PDA

Xem đầy đủ chức năng : ~Tự hành hạ mình~



Pinky14
06-12-2009, 03:08 PM
mình thích ấy, ấy biết mình thích ấy vì do các bạn nói, và cách nhìn của mình khi thấy ấy, tụa mình ko hề biết nhau, chưa bao giờ nói chuyện qua lần nào, nhưng hôm đó mình gọi ấy = tên, rồi đưa lá thư giải thích về tại sao mình nhìn ấy vì con mắt đó, chĩ tại vì ấy nhìn giống anh Tae-yang mình thích, mình thấy ấy vừa đi, đọc và cười, nhưng ấy ko hề nói gì với mình từ trước đến bây giờ, trước lá thư và sau lá thư, mình buồn lắm, mình cãm thấy có lỗi vì ấy nghĩ mình chỉ thích ấy qua tae-yang (ca sĩ trong big bang, hàn quốc), mình đoán là như vậy, mình muốn nói chuyện với ấy, và hỏi ấy có cảm nghĩ gì về lá thư, và mình thích anh ta, liệu ấy chấp nhận mình? các bạn cho mình ý kiến nha!!

mình chưa từng thích ai bao giờ, và cũng chưa bao giờ viết thư cho ai, và cũng chưa bao giờ suy nghĩ đến làm cái gì cũng đỗ bễ, lâu nay mình tự hành hạ mình lắm, mình muốn nói chuyện với ấy từ lâu nên vì mắc cỡ vì con gái việt nam làm zay mấc giá con gái nên mình viết thư cho hắn, mà nói thích hắn trong thư rất là mắc cỡ nên mình chĩ muốn hắn ko nghĩ mình là khùng khi nhìn hắn ta qua nhiều khi đi ngang qua, mình ko biết làm sao cho đúng đây nữa, nên mình quyết định nói chuyện với hắn ta, quyết định dày mặt một phen, rồi sau này ko có hối tiếc, các bạn giúp mình quyết định nhé ^.<

tae-yang
http://http://userserve-ak.last.fm/serve/_/8807847.jpg

NhokLonely4294
06-12-2009, 05:12 PM
cố lên bạn àk nếu đã thíc 1 ai đó thì hãy tiếng lên đừng ngại bạn àk cố lên rồi mọi thứ sẽ thuộc về mình àk hihihihi !!!

Pinky14
06-12-2009, 05:41 PM
cám ơn bạn ^^ từ hồi đó đên nây mình cứ ko dám nói gì bởi vì mình thấy tại vì hai tụi mình ko quen biết nhau nên ngại
nhưng đọc truyện tranh, mình thấy mấy cô trong truyện tranh rất gan dạ, mình cũng muốn thữ

vipkboy
06-12-2009, 05:57 PM
Nội dung bức thư là gì thế bạn tò mò quá :)).

Pinky14
06-12-2009, 06:06 PM
Nội dung bức thư là gì thế bạn tò mò quá :)).

bạn, àh, nếu mình cho bạn biết, đừng cười nha?

nội dung nói chung là mình giải thích cho ấy biết, lý do mình nhìn ấy vì tại vì ấy giống anh Tae-yang (http://shenyuepop.com/wp-content/uploads/2008/05/tae-yang-2.jpg) và mình cũng giải thich, mình ko muốn hắn ta nghĩ mình là cái con gái vô duyên nên đã viết lá thư đó, cho dù mình biết, ấy ko biết anh ấy giống như thế nào, mình cố tình cho hắn ta biết để xem ấy có hỏi mình về tae-yang hay ko, vì mình nghỉ ai mà ko tò mò về người giống mình? đúng ko? nhưng hình như mình đã sai, hắn ta ko hề thèm biết ~.~, và mình cũng vô duyên thật, bây giời nghĩ lại, mình qua' ơi vô duyên là khác, ông trời ơi đánh con đi >.< :guoc:

vipkboy
06-12-2009, 06:11 PM
bạn, àh, nếu mình cho bạn biết, đừng cười nha?

