Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lặng người-lá thư tuyệt mệnh



laicuong
06-12-2009, 08:56 PM
Việc đầu tiên mà nó làm sau khi ngta ra về là xóa all tn of ng ấy nó đã lưu cả mớ trong đt vì mỗi lần nhớ ng ấy nó chỉ bít lấy những dòng tin nhỏ nhắn ấy để xoa dịu. Nhưng đây chỉ là một cách làm có thể nói là ngớ ngẩn vì nó không thể 1 lúc xóa đi những hình ảnh, những kỷ niệm ngày xưa. Ngớ ngẩn nhưng nó vẫn phải làm, nó chẳng có cách nào để xoa dịu lòng mình ngay lúc này. Trước mặt ng ấy, nó tỏ ra thực sự cứng rắn, nhưng không biết đêm nay nó có ngủ đc ko, cái gối liệu có ướt đẫm nước mắt of nó???? Nó cũng ko bít nữa........................
Lần thứ 2 nó trải lòng mình với những cảm xúc thật, cũng chỉ là ở 1 mức độ nào đó thui nhưng đó là thật, nó ko thể chối bỏ điều đó đc. Thế mà......................mọi chuyện lại.....................Sao ông trời lại cứ muốn đày đọa nó như vậy???? Nó đã làm điều j` sai ngoài việc sống thật với lòng mình. Lần đầu đã đau, rất đau... Lần này là một cảm giác bị xúc phạm khó lòng tả nổi. Đọc xong email chân tay nó run rẩy, không biết mình đang đối mặt với chuyện j`???? Sau hơn 1 tháng không gặp & ít liên lạc, nó mong đợi được nằm trọn trong vòng tay của ng ấy biết bao, được người ấy chọc ghẹo....... Có lúc nhớ lắm nhưng nó cũng cố nén lại để thử xem ngta có nhớ mình ko????? Có những lúc nó suy nghĩ vẩn vơ, thấy mình hâm hâm... nhưng đó cũng là lúc nó đã bít là mình đã iu. Trc đây, nó ko dám nói là mình iu, nó chỉ sợ khẳng định 1 điều chưa chắc chắn thì sẽ ko tốt cho cả 2. Đến lúc nó bít mình đã iu thì cũng là lúc ng ấy dội cho nó 1 gáo nước lạnh, những tình cảm ấy rất chân thành nhưng lại được đáp lại như thế đấy.... Nó thất vọng tràn trề, đọc email ko phải nó ko hiểu chuyện j`, nó đâu có ngốc tới mức như thế, nhưng nó vẫn hy vọng "chuyện ấy" ko fai là "chuyện ấy". Nó mún gặp ngay để hỏi cho ra nhẽ. Điều mà nó ko mún nghe cũng đã phải nghe. Nó ko tin vào tai & mắt mình nữa, nó cố gắng bình tĩnh nhưng trong lòng thì rối bời. Nó phải làm sao đây????????????????????????
Nó ko suy nghĩ được j` cả, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi mà, lại phải kết thúc sớm thế này ưh??? Nó đâu có muốn?? Chỉ vì 1 phút... of ngta mà giờ nó lại đau. 5' of ngta làm nó phải rơi nước mắt, lần thứ 2 nó khóc trước mặt ngta, ko bít ngta có cảm nhận được or ko nhưng thực sự nó mún khóc òa lên để cho ng ấy bít nó đau ntn??? 1 lần nữa... mình biết tin vào ai nữa bây giờ??? Ng mình tin tưởng đã phản bội lại lòng tin & cả tình cảm of mình nữa. Nó ko suy nghĩ đc j` cả, ko biết nói với ng ấy điều j` nữa vì all cũng đã xảy ra, có trách thì cũng chỉ thế thôi, "thôi thì mình đành chịu...", nó nghĩ & nước mắt rưng rưng, ko thể nén cảm xúc được nữa, ko còn rưng rưng mà nc mắt đã tràn trên khuôn mặt nhăn nhó of nó.............
