ca_heo_kute
06-12-2009, 06:13 AM
Anh là bạn của anh trai em,ngay từ lần gặp đầu tiên em đã mến anh ,rồi thời gian sau đó em đã yêu anh. Em cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ anh để ý đến một con bé xấu xí như em nhưng trong một chiều mưa buồn anh đã nói tiếng yêu em. Khi ấy cả thế giới trong em như vỡ òa cùng niềm hạnh phúc.Em cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ, em sợ rồi một ngày giấc mơ đó của em sẽ bị đánh thức bởi một ai đó.Và rồi điều mà em lo sợ cũng đã đến , anh đến bên em và nói rằng"xin lỗi vì đã nói tiếng yêu em,anh chỉ xem em như em gái mà thôi".Lúc ấy trong em lẫn lộn một thứ cảm xúc rất khó tả, vừa đau khổ ,vừa tức giận, vừa ngỡ ngàng.Em cũng không biết lúc ấy mình thế nào nữa.Em chỉ biết rằng chính câu nói đó của anh như ngàn nhát dao đâm vào trái tim em. Chẳng thà em bị ai đó dùng dao đâm vào da thịt mình chắc em sẽ ko cảm thấy đau như vậy đâu.Anh đi rồi ko một lần ngoảnh lại,em đau đớn vô cùng nhưng làm sao em có thể níu kéo một trái tim đã ko còn hình bóng của mình nữa.Cho đến lúc này đây em vẫn luôn hi vọng có một ngày anh đến bên em và nói rằng"hãy chờ anh em nhé".