nội dung nói chung là mình giải thích cho ấy biết, lý do mình nhìn ấy vì tại vì ấy giống anh Tae-yang (http://shenyuepop.com/wp-content/uploads/2008/05/tae-yang-2.jpg) và mình cũng giải thich, mình ko muốn hắn ta nghĩ mình là cái con gái vô duyên nên đã viết lá thư đó, cho dù mình biết, ấy ko biết anh ấy giống như thế nào, mình cố tình cho hắn ta biết để xem ấy có hỏi mình về tae-yang hay ko, vì mình nghỉ ai mà ko tò mò về người giống mình? đúng ko? nhưng hình như mình đã sai, hắn ta ko hề thèm biết ~.~, và mình cũng vô duyên thật, bây giời nghĩ lại, mình qua' ơi vô duyên là khác, ông trời ơi đánh con đi >.< :guoc:

Lá thư của bạn đáng yêu đấy bạn yên tâm nhé. Nếu hắn ko đả động gì đến bạn thử gửi là thư thứ 2 nội dung là " Nhìn cái gì mà nhìn hê hê " xem hắn có nổi khùng lên ko :)) =)). Đằng nào ng` ta cũng nghị bạn điên rồi thì cho điên hẳn luôn bạn ạ :))

Pinky14
06-12-2009, 06:17 PM
hahahahab bạn nói đúng lắm đó, mình hình như điên lên rồi đó, mình ko thể chờ được nữa, cái lạnh nhạ cũa hắn ta ấy (nói cứ như hai người wen nhau ko =) hihi
theo như bạn nói, đẫ khùng rooid thì cũng ko sợ gì nữa, mình phải đi nói chuyện với hắn 1 phen mới được

~.~ nhưng phải chờ hột mụn sẹp đã, khổ nỗi >.< đang bị trừng phạt đây mà >.<

vipkboy
06-12-2009, 06:23 PM
hahahahab bạn nói đúng lắm đó, mình hình như điên lên rồi đó, mình ko thể chờ được nữa, cái lạnh nhạ cũa hắn ta ấy (nói cứ như hai người wen nhau ko =) hihi
theo như bạn nói, đẫ khùng rooid thì cũng ko sợ gì nữa, mình phải đi nói chuyện với hắn 1 phen mới được

~.~ nhưng phải chờ hột mụn sẹp đã, khổ nỗi >.< đang bị trừng phạt đây mà >.<

Bạn cũng có thể nói trong bức thư thứ 2 là vì nghĩ đến anh nhiều quá cho nên mụn của em nó mới mọc lên thế này mà.:so_funny:

Pinky14
06-12-2009, 06:27 PM
ờ ờ đúng dúng, nghĩ lại thấy hắn đáng ghét thât, trước khi thây hắn mình đâu có gì sau khi bị hớp hồn là đủ chuyện, mà này, bạn là b/g zay? hình như boy thì phải, nếu bạn là hắn ta bạn sẽ làm gì?

vipkboy
06-12-2009, 06:32 PM
ờ ờ đúng dúng, nghĩ lại thấy hắn đáng ghét thât, trước khi thây hắn mình đâu có gì sau khi bị hớp hồn là đủ chuyện, mà này, bạn là b/g zay? hình như boy thì phải, nếu bạn là hắn ta bạn sẽ làm gì?
Trêu bạn cho vui cửa vui nhà , tất nhiên ko để bạn ghét rồi , đọc qua lá thư thì thấy bạn cũng đáng yêu mà.

Pinky14
06-12-2009, 06:55 PM
nhưng mà bạn có thấy mình nên nói chuyện với hắn ta ko zay?

