PDA

Xem đầy đủ chức năng : ..::Nghĩ cho ta::..



Ozhi
04-12-2009, 08:39 AM
Yêu đi em cho dòng đời tấp nập
Cho phong trần sẽ thấm bước giai nhân
Để ngàn sau còn tứ cố vô thân
Sẽ không buồn không thương thời son sắc!


------------------------------------------------

Cho một ngày lặng lẽ....


...Cho một buổi chiều con tim ta hao gầy...


...đời là ***....


http://files.myopera.com/EmPleiku/blog/tim%20quen.jpg


Đôi khi tự nghĩ muốn làm tốt một việc gì đó thì nó khó khăn đến thế nào!

Bao nhiêu lao đao! Bao nhiêu lần chỉ biết mình và người, đời này coi như không có!



Hỏng!

Hỏng mất thôi!


Nếu mình không yêu không quí mến ai!

Muốn lắm chứ! Mà không thể!

À...thì ra! Ta yếu đuối hơn ta tưởng nhiều! Ta mềm mỏng hơn ta tưởng nhiều!

Thiết tha hơn với cuộc đời này! Nhìn lại! Ta vẫn sẽ chẳng còn được bao nhiêu. Gắn trên mác Kẻ phong trần tha phương! Ta cứ nghĩ, rồi thì đời sẽ tấp nập cuốn qua! Mà không nghĩ lại, những bước chân ta có thể vướng trên những bụi gai ven đường!



Thói quen.

Người quen.

Ngại quen.


Rồi từ từ sẽ thành hết quen! Ừ thì hết quen thật!

Ừ thì cảm thấy đau thật! Nhưng rồi cũng có gì mà phải làm việc đâu!

Cũng có gì mà phải yêu thương nữa đâu?

Thôi quên đi nhé!



Bỏ đi nhé!


Quên đi những thứ gọi là hoài cảm


Quên đi những thứ gọi là niềm đau!



Quên cũng là cái tội!





----


Thứ sáu ngày 3, 12-09

Vất vả giữa muôn trùng cơn sóng, ta đâu biết ta sẽ dạt vào chốn nào! Ta đâu biết bên đời còn có em!



Tớ định sẽ viết một cái mới! Nhưng tâm trạng đầu ngày và cuối ngày đều như nhau! Thôi thì tớ dùng cái này vậy!

Cô đơn dài 1m6 và nặng 65kg :sr:

muaquadang
04-12-2009, 09:15 AM
Nghĩ là sẽ lên giường, cuộn chăn lại và ngủ cho qua một ngày. Nhưng không thể.... Có cái gì đó khiến lòng không yên, lo lắng

Hôm nay ta cười nhiều, khóc nhiều. Không hiểu sao ta lại có thể trở nên như thế?
Tại sao?
Ta không tin vào bạn? Ta giận bạn? Ừ, chắc ta đang dỗi đấy thôi! Ta biết ta không thể so sánh với người ấy của bạn. Đó là tình yêu của bạn mà. Ta chỉ ghét cô đơn. Bao năm qua chỉ với bạn ta mới khóc, khóc thật nhiều.

Ừ, thôi. Ta sẽ không buồn đâu, bạn hãy cứ yên tâm nhé!

Trước kia ta vẫn một mình, bây giờ chỉ là ta trở về lại chính ngày xưa thôi.
Có gì phải buồn?
Có gì phải khóc?

Mai là một ngày mới, mặt trời vẫn lên đấy thôi! À, ta sẽ không quay lại nhìn đâu bạn nhé!

Ta chỉ bước về phía trước thôi.

Sau lưng chỉ còn là kỉ niệm......

Ozhi
05-12-2009, 12:42 AM
Quên đi em tình nhân đắm đuối
Chút thu buồn vừa hoen mắt thương đau
Giữa thinh không lặng một nốt u sầu
Sầu chưa đặng hoài chi sầu còn mặn

Tan chưa em?

-----------------------------------------

Bây giờ là buổi trưa!



http://www.casafree.com/modules/xcgal/albums/userpics/10019/cou_cou.jpg


Buổi trưa thật đấy!

Mấy hôm nay tâm trạng không tốt chút nào. Cảm thấy thiếu cái gì đó! Thiếu cái gì cũng không biết thiếu cái gì!

Tình cảm không còn, người yêu cũng không còn...ta đang nghĩ tới một chút của ngày! Ngày vắng...vắng đến độ héo mòn cả thời gian! Người ko biết ta, nhưng ta biết người. Người không yêu ta nhưng ta yêu người. Yêu như thuở nào ta từng yêu ta....

...như lúc nào thời gian trôi thật chậm...qua ngày...






