PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lớp 12...



nguyenduong
06-12-2009, 01:41 AM
Mình nhớ mới ngày nào mình mới vào lớp....1, nhìn bạn bè ngơ ngác....quay xuống cuối lớp bắt gặp mấy cặp mắt tròn xoe nhìn cũng đủ làm mình òa khóc ngon lành....
Hồi đó nhỏ tí, thấp tẹo thế mà đùng một phát: lớp 12, tuần sau mình sẽ có chứng minh thư sẽ trở thành một công dân thực sự, rồi thi Đại học, dù rớt hay đậu thì cuộc đời mình cũng sẽ bước sang một trang mới tinh.
Có những đứa bạn học với nhau từ hồi vỡ lòng, giờ nhìn lại tự dưng thấy vừa lạ vừa quen, biết mai đây mỗi đứa một nơi, có khi thành ông nọ bà kia cũng chưa biết chừng ^^Rồi thằng bạn hàng xóm cũng là bạn cùng lớp mười mấy năm trời, ngày xưa no' nhỏ tí, gầy cong queo nhỏ hơn cả 1 đứa con gái là mình đây vậy mà giờ..mình nghến mãi không bằng nó>.<Nhớ hồi nào mới vào 10, nhìn đứa nào cũng ngô nghê lạ thế mà giờ sắp xa nhau rôi...Một bạn lớp mình đăng kí đi học làm phi công, bạn í chỉ còn phải vượt qua 1 vòng nữa thôi, không biết lớp mình có phải chia tay sớm hơn dự định với một người bạn.....
Lớp 12....biết bao lo âu trước măt...biết bao kỉ niệm ùa về.....
.....mình muốn níu giữ tất cả

cơn gió vô tình
07-12-2009, 09:58 PM
trái tim ko chỉ có bốn ngăn đâu bạn, nó nhièu ngăn hơn bạn tưởng đó,nếu bạn muốn cứ cất tắt cả vào trái tim mình, ko bao giờ phai màu đâu you

_Gió_
08-12-2009, 10:33 PM
Umk
nghĩ lại kug thy" nhanh ghê
mứi hum nào vô lớp 1 muk bi h trông đứa nào kug lớn ngổng

tamin
08-12-2009, 11:15 PM
uhm thời gian chẳng đợi ai nhỉ

baby baby love
09-12-2009, 04:03 AM
nhớ lớp 12 wa đi thui; Giờ đi học đại học rùi không bít khi nào mớí gặp lũ bạn nữa hichic. Nhớ tụi nó wa huhuhuhuhu

nguyenduong
09-12-2009, 10:10 AM
lớp 12 như cát rơi trong lòng bàn tay....
càng cố nắm chặt càng dễ rơi.....

cơn gió vô tình
10-12-2009, 04:04 AM
vậy hãy để nó chảy ra khỏi bàn tay và chảy vào tim
đừng cố giữ quá chặt