GRTL
08-12-2009, 05:11 AM
- hà hà ! tớ không thấy vô duyên tí nào, rất cá tính, rất thú vị .. :D . nhưng thật sự bạn rất hồn nhiên và thẳng thắng ! bạn đã viết thư có nghĩa là bạn đã bắt đầu tấn công hắn rồi, bạn nên tấn công tới bến :D. <--- bạn đang rất muốn làm một cái gì đó để giải quyết vấn đề của bạn ... bạn hơi bối rối, bạn vào đây viết một bài nhằm lấy hết tinh thần để thực hiện việc giáp mặt tên ấy ! :D .
- Tớ ủng hộ việc bạn đối mặt với hắn ! Tớ cho bạn biết ... thật sự là hắn cũng đang chờ đợi một cuộc giáp mặt với bạn ... với lá thư của bạn hắn thật sự chú ý đến bạn ... nhưng cũng giống bạn, hắn không biết phải xử lý thế nào ... !!! Chưa biết hắn sẽ phản ứng thế nào nhưng việc giáp mặt với hắn một lần, nó giúp cho cả hai cởi bỏ tâm trạng hiện tại và mở ra một hướng đi mới trong quan hệ của cả hai <--- có thể nó không như bạn mong đợi, nhưng chắc chắn nó sẽ tốt hơn cho bạn !

Pinky14
08-12-2009, 02:35 PM
ôi sao bạn hiểu tâm trạng mình quá, >.<
cám ơn lời khen của bạn, bạn giúp mình lấy lại tinh thần nhiều lắm đó, tại vì tối hôm qua mình hỏi thằng bạn cá tính của ấy, vì bạn mình biết ấy, thì hắn trả lời rồi hắn tò mò hỏi mình, sau khi kể cho hắn nghe thì hắn lại cười và bảo mình ngu ngốc, và làm như zậy sẽ làm cho ấy đó sợ và tưởng mình là theo đũi nó (stalker) rồi sau đêm đó, mình ngủ ko được, thức trắng uy nghĩ, nhưng mà sau khi nghe bạn nói, mình cảm thấy đỡ rất nhiều, cám ơn nha!!^^

mình cũng sẽ cố gắng, các anh chị ở đây rất dễ thương ^^=

notme
08-12-2009, 11:41 PM
Bạn cứ nói....tới trước mặt...nói thẳng :"..Tui thích bạn...làm bạn trai tui nhá !"....

Pinky14
09-12-2009, 08:04 AM
ước gì mình dạng dĩ giống bạn thì được việc rồi, còn gì hihi^^
sáng nay mới bị đau, sao mình sui thế ko biết nữa @@, uống thuốc thôi, tuần sau là tuần thi, mình chỉ còn hai ngày nữa thôi, chứ tuần sau chắc ko được gặp ấy, vì sau khi thi xong là đi về ~.~
mong là mình có cơ hội

chilovephong
09-12-2009, 09:39 PM
sao mà bạn ngốch nghếch dzậy?????? bạn ko nên làm thế... bạn đợi a ấy có thái độ thế nào rồi hãy viết thư chứ??? chưa gì mà????

Pinky14
10-12-2009, 12:28 PM
bạn nghĩ zậy àh? tự nhiên mình buồn quá >.<..................
tại sao mình ngu quá zay................chán quá đi.....mình ko có tự tin chút nào hết, gần tới lúc tiếp cận ấy rồi mà mình bỏ chạy mất........mình hèn quá, chán quá, xấu hổ quá >.< ông trời ơi đánh con đi

NhocBun
10-12-2009, 01:58 PM
Bạn cứ nói....tới trước mặt...nói thẳng :"..Tui thích bạn...làm bạn trai tui nhá !"....

Chuyện tình cảm của người ta mà làm như đi chợ không bằng :T,bạn tưởng dễ lắm à :D,jap mặt 1 cái không bjk nói cái j :$,tim đập thình thình :).Ông trời ơi,xuống cứu kon với ;))

Pinky14
10-12-2009, 02:24 PM
Bạn NhocBun nói đúng lắm, tới gần hắn ta tim mình đập mạnh quá, làm mình chóng mật, xâm xoàng quá trời luôn, mà kêu cứa, ông trời đau có xuống giúp >.<

mình thây bạn Notme, nói cũng đúng tuy là ko có dể nhưng mình phải nói ra, dù có chấp nhận hay ko vẫn phải làm cho tâm mình khoay khoải bớt chút nào, vì lâu nay mình cứ nghĩ dến hắn ta, ko ngủ ko ăn, mãi lo làm sao cho được toàn thiện để tiếo cận hắn ta, mình giảm cân quá trời luôn o.0