PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mình có lỗi không?



nguyenduong
09-12-2009, 11:19 AM
Mình quen Bin trên mạng , thời gian chưa lâu nhưng nói chuyện khá hợp.Vấn đề là ở chỗ ban đầu mình đã chủ động làm quen với Bin là có mục đích ~~.Trong nhóm bạn của mình có vài người đã quen cậu ấy từ trước, thi thoảng nghe kể nhưng mình không để ý đến cậu ta lắm,nhưng rồi mấy người bạn đó lại nói rằng Bin là người thế này thế kia, đăc biệt là một nhóc bạn mình đã bị cậu ta "đá ",nói chung mối quan hệ của mấy người bạn mình và Bin khi đó thực sự không tốt.
Mình add nick Bin với suy nghĩ: " để xem hắn ta là người như thế nào", mình nói dối họ tên, nơi ở, vì sợ rằng nếu cậu ý biết mình là bạn của mấy đứa kia thì mọi chuyện sẽ không ổn. Bin và mình nói chuyện, cậu ấy thường tâm sự với mình (nhiều hơn với những người bạn đó), vậy mà trong 1 hôm khi Bin đang kể chuyện buồn của cậu ấy cho mình nghe, mình thì chát với nhiếu người mà chẳng thèm để ý , không hiểu đầu đuôi chuyện của Bin mình lại bảo " bạn bịa chuyện hả">>....... Bin giận, mình xin lỗi,mấy ngày sau hòa rùi thì hic hic, mình gửi ảnh của mình cho Bin ,dưới ảnh ghi tên thật của mình trong khi với Bin mình đang mang 1 tên khác
Mọi người cũng tưởng tượng ra thế nào rùi đấy, bây giờ thì cả 2 không thể nói chuyện với nhau nữa...
Mình có thật sự là người có lỗi không đây?Mình phải làm gì bi giờ? Mình không muốn mất đi 1 người bạn, mình cũng không muốn bạn ấy nghĩ mình là người nọ kia,tuy ban đầu thực sự là mình không có ý định sẽ làm bạn với Bin....nhưng thực lòng ngoài tên, quê quán ra mình đã nói chuyện với cậu ấy bằng chính con người thật của minh. Mình nên làm gì đây?

cơn gió vô tình
09-12-2009, 03:04 PM
loõi lầm của bạn thực sự rất lớn, phải là con người cao thượng lém thì mới tha thứ cho you :bxin:
tốt nhất you cứ hen anh ta nói chuyện , nói rỗ tất cả nhưng đừng trắng trợn quá, thật chân thành , có thể nh ta sẽ tha thứ cho you
còn nếu ko thì bó tay:timvo:

Pinky14
09-12-2009, 04:31 PM
chào bạn, hihi ^^ bạn rất là dúng mình về một cách nào đó....
con trai thường người ta ko nhỏ mọn như zay, con trai biết tha lỗi lắm bạn ah`, nói chung là bọn nó vô tư, mà hai bạn chat thì mình nghĩ chắc hắng cũng hơi rảnh hơi để kể chuyện riêng tư ra mà nói với bạn, bạn đừng lo hắn sẽ suy nghĩ lại và sẽ nói chuyện với bạn lại thôi.........

Quỉ của Ma
09-12-2009, 04:38 PM
Gì mà con trai nhỏ mọn chài :haha:
Nguyenduong bạn chi lo lắng quá má thôi...con trai tốt bung lắm mà :star eyes:
Không hi sinh cho con gái thì đâu phải là con trai :)
Cái quan trọng là bạn là ai trong mắt của người ấy mà thôi ^.^

