Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : light sẽ nói cho bạn chân lí để thành công:))



thi_layo
07-12-2009, 10:56 PM
--------------------------------------------------------------------------------
hj!!!!!!! bài viết này hok phải của thi_layo đâu!!!!! bài viết này ở trên 4rum của TP mình đấy!!!!!! mình thấy hay nên cop cho mọi người cùng xem!!!!!! ha!!!!!ngay cả chủ đề mình cũng cop luôn ák!!!!! vì đây hok phải bài viết của thi_layo nên thi_layo hok muốn chỉnh sửa gì hết!!!!!!!:timup::timup:

Bỗng dưng Light lại có suy nghĩ như thế này:

Chúng ta không có ai là “ngu dốt” cả. Light có thể nói rằng Học sinh kém = Học sinh TB = Học sinh Khá = Học sinh giỏi (lấy thí dụ về vị thứ trong nhà trường luôn). Bạn có tin không? Nhưng trong thực tế thì tại sao lại có sự phân bậc như vây?
Đây là một câu hỏi lớn đuợc đặt ra cho mỗi chúng !
Tại vì sao?
Tại vì thời đại nào cũng có học sinh kém, tb, khá, giỏi cả.
Ai là người có thể giải được câu hỏi, ai là nguời có thể nhận ra đuợc chân lí từ đó vận dụng trí “THÔNG MINH” của mình áp dụng vào trong học tập… thì Light dám chắc rằng không ai thông minh bằng người đó đâu ! Tất nhiên là các bạn học sinh khá, giỏi cũng đã vận dụng trí thông minh của mình khá là tốt rồi.

Có thể Light là nguời ngộ ra đuợc chân lí để trở thành nhà bác học nhưng chưa hẳn Light sẽ làm được điều đó tốt hơn các bạn . Và chân lí đó là gì ? Đó là : “Chúng ta đã phân.phát trí thông minh của mình vào quá nhiều lĩnh vực. Nếu chúng ta tập trung hết tất cả những trí thông minh kia lại vào việc học tập thì có lẻ rằng chẳng có ai trên đời này hơn bạn cả đâu !”


Bây giờ chúng ta sẽ quay lại chứng minh tại sao lại có sự phân bậc vị thứ như thế nhé. Light sẽ lấy ví dụ về học Học sinh kém và giỏi. Vậy tại sao lại có sự phân bậc này? Đó là do Học sinh giỏi họ có gắng nổ lực hơn, họ đặt trí thông minh của mình vào đúng vị trí và biết vận dụng nó một cách hợp lí nhất, trong khi khi đó học sinh kém cũng có trí thông minh chứ (ai bảo là không ? ) Light có thể nói có…có và bằng nguời học giỏi kia luôn nhưng tiếc là học sinh này để trí thông minh của mình không đúng vị trí , không biết tập trung nó lại để làm việc có ích. Thế này nhé : pác ấy tán gái cũng biết một ít nhé (ra ngoài đuờng gặp gái là ê ê liền thôi ), games cũng biết một ít nè nhé, nhắn tin tán tỉnh con nhà nguời ta cũng biết nè nhá, khi đi trên đuờng thấy cô này đẹp quá về nhà cũng mơ mộng hảo huyền ….vân vân….Pác ấy đã phân phát trí thông minh của mình quá nhiều lĩnh vực. Vậy thì làm sao mà hắn học giỏi đuợc cơ chứ .
Khi nhận ra được chân lí mọi người hãy biết tự điều khiển trí "THÔNG MINH" của mình sao cho hợp lí nhé

kem dâu mút
07-12-2009, 11:18 PM
Khi nhận ra được chân lí mọi người hãy biết tự điều khiển trí "THÔNG MINH" của mình sao cho hợp lí nhé

Trước tiên phải điều khiển trí thông minh của mình trước đã, sau đó hãy chia sẻ cùng mọi người.
Việc mà ngay cả post bài ở đâu cho đúng vị trí cũng không phân biệt được, Nội quy của box chắc cũng chưa ghé qua nghía thử thì đúng là nên đọc - hiểu thật kỹ bài hay này rồi sau đó hẵng post.

Đóng bài, thay vì là xoá hẳn để bạn hiểu được ý Kem muốn truyền tải.

Thế nhé!