Ng ấy về, nó vẫn ngồi đó & suy nghĩ, nó ko bít mình nghĩ j` nữa, nó ko bít chuyện đã xảy ra là thật or mơ nữa, nó wa' shocked, nó chỉ mún ngồi 1 mình, thế thôi, if nhà ko đóng cửa chắc nó ngồi đó cả đêm cũng đc nữa, chẳng để làm j` cả, chỉ là ngồi 1 mình............................................. ...................nó lặng người, cái cảm giác bị phản bội cứ như chực trào ra làm nó thật khó chịu, if mà nó... ra đc thì nó cũng làm, nhưng không, nó cứ nghẹn cổ họng, thực sự nó ko bít làm j`, nghĩ j`.... Đầu nó trống rỗng, chỉ có tim nó là còn cảm giác: "ĐAU...", chân tay bây giờ ko nhũn ra nhưng chẳng mún làm j`. Nó cố gắng viết cái mail này vì wa 12h, giữa nó & ng ấy sẽ ko còn j` nữa. Tình bạn ưh?? Giữa nó & ng ấy đã có, 1time dài, ko bít nó có đủ lòng bao dung để có thể vẫn là bạn thân of ng ấy nữa or ko?? Vì nó bít rằng mỗi lần gặp ng ấy sẽ là mỗi lần nỗi đau đc nhắc lại, cũng đau như khi nó phải đối diện với mối tình đầu of nó thui, có thể là sẽ ở 1 phương diện khác mà thôi.
Nó nghĩ là ng ấy cũng sẽ dằn vặt bản thân nhiều lắm, có phải ko hả "ng ấy"??? Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, có ngàn lần xin lỗi cũng vậy thôi. Ngta có câu "giá như đừng bao giờ phải nói chữ giá như". Wa' đúng!!! Lúc ngta đã thực sự đánh mất thứ j`, lúc đó ngta mới thấy nó có ý nghĩa đối với mình ntn, nhưng all đã muộn & ko thể cứu vãn đc nữa. Ng ấy đã từng nói dối nó, nó cũng chẳng bít bao nhiu lần nữa, chỉ có ng ấy mới bít thui, nó cũng đã tha thứ & bỏ wa, nhưng lần này, chuyện wa' lớn xảy ra, nó ko thể tha thứ vì với nó chung thủy & tôn trọng nhau là cái mà nó đề cao nhất trong tình yêu. Phản bội là điều nó ko bao giờ tha thứ đc, ko bao giờ chấp nhận được, cho dù nó vẫn còn iu ng ấy. Nó ko thể đi ngược lại quan điểm sống of bản thân, hơn nữa, ng ấy cũng còn phải chịu trách nhiệm vì những j` ng ấy gây ra.
Đã 12h đúng, it's high time..., nó phải chấp nhận sự thật rằng: kể từ giờ phút này, nó ko còn ng iu nữa. Lại trở về với ngày xưa thui, Noel năm nay nó vẫn lạnh, niềm hy vọng được sưởi ấm của nó đã bị gáo nước lạnh kia dập tắt rùi. Cho dù ko ngủ đc, nó cũng phải đi ngủ, nó ko mún mọi người nghi ngờ j` về nó, về chuyện j` đó đã xảy ra hnay 5/12/09. Time hạnh phúc of nó thật ngắn ngủi, thấy mà tội cho nó, trái tim nó rồi lại sẽ đóng băng & ng có thể làm tan chảy ra có lẽ phải có sức mạnh phi thường. Nó ko tin ai nữa hết, nó thất vọng tràn trề. Nó lại đau nhưng nó sẽ ko khóc nhìu như lần trc, nó đã bít lạnh lùng hơn nhìu.
Dù sao nó cũng thanks ng ấy vì đã ko biến mất, vì ít nhất đã cho nó bít sự thật, cho dù sự thật ấy đang cứa vào trái tim nó.
Tạm biệt ng đã từng iu nó............................................... .................................................. ..... .............................. ..............................

..^_*.. blue
http://i791.photobucket.com/albums/yy198/laicuong/CA2ITS8TCAGSBXD5CAEDMC4KCAJG22K8CAC.jpg

hongnhungxuanduong
06-12-2009, 10:26 PM
:santa3::santa3::quax:cuocsống là như thế fai biết vượt lên ching mình ,đừng nản lòng đùng tuyệt vọng , mỗi con người ai cũng biết nhung gì ko la của minh thì vĩnh viễn vấn ko thuộc về minh.mìnhfai dứng lên fai sống v v dể người biết rang ko co người minh vẫn ko héo tàn,ko co ánh nắng ấy hoa vẫn hương vấn sắc ,dẫu bão táp phong ba hoa vẫn vươn mình rồi ngày mai sẽ tói ánh bình minh lại lên mình lại bắt đầu ngày mói đầy v v tràn dầy niềm vui và hp cố lên bạn nhe mình tin bạn sẽ vượt wa dược.noel tới mình chúc bạn một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc cố lên zhayou zhayou.........andzhayou