cơn gió vô tình
09-12-2009, 11:11 PM
đâu phải ai cũng đáng đẻ hi sinh đâu,

nguyenduong
09-12-2009, 11:17 PM
hic hic, thế nói chung là làm sao bi giờ

Hận Girl
10-12-2009, 04:33 AM
Mình quen Bin trên mạng , thời gian chưa lâu nhưng nói chuyện khá hợp.Vấn đề là ở chỗ ban đầu mình đã chủ động làm quen với Bin là có mục đích ~~.Trong nhóm bạn của mình có vài người đã quen cậu ấy từ trước, thi thoảng nghe kể nhưng mình không để ý đến cậu ta lắm,nhưng rồi mấy người bạn đó lại nói rằng Bin là người thế này thế kia, đăc biệt là một nhóc bạn mình đã bị cậu ta "đá ",nói chung mối quan hệ của mấy người bạn mình và Bin khi đó thực sự không tốt.
Mình add nick Bin với suy nghĩ: " để xem hắn ta là người như thế nào", mình nói dối họ tên, nơi ở, vì sợ rằng nếu cậu ý biết mình là bạn của mấy đứa kia thì mọi chuyện sẽ không ổn. Bin và mình nói chuyện, cậu ấy thường tâm sự với mình (nhiều hơn với những người bạn đó), vậy mà trong 1 hôm khi Bin đang kể chuyện buồn của cậu ấy cho mình nghe, mình thì chát với nhiếu người mà chẳng thèm để ý , không hiểu đầu đuôi chuyện của Bin mình lại bảo " bạn bịa chuyện hả">>....... Bin giận, mình xin lỗi,mấy ngày sau hòa rùi thì hic hic, mình gửi ảnh của mình cho Bin ,dưới ảnh ghi tên thật của mình trong khi với Bin mình đang mang 1 tên khác
Mọi người cũng tưởng tượng ra thế nào rùi đấy, bây giờ thì cả 2 không thể nói chuyện với nhau nữa...
Mình có thật sự là người có lỗi không đây?Mình phải làm gì bi giờ? Mình không muốn mất đi 1 người bạn, mình cũng không muốn bạn ấy nghĩ mình là người nọ kia,tuy ban đầu thực sự là mình không có ý định sẽ làm bạn với Bin....nhưng thực lòng ngoài tên, quê quán ra mình đã nói chuyện với cậu ấy bằng chính con người thật của minh. Mình nên làm gì đây?

You Quá Ngây Thơ Và Dại Thờ !

cơn gió vô tình
10-12-2009, 04:47 AM
thì mình nói rồi đấy nói chuện thẳng thắn với anh ta, ko làm thì sao bít ko dược

[p]É...[g]À
10-12-2009, 06:02 AM
nếu như 2 bạn thân tới mức kể hết mọi chuyện cho nhau nghe thì.......... theo mình, bạn ấy sẽ tha thứ cho bạn mà thui................ kon trai k nhỏ mọn lém đâu.......... nếu như bạn chủ động xin lỗi thì sẽ k có j nữa đâu.......... nhưng mà tớ cũng nói cho bạn bít 1 chiện.............. dù làm hoà lại nhưng vẫn k được như xưa đâu.......... vì sẽ cảm thấy ngại và k bít phải nói j và nói từ đâu nữa........ mình đã gặp rùi........... bây giờ gặp nhau chỉ chào hỏi thui có khi k nói j nữa ấy chứ.......... nhưng trường hợp của bạn khác mình nên......... mình hy vọng bạn sẽ k như mình.............. :cươi:

NhocBun
10-12-2009, 01:47 PM
Chắc lại có thêm 1 cuộc tình ảo trên mạng nữa rồi :(

Pinky14
10-12-2009, 02:28 PM
tình bạn trên, mạng hay là tỉnh cảm trai gái trên mạng thi` có đáng gì, hay là bạn quên đi cho xong, mà cũng ko có phải là bạn đi ra đường gặp hắn ko = ấy, thôi bỏ đi, lo gì cho mệt

nguyenduong
10-12-2009, 07:28 PM
đâu đâu, tình ảo đâu, mình chỉ xem cậu ấy là bạn thui mà, mình cũng có vài người bạn trên đó đó
Mà Phạm Văn Sơn, làm sao bạn nói mình ngây tho ? La` sao? Y' gi` do'?>.<

NhocBun
11-12-2009, 01:06 PM
đâu đâu, tình ảo đâu, mình chỉ xem cậu ấy là bạn thui mà, mình cũng có vài người bạn trên đó đó
Mà Phạm Văn Sơn, làm sao bạn nói mình ngây tho ? La` sao? Y' gi` do'?>.<

Thì ý nó nói chắc là bạn dễ tin người hay sao ấy :D

cơn gió vô tình
11-12-2009, 03:39 PM
bạn đang cố níu giữ 1 tình bạn mà bạn cho rằng rất đẹp , vậy thì cứ cố kio cố được thì thôi , đừng đâu khổ như vậy

nguyenduong
11-12-2009, 06:53 PM
hic hic, sao ai cũng nghĩ to tát lên quá thế, mình chỉ đang băn khoăn 1 tẹo thui chứ có đến nỗi gì gọi là đau khổ vậy đâu ^^

NhokLonely4294
11-12-2009, 07:35 PM
hix bạn đùa giỡn wa sock rồi đó bạn àk bây h chỉ có cách là nhờ ông trời giúp bạn thôi chứ Bin cũng rất sock khi biết đc đầu đuôi câu chuyện này đó bạn hjx !!! SR Thật Lòng Và Nhận Hết Lỗi Lầm mà Mình gây ra xem sao bik đâu bạn ấy tha thứ ák !!! Good Luck !!!

