Ozhi
09-12-2009, 09:54 AM
Yêu đi dám không? Tên ngốc!
Cô bé yêu mi rồi! Cô bé yêu mi thật rồi mà không biết à! Ngốc ghê!
Yêu đi dám không? Tên ngốc!
Ta biết mi yêu cô bé mà! Sao không nhận đi! Rồi sẽ hối hận như ta đó!
Trích tình thư gửi tên bạn thân!
Em trích ra rồi đấy! Anh thấy không?
Không phải vì em không biết nó như thế nào! Chỉ là có câu nói trong đó làm em nhớ:
"yêu đi dám không?"
Em đã đề nghị anh như thế! Và anh lại đồng ý với em! Dám chứ anh nhỉ! Sao lại không?
Lúc đó anh dám mà, sao bây giờ lại không? Lúc đó anh dám mà! Sao bây giờ anh bỏ em mà đi như thế chứ! Anh thấy không? Sự chờ đợi của em có giới hạn anh à! Mặc dù em chưa đi đến cực hạn của nó, nhưng em biết, em sẽ chẳng bao giờ đi đến đó đâu! Vì em sẽ mãi đợi anh vô vọng như thế!
Sao lần nào em viết thư đều là viết cho anh nhỉ! Em ko rõ nữa! Cứ viết cho ai đó thì lại cứ nghĩ đến anh! 3 tháng rồi, em vẫn ngồi trên máy, ngồi dính trên máy chỉ để chờ nick của một ai đó online...mà em không thấy! Em ôm riết điện thoại chỉ để chờ....số phone lạ nhắn tin qua bảo rằng: "tớ đây mà, quản gia của cậu đây mà! Nhớ tớ không?". Em chỉ chờ có thế, chờ để được nhắn tin lại và bảo: "em nhớ anh, dù bất cứ chuyện gì thì hãy nói cho em nghe nhé!"
Em không hề đổi số điện thoại, em sợ em sẽ lạc mất anh!
Em không hề quên anh, cho dù em đã cố gắng làm điều đó! Em sợ sẽ lạc mất anh!
Em sợ sẽ lạc mất người mà em đã quá yêu thương!
Em sợ em sẽ lại khóc một lần nữa!
Em sợ em sẽ lại khóc ngất một lần nữa khi ôm điện thoại và nghĩ về anh!
Mơ hồ lắm anh ơi!
Mơ hồ lắm cậu à! Tớ vẫn biết, vẫn hi vọng cậu sẽ lại quay về!
Sáng thức dậy với giấc mơ mơ hồ....về bên tớ cậu nhé!
I'm waiting for you, 4ever. I miss you-M!
Ozhi~
Cô bé yêu mi rồi! Cô bé yêu mi thật rồi mà không biết à! Ngốc ghê!
Yêu đi dám không? Tên ngốc!
Ta biết mi yêu cô bé mà! Sao không nhận đi! Rồi sẽ hối hận như ta đó!
Trích tình thư gửi tên bạn thân!
Em trích ra rồi đấy! Anh thấy không?
Không phải vì em không biết nó như thế nào! Chỉ là có câu nói trong đó làm em nhớ:
"yêu đi dám không?"
Em đã đề nghị anh như thế! Và anh lại đồng ý với em! Dám chứ anh nhỉ! Sao lại không?
Lúc đó anh dám mà, sao bây giờ lại không? Lúc đó anh dám mà! Sao bây giờ anh bỏ em mà đi như thế chứ! Anh thấy không? Sự chờ đợi của em có giới hạn anh à! Mặc dù em chưa đi đến cực hạn của nó, nhưng em biết, em sẽ chẳng bao giờ đi đến đó đâu! Vì em sẽ mãi đợi anh vô vọng như thế!
Sao lần nào em viết thư đều là viết cho anh nhỉ! Em ko rõ nữa! Cứ viết cho ai đó thì lại cứ nghĩ đến anh! 3 tháng rồi, em vẫn ngồi trên máy, ngồi dính trên máy chỉ để chờ nick của một ai đó online...mà em không thấy! Em ôm riết điện thoại chỉ để chờ....số phone lạ nhắn tin qua bảo rằng: "tớ đây mà, quản gia của cậu đây mà! Nhớ tớ không?". Em chỉ chờ có thế, chờ để được nhắn tin lại và bảo: "em nhớ anh, dù bất cứ chuyện gì thì hãy nói cho em nghe nhé!"
Em không hề đổi số điện thoại, em sợ em sẽ lạc mất anh!
Em không hề quên anh, cho dù em đã cố gắng làm điều đó! Em sợ sẽ lạc mất anh!
Em sợ sẽ lạc mất người mà em đã quá yêu thương!
Em sợ em sẽ lại khóc một lần nữa!
Em sợ em sẽ lại khóc ngất một lần nữa khi ôm điện thoại và nghĩ về anh!
Mơ hồ lắm anh ơi!
Mơ hồ lắm cậu à! Tớ vẫn biết, vẫn hi vọng cậu sẽ lại quay về!
Sáng thức dậy với giấc mơ mơ hồ....về bên tớ cậu nhé!
I'm waiting for you, 4ever. I miss you-M!
Ozhi~