em biết là anh bận lắm nhưng anh vẫn cố gắng giữ lời hứa tới nhà em và tới vào ngày dự tiệc chia tay nữa. Em tiếc là không nói chuyện được nhiều khi anh và anh ducnguyen tới thăm em lần đầu. Anh Vệ "mắng" em sao không nói cho anh biết sớm, cả anh Cà cũng vậy. Mà em có gửi topic thống báo rồi mà ta ^^". Rất vui khi được gặp 2 anh và bé Yuri. Tiếc là ngày về không dài mấy để em có thể hẹn các anh chị họp mặt cho vui. Cảm ơn anh, người đại diện ^^! P/s Mẹ em thích giọng nói của anh - trầm và ấm.
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifbutbi* - Chị ơi, ta lại một lần nữa không gặp nhau rồi, chị nhỉ? Lỗi tại em về vào lúc ai ai cũng bận bịu, khó mà gặp. Em còn tiếc, tiếc nhiều lắm, chị ạ. Đến khi nào thì chúng ta thật sự gặp nhau? Mong gặp chị.
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifTeddy hay Silent* - Nhỏ này, tự nhận mình không quậy à? ^^" Hihi, em quậy nhất nhà đó bé, biết bao nhiêu chàng trai tìm em để làm quen hả bé?
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.giflukhachmuathu - anh trai đáng ghét của em ạ ^^ cứ khoái chọc anh hoài, hihi. Có thể ngoài đời, anh rất cứng cỏi nhưng xem như trong đây, ta tự do quậy vậy *cười*. Vẫn còn lưu giữ những dòng chat chit giữa anh và chị HCN trong cuộc thi HTTV khi ấy đó ^^" Hihi!
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifalibaba_vn hay ♥_Vampire_♥ - Em nhận anh làm anh 2 của mình, đã có lần anh hỏi tại sao thì em nói thích thế và thật ra em muốn cảm thấy cương vị người anh trai là như thế nào. Và anh rất xứng với chức danh đó. *cười*
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifFlamingo_K hay Chi Lan - cô bé? Chắc bây giờ em đã chững chạc nhiều rồi nhỉ? Em định học ngành sự phạm à? Chị nghĩ em sẽ làm được, em gái ạ. Chị còn nhớ những trang truyện Conan mà em dịch ra, hihi, chị mê truyện Conan lắm à. Cám ơn em nhiều nhé. Bây giờ tuy em không còn làm nữa nhưng chị em ta vẫn tiếp tục bắt gặp, trò chuyện với nhau tại "nhà" của mình, em nhỉ? Chị thích xem tấm hình mặc áo dài của em lắm ^^!
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifOzhi - Này bà Ozhi, bà quậy lắm, biết không? ^^ tôi phải rèn bà từ từ mới được, hihi. Dù sao cũng cảm ơn bà đã giúp tôi kéo box TGLT lên *cười*
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifhongbiet - Chị là người đã rất tích cực giúp em trong bài thuyết trình. Chị đã giúp em tìm những dữ liệu trong bệnh viện nơi chị làm việc. Phiền chị nhiều quá, em cũng ngại nhưng ít ra em đã học được nhiều điều bổ ích. Cám ơn chị nhiều nhiều.
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifMây Phiêu Lãng - ban đầu em chưa biết nhiều gì về chị, tự dưng khi đó lại muốn đánh liều chính mình để xin phép chị quản lí box truyện, gửi thư cho chị xong, tim em đập thình thịch, chưa dứt vì sợ chị sẽ không đồng ý nhưng rồi chuyện gì tới cũng đã tới ^^ cảm ơn chị đã giúp em tham gia giúp HHT
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifGiọt Sương - Tình cờ sao chị em mình cùng chung cảnh ngộ, em nhỉ?
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifPhong Linh - Chị đã giúp em rất nhiều ở box truyện, tuy còn thiếu sót nhưng em rất vui khi được chị giúp đỡ ^^!
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifbebadboy87 - ban đầu anh cứ tưởng vịt còn nhỏ lắm nhưng rồi anh phát hiện ra vịt chỉ nhỏ hơn anh 1 năm thôi *cười* anh nghĩ em mấy tuổi hở anh?
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/heart1.gifSunshine* : Nhớ sao ngày đó em nói với chị rằng Daddy em giống như Daddy của chị, xa nhau mà khi gặp lại không biết nói gì, chỉ cười và giỡn mà thôi. Sắp tới, gia đình chị sẽ đoàn tụ vậy nên chị mong rằng em và Daddy em cũng thế, em nhé.
Tôi nhớ sao những cuộc thi mà tôi làm thành phần BGK, ban đầu tôi vẫn run vì không biết cách chấm điểm và vì tôi không rành về văn học cho lắm, tôi chỉ theo ý kiến cổ hửu mà tôi học được ở box truyện thôi. Thế mà tôi đã tham gia BGK ở cuộc thi HTTV, cuộc thi viết truyện về Mẹ và cuộc thi viết thư tình. Cuộc thi viết thư tình giúp tôi siêng đọc hơn hẳn vì phải đọc hết tất cả những chuyện về tình yêu mà tôi sợ yêu lắm. Cuộc thi HTTV giúp tôi quen những người bạn và hiểu được sự lo lắng của họ như thế nào. Cuộc thi viết truyện về Mẹ đã làm tôi suýt khóc mấy lần vì những câu chuyện khó quên đó.
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/p2_009.gif
Còn nhiều nữa, những người bạn mà tôi không thật sự nghĩ rằng trí nhớ của tôi còn tốt hay không? Những người bạn mà tôi chưa có kỉ niệm gì nhiều, chỉ là những người bạn qua chat (không phải yahoo vì tôi không thích chat ở yahoo).
HHT đã giúp tôi làm quen với những người bạn khó quên như thế đấy. Tôi mong các bạn cũng như tôi, đừng để những kỉ niệm bị quên lãng đi nhé.
Tôi giờ không còn là con bé nhút nhát ấy nữa, tôi giờ đã chính chắn hơn rồi.
P/S Bạn còn nhớ những kỉ niệm về tôi không? Tôi có quên ai không?
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/123682144023254.gif