GRTL
12-12-2009, 05:39 AM
- :D !!! bạn đây chỉ là lo lắng và buồn - không biết phải làm thế nào để giải thích việc cái tên trên mạng và cái tên ngoài đời không giống nhau ... ! bị anh bạn kia giận thôi ! :D
- có gì đâu bạn !? nếu anh kia quan trọng cái tên mà xóa bỏ mọi ý nghĩa và niềm vui khi kết thân với nhau <---- chứng tỏ anh kia hẹp hòi, hơi ích kỷ .... và cũng nên nhớ chắc gì ngoài đời anh ta giống như khi anh ta trên mạng !? .... bạn lo gì ... ở đây chúng tớ có khối anh thân thiện, tốt bụng, đẹp trai và ăn nói ngọt xớt :D :D :D ... mất một anh nhỏ mọn, có thêm 100 anh bạn mới.... hãy vui lên bạn !!!

nguyenduong
12-12-2009, 08:55 AM
hic, cũng mong là như thế

sangvan
12-12-2009, 09:08 AM
lỗi lè lè ra còn phải hỏi,,,,nói lời xl là đc mà,,nhắn tin cũng đc chứ sao,giải thích mọi chuyện,,,,mà bạn cố tình để lộ tên tuổi thật à,mà gửi ảnh còn để tên ở đo................

nguyenduong
12-12-2009, 09:13 AM
hic, đừng trách mình nữa, hu hu

cơn gió vô tình
12-12-2009, 09:57 PM
khóc thiệt hay giả vờ đó , nếu thiệt hãy khóc trước mặt tên đó ,bạn sẽ cảm thấy ko boăn khoăn nữa

vipkboy
13-12-2009, 04:55 PM
Chuyện của bạn cũng giống mình hồi trước...

Mình và H có thích nhau qua một party của trường , trong thời gian đấy H nhờ PA add nick mình, thử mình xem là người thế nào. Mình nói chuyện với H thì ko phải là mình +_+ Còn mình nói chuyện với PA thì hoàn toàn thoải mái có gì kể hết , mình biết PA cũng chỉ là ngẫu nhiên và ko biết cô ý là ai, ai ngờ mình và PA thích nhau lúc nào ko biết. Lúc khi chuyện vỡ ra , H cũng trách PA nhưng biết sao được , thích là một chuyện còn hợp hay ko lại là chuyện khác. Không phải vì mình lăng nhăng mà mình và H mới chỉ ở mức độ thích và tìm hiểu nhau chứ chưa yêu hay nhận lời gì với nhau cả. :(
Mình thì khuyên bạn nên tìm hiểu kĩ kĩ vào , ở tuổi của bạn rất dể mủi lòng từ những cái đơn giản nhất. Khi bạn chấp nhận yêu con trai " trăng hoa " thì sẽ là cả một chuỗi ngày buồn của bạn +_+. Mình và PA cuối cùng cũng chia tay, trước lúc đấy thì PA đã khóc và rất buồn vì những cái ty dai dẳng của con trai trăng hoa ^^

nguyenduong
13-12-2009, 11:35 PM
hic hic, cảm ơn bạn nha!, nhưng hỏi nhỏ nè, khi đó tình cảm của bạn như thế nào đó, bạn co trăng hoa ko vậy? hi hi

coanhdao
14-12-2009, 06:30 AM
bạn có nghe lời nói này chưa:"lười biếng thì có thể tha thứ nhưng nói dối thì k?", nhưng bạn chỉ có lỗi một phần mà thôi vì bạn muốn tiếp cận bạn ấy để hiểu thêm rồi mới có ý định làm bạn thât. Chúng ta vẫn có thể sữa lỗi một cách chân thành nhất và hãy giải thích cho bạn ấy hiêiu3. Đôi khi mình phải lì một tí chư!