PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi mình nhìn lại



pebonmat^,^
04-12-2009, 08:40 PM
Sao lại khóc như thế nhỉ? Mình cũng ko hĩu mình bùn chuyện gì nưa...! Hơi điên rồ một tí nhùng dù sao khóc xong cũng thấy dễ chịu hơn.
Lạnh thì mặc nhìu áo, đeo găng tay vào, buồn thì cứ khóc hoặc ré thật to lên, mệt thì đừng làm gì cả cứ nghe nhạc và ngủ thôi..... Có wa nhìu cách để tự làm mình vui lên mà không cần ai phải giúp đỡ
Một ngưởi nắm lấy bàn tay, cho mượn bờ vai gầy, kể những câu chuyện lãng mang... Có cần lắm ko chứ??? Ko có nó thì mình vẫn sống 17 năm nay đấy thôi. Việc giw phải bùn ! Cái gì đến rùi sẽ đến, mình có chờ đợi hay cố gawwngs đi tìm thì cũng vậy thôi.
Gần đây, mình đã tự thay đổi mình wa' nhìu rôi. Chẳng hay ho gì cả, nên trở lại là mình đi thôi!
Không cần phải cố tỏ ra mình là người thú vị trong mắt người khác, bởi cứ như thế họ sẽ ko thể nào hỉu dc con người thât của mình. Onl, vào diễn đàn, cố tỏ ra mình là người hỉu biết.Sao lai phải như thế, cái gì ko bít thì cứ nói là ko , cũng ko nên nói chiện dể làm vui lòng, vừa ý người khác. Trươc tiên phải tôn trọng cảm giác của mình trước đã.
Mình là L.T.T.L, là chính mình. Ko xinh đẹp thì đã sao, ko hỉu bít nhìu thì đẫ sao, từ nhỏ đến lớn chưa có một mối tình vắt vai thì đã sao???? Mặc kệ đi nhé !Mình yêu chính bản thân mình thì đc rùi. Ko cần Ox ,chỉ cần bọn bạn thân iu quí mình thì đc rùi. Có sao đau? phải ko TÔI???:bicycle:

muaquadang
05-12-2009, 06:27 AM
Đúng là sau những giọt nước mắt tất cả sẽ dễ chịu hơn. Nhưng thật lòng, đi qua những ngày bên cạnh có một ai đó an ủ, động viên; để đến một ngày chỉ còn mình ta bơ vơ, mình cảm giác thật lạc lõng. May mà có bạn bè, nhưng bây giờ cũng đã ra đi mất rồi. Tìm thấy một nữa của mình, lúc đó với họ, ta đơn thuần chỉ là người họ kể lể chuyện tình yêu thôi. Chua chát, chẳng ai quan tâm cảm nhận của mình.
Bây giờ một mình, tự an ủi mình, nếu không tự cố được thì khóc thật to lên vậy. Có lẽ mình cũng đang stress nhỉ??
Ừ, tôi cũng sẽ không sao, bạn cũng vậy. Cùng cố gắng nhé!

tieuyeu_sieuquay
07-12-2009, 09:22 AM
bít đâu khóc xong mọi chuyện sẽ thay đôi.. cứ khóc đi cho lòng đỡ đau

cơn gió vô tình
07-12-2009, 03:54 PM
ai nói you ko xinh vậy, you cũng ấn tượng lém đó. sao you giống tui quá , tui cũng ko bít mình là ai nữa
tui đang tìm lại chính mình , còn you thì sao........................
nếu cảm thaayscaanf chia xẻ , hãy nói cho tui nha,hi vọng tui và bạn sẽ hợp ý trở thành tri kỉ