PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chỉ nhớ em thôi nhé anh !



Bé con yêu ai?
05-12-2009, 05:13 PM
Tối nay trời bắt đầu se lạnh rồi anh nhỉ?Anh có quoàng chiếc khăn đó nữa không anh ! Mong sao anh vẫn quoàng nó và nhớ thới em thật nhiều như em nhớ tới anh bây h vậy !
H này ngồi đây mong nhớ h này ngồi đây ước mơ , thầm mong anh nhớ anh và yêu em nhiều hơn. Anh à đưng bao h quên em nhé vì em không bao h quên anh đâu nhớ nhé anh hãy yêu em nhiều hơn em yêu anh để em có thể cảm nhận được hạnh phúc từ anh và đừng nhớ ai ngoài em vì em có thể cảm nhạn được tình yêu của anh đang phai nhoà đó ! Chỉ nhớ em thôi anh nhé !
Chờ đợi là hạnh phúc !

thienthantim
05-12-2009, 09:16 PM
Uhm,chờ đợi là hạnh phúc,mong người sẽ hiểu dù mình ko nói.
Ở nơi đó sẽ lạnh lắm người nhỉ,nhưng 1 ngày nào đó,uhm,1ngay2 nào đó người sẽ hiểu.
Chúc người yên bình.

soona_133
05-12-2009, 10:17 PM
Đúng! chờ đợi là hạnh phúc, nhưng nếu chờ đợi trong vô vọng có còn là hạnh phúc ko bạn?
Ai đó đã nói rằng:" Cách tốt nhất để đừng thất vọng là.. ngừng hy vọng".
Nó hơi bi quan, nhưng ko biết bạn nghĩ thế nào?