Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em cần anh, hãy về bên em anh nhé



lệ thủy
06-12-2009, 12:12 AM
Anh ơi , em phải làm thế nào để anh trở về với em đây , em xin lỗi anh vì em đã ko thể nhận lời yêu thương của anh nhưng em vẫn luôn quý mến anh nhưng bây giờ thì em đang rất nhớ anh , anh đã từng nắm tay em và nói rằng "dù có làm sao thì anh vẫn luôn ơr bên em "cơ mà nhưng bây giờ anh đang ở đâu vậy? tại sao anh đi mà ko đẻ lại cho em 1 lời nhắn nào ,anh có biết em buồn lắm ko? Em cần thời gian để trả lời câu hỏi của anh mà , anh ko để cho em một chút thời gian sao? Trước kia em đã coi anh là 1 người anh thật nhưng bây giờ thì không , khi xa anh em đã rất nhớ anh , nhớ 1 người luôn làm cho em vui , em cười , giúp em hiu nhiều điều hơn , chẳng phải là anh cũng muốn ở bên em sao , vậy mà anh đã rời xa em , ko còn bên em như trước nữa , anh đã ween em rôi phải không anh? anh ko cần đứa con gái mà anh yêu thương nữa ư? có lẽ là tại em quá hững hờ khi em cầm tay anh như người em gái đỗi với 1 người anh trai , rôi những lần anh trở em đi quanh những con đường nhỏ chẳng lễ anh cũng ko hề nhở bao kkir niêm ở bên anh là những kỉ niệm đẹp nhất trong em và có lẽ sẽ không có một ai có thế làm cho em vui hơn anh nữa.Anh là một món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho em. Và em chỉ muốn nói em yêu anh ,em yêu anh nhiếu lắm ,anh quay về bên em dc ko anh , em biết anh sẽ ko quên dc em đâu ,bởi ,anh đã từng nói " em là thiên thần của anh mà" sao anh có thể quên dc em chứ ,phải ko anh , anh ơi anh hãy quay về với em đi anh , em cần anh suốt đời này mà anh.hixxxxx

nika_hihi_love
06-12-2009, 04:57 AM
Nếu wen dc thi hãy wen đi bạn ah,Tình yêu mà ko ai đoán trước dc điều gì đâu.Nếu bây giờ người ấy về bạn có chắc tình yeu của người ấy giành cho ban có còn như xưa hay kọ
Chúc ban may mắn trong cuộc sống.Hãy nhớ rằng:Ở một nơi nào đó lun có chàng hoàng tử đang đợi bạn đó ^^

nhoc_uchi
06-12-2009, 05:02 AM
xúc động woá , yêu thật tha thiết. Cũng giống Nhok ghê , đã 1 lần với chỉ duy nhất một người : bay giờ và mai sau này , dù anh dù em , có ở đâu đi chăng nữa !! Anh vẫn mãi ở bên em , hok bao giờ cách xa !!!.. Hu hu nhớ lại nhớ lại sao bùn woá , nhớ woá đi :(( Tớ chân thành thông cảm , và tớ mong cậu sẽ gặp lại người đó để vững lòng tin nói 1 lời : Anh đã đi đâu vậy , có biết em giờ này đang lạnh lắm hok?? về bên em đi anh nhé :(( :((

lệ thủy
07-12-2009, 12:55 AM
nếu dc như cá bạn nói thì quả thật tôi là người xung sướng nhất trần đời này còn gì hơn nữa ,nhưng mà ko bit anh ấy có về ko đây , nếu như anh ấy quay về thì tôi sẽ ko để cho anh ấy rời ra tôi lần thứ 2 ,anh ấy đâu có bit tôi đang buồn và nhớ anh ấy lắm đâu? chắc là bây giờ anh ấy đã wen tôi thật rồi bởi vì anh ây ko liên lạc gjf với tôi nữa cả ,tôi đã gây ra những lỗi lầm gj chứ mà ông trời lại chừng phạt tôi vậy? tại sao zung quanh tôi có bao người con trai ,tất cả dều hơn anh ấy mà tôi vẫn ko thể nào đen dc với người khác mà chỉ có anh ấy bên cạnh tôi thôi , tôi cảm thấy thất vọng về chính mình , chỉ cần 1 nơi vắng vẻ ,rộng lớn để gọi thật to tên anh ấy lên , gọi anh ấy quay trở về mà cũng ko dcj? hiccc

tjeuthu_bc
07-12-2009, 02:58 AM
" Cơ hội ko gõ cửa nhà bạn hai lần "
Những gì hôm nay có thể thì hãy làm , có những thứ hôm nay ko làm thì ngày maj ,maj~ maj~ sẽ ko bao giờ thực hiện được... cố gắng nắm bắt những cơ hội trước mắt... đừng để nó vuột khỏi tầm tay nữa... chúc may mắn...

lệ thủy
07-12-2009, 06:27 AM
cảm ơn các bạn đã cho tôi những lời khuyên chân thầng như vậy, tôi sẽ cô gắng 1 lần nữa ,tôi sẽ chờ đợi xem anh ây có về với tôi hay ko ,nhưng có lẽ tôi cũng ko còn đủ thời ian để chờ đợi anh ấy quay về bên tôi nữa ,tôi sắp phải đi xa quê rồi ,sao có thể gặp anh ấy khi anh ấy quay về dc nưa hixx ví sao chứ ,tôi thật la vô dụng