girl_no_cute
09-12-2009, 08:59 PM
anh..!
vậy là sau 3 năm chia tay h đây em và anh lại bắt đầu làm lại. em hok bik anh thật lòng mún quay lại với em hay chỉ vì anh cần em để lấp đi 1 số khoảng trống trong lòng anh?nhưng em vẫn mún được yêu anh thêm 1 lần nữa , em hok bik con đường mà em đang đi nó sẽ ntn nhưng dẫu sao em vãn xin chấp nhận bởi vì " em yêu anh ". 3 năm qua dù ta chia tay nhưng trái tim em vẫn luôn hướng về anh , luôn yêu anh. anh nói với em rằng " anh yêu em " ( em hok bik đó có phải là lời nói thật từ trái tim anh hok, nhưng em vẫn tin!) anh nói với em là anh nhớ anh ( em bik có thể đây chỉ là 1 lời an ủi để em vui nhưng em vẫn rất hp! dù cho cái hạnh phúc đó có thể làm em đớn đau thật nhiều...dù tất cả chỉ là mộng mơ nhưng em vẫn mong được có anh và được yêu anh thêm 1 lần nữa.em hoài nghi về tình cảm anh dành cho em nhưng em lại mong rằng 1 ngày nào đó trái tim chân thành của em sẽ cảm hóa được con ng anh. em thường hay đùa với anh rằng " đi NoVo LX đẹp nhưng tốn xăng cũng như anh đẹp trai nhưng lăng nhăng " mỗi lần em nói nt anh chỉ cười rùi siết chặt lấy tay em anh nói rằng " anh sẽ hok bao h nt đâu ".ước gì lwoif anh nói sẽ là sự thật !
Trước đây lúc anh ra đi em đã có lúc em nghĩ rằng hãy cứ để cho anh ra đi để cho anh yêu thêm thật nhìu để rùi sẽ có ngày anh nhận ra ằng chỉ có em yêu anh thật lòng thôi , và h đây khi anh way về anh cũng nói như thế , anh nói với em anh đã yêu những ng khác nhưng khi yêu họ anh mới nhận ra rằng họ yêu anh chỉ vì kái vẻ bề ngoài của anh hoặc vì 1 kái gì khác chứ hok yêu anh và quan tâm anh nhìu như em !điều đó là sự thật phải hok anh? và giờ đây tình cảm anh ddnag dành cho em cũng là thật phải hok anh anh sẽ hok gian dối em , hok lăng nhăng cũng hok bỏ em đi thêm 1 lần nào nữa đâu phải hok anh? hãy trả lời em đi anh , vì anh em có thể từ bỏ tất cả những gù mà em đang có chỉ xi anh 2 chữ " thật lòng " thôi !em rất sợ...sợ lắm anh ơi ! em sợ tình yêu kia chỉ là gian dối và em cũng sợ trái tim anh sẽ hok có chỗ dành cho em...!nếu đã nói yêu em , nếu đã về bên em thì xin anh hãy yêu em thật lòng anh nhé ! em yêu anh , yêu rất nhièu anh có bik hok?em hok mún lại phải đau , lại phải tổn thương thêm 1 lần nữa đâu...hok bh muốn đâu anh ah...!
vậy là sau 3 năm chia tay h đây em và anh lại bắt đầu làm lại. em hok bik anh thật lòng mún quay lại với em hay chỉ vì anh cần em để lấp đi 1 số khoảng trống trong lòng anh?nhưng em vẫn mún được yêu anh thêm 1 lần nữa , em hok bik con đường mà em đang đi nó sẽ ntn nhưng dẫu sao em vãn xin chấp nhận bởi vì " em yêu anh ". 3 năm qua dù ta chia tay nhưng trái tim em vẫn luôn hướng về anh , luôn yêu anh. anh nói với em rằng " anh yêu em " ( em hok bik đó có phải là lời nói thật từ trái tim anh hok, nhưng em vẫn tin!) anh nói với em là anh nhớ anh ( em bik có thể đây chỉ là 1 lời an ủi để em vui nhưng em vẫn rất hp! dù cho cái hạnh phúc đó có thể làm em đớn đau thật nhiều...dù tất cả chỉ là mộng mơ nhưng em vẫn mong được có anh và được yêu anh thêm 1 lần nữa.em hoài nghi về tình cảm anh dành cho em nhưng em lại mong rằng 1 ngày nào đó trái tim chân thành của em sẽ cảm hóa được con ng anh. em thường hay đùa với anh rằng " đi NoVo LX đẹp nhưng tốn xăng cũng như anh đẹp trai nhưng lăng nhăng " mỗi lần em nói nt anh chỉ cười rùi siết chặt lấy tay em anh nói rằng " anh sẽ hok bao h nt đâu ".ước gì lwoif anh nói sẽ là sự thật !
Trước đây lúc anh ra đi em đã có lúc em nghĩ rằng hãy cứ để cho anh ra đi để cho anh yêu thêm thật nhìu để rùi sẽ có ngày anh nhận ra ằng chỉ có em yêu anh thật lòng thôi , và h đây khi anh way về anh cũng nói như thế , anh nói với em anh đã yêu những ng khác nhưng khi yêu họ anh mới nhận ra rằng họ yêu anh chỉ vì kái vẻ bề ngoài của anh hoặc vì 1 kái gì khác chứ hok yêu anh và quan tâm anh nhìu như em !điều đó là sự thật phải hok anh? và giờ đây tình cảm anh ddnag dành cho em cũng là thật phải hok anh anh sẽ hok gian dối em , hok lăng nhăng cũng hok bỏ em đi thêm 1 lần nào nữa đâu phải hok anh? hãy trả lời em đi anh , vì anh em có thể từ bỏ tất cả những gù mà em đang có chỉ xi anh 2 chữ " thật lòng " thôi !em rất sợ...sợ lắm anh ơi ! em sợ tình yêu kia chỉ là gian dối và em cũng sợ trái tim anh sẽ hok có chỗ dành cho em...!nếu đã nói yêu em , nếu đã về bên em thì xin anh hãy yêu em thật lòng anh nhé ! em yêu anh , yêu rất nhièu anh có bik hok?em hok mún lại phải đau , lại phải tổn thương thêm 1 lần nữa đâu...hok bh muốn đâu anh ah...!