---


Thứ 7 ngày 5, 12-09

Buồn vươn màu áo hồng...nước mắt theo em đi về với chồng...

muaquadang
05-12-2009, 06:18 AM
"Anh tặng em nụ cười
Rồi bỏ em đi mất
Giá nụ cười không đắt
Em sẵn sàng cho không."
Chẳng hiểu sao lại nhớ đến câu này!
Chơi vơi.....
-----------------------------------------------
Gió…
Em ghét những ngày gió như thế này…. Lạnh buốt. Khô khốc. Gió bốc từng đám bụi bay tạt vào em.
Bụi bay vào mắt em…
Có gì đó vỡ ra… Mắt cay xè, hoe đỏ.
…………
Có điều gì đó cứ đuổi theo em. Có ai đó đang gọi em. Và ánh mắt ấy hướng về phía em, yêu thương, ấm áp. Gần lắm, nhưng không phải anh.
Nói cho cùng, hôm nay là một ngày đầy gió. Gió mang nỗi buồn đi xa…. Gửi nỗi nhớ đi xa,…
Lòng em nhẹ tênh…
Bay theo gió.
Lãng du.
…………..
Lặng trong góc tối, em bật khóc. Lần thứ bao nhiêu trong hôm nay rồi nhỉ? À, chắc lại đang thừa mứa nước mắt.
Hôm nay và cả những ngày mai, em thấy mình lạc lõng vô cùng.


http://i736.photobucket.com/albums/xx3/htas04_030404/Emkhnghiuvsao.jpg

Ozhi
07-12-2009, 06:15 AM
Ừ thì tớ nói tớ viết cơ mà! Thế mà tớ làm nó hoang tàn 1 ngày nay! :sr:

Thôi thì để tớ viết lại!

--------------------------------


Ngày 13 là đi hội trại rồi đó! Còn mấy ngày mà muốn nổi điên

Sắp thôi Dê ạ! Sắp điên thôi!

hôm nay tớ ngồi dòm ngoài cửa sổ, thấy một hàng gạch xây đầy của nhà bên cạnh mới biết, ngoài song sắt đó không còn bầu trời xanh!



Lạy trời long lanh! Con có tội nếu con nói thật! *cười*



How do Dê do?

muaquadang
07-12-2009, 08:45 AM
Sáng nay là một một bắt đầu bình yên Sâu ạ!
Ừ, nhưng chi là bắt đầu thôi. Sau đó thì vẫn chưa nói được điều gì! ^^
À, xin lỗi Sâu, Dê hứa đi ngủ nhưng giờ lại dậy.
--------
13 Sâu đi hội trại à? trại gì thế? Trường Dê trước giờ mỗi hội trại 9/1 thôi.
Hôm nay đọc lại một số chuyện Dê viết trong nhật kí, thấy sao mình khác đến vậy!
Ít nhất hôm nay Sâu cũng có một phát hiện đấy nhỉ? hi hi....

Sâu ngủ ngon nhá! ^^ iu lắm nè.

--------
Bỗng một ngày tháng năm quay trở lại,
Cơn mưa nào, chợt che lấp đời em

Thời gian đã qua không quay trở lại bao giờ.

Keep moving forward, release the sorrow, catch the change, raise the happy .

muaquadang
08-12-2009, 05:46 AM
Trưa nay, lúc chạy xe ngang qua đám xà cừ trước nghĩa trang, thấy đẹp quá em dừng lại một chút.
Lá cứ rơi, bay theo gió. Lá vàng rơi, lá xanh rơi. Lá vàng rơi đã đành, tại sao lá xanh cũng rơi anh nhỉ? Hay lá xanh thất tình rồi? À không, lá chỉ muốn bay theo gió thôi. Giá em cũng có thể bay theo anh, anh nhỉ?
Sân trường cũng nhiều cây. Mùa gió. Lá rơi nhiều. Tự dưng em ước em là lá. Để bay….
Cùng gió…

Ozhi
08-12-2009, 09:03 PM
Nếu em biết điều đó
Em đã không sợ đâu
Em-một nỗi u sầu
Chỉ ngại anh biết tới

-----------------------------


http://x79.xanga.com/fb9c327646c31171504367/b130200646.jpg


http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6OFDCE||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Hôm nay lại cúp cua này! Nói thật lòng là ông thầy dạy chán đến độ không muốn vào lớp mà ngủ nữa!

Bệnh tình thế nào rồi tình iu! Ngủ nhiều vào, giảm nắng giảm gió để giảm mấy vết trên người nhé!

----

Dê không biết đâu, trước đó không có hàng gạch ở chỗ đấy! Chỉ có một bầu trời màu xanh và hàng ngói nằm ngay bên dưới cửa sổ thôi! *cười*

Nhìn hàng gạch, áp tai vào nghe thì nghe thấy tiếng anh hàng xóm gào rú theo mấy bài Rock, làm tớ lên cơn nghiện binh thiên. Nhưng lại không biết mình nghiện cái gì! Người cứ bức rức, như là thiếu hơi ai đó! Nản cái sự đời là mình cũng không biết làm sao!

Dạy tớ được không bà giáo của tớ? :)

---

ừ thì tớ lại nhớ người tớ yêu! Người tớ yêu nhé, mặc dù tớ biết người đó chưa từng yêu tớ! Muốn chửi một câu tục tĩu, nhưng lại ngại cái thân là con gái, haizzzz....

Tớ chỉ còn biết thở dài, chỉ còn biết nhìn anh, chỉ nhìn anh thôi mà không dám nói gì! Đôi khi thấy anh online, tớ muốn pm lắm, nhưng lại không dám! Tớ sợ anh coi tớ không ra gì, hay là tớ sợ cái gì đó vu vơ lắm!

Mặc dù tớ có thể khẳng định là tớ không còn yêu anh nữa! Nói thật lòng đấy! Nhưng không hiểu sao đôi khi lại như vậy! Chắc tớ điên!

Điên nhiều lắm á!

---

Xe bus....mãi vẫn chỉ có một chuyến xe bus đi từ nơi này qua nơi nọ! Từ nơi nọ vượt tới nơi kia! Và rồi tớ bồn chồn khi biết rằng tớ đỗ nhầm bến!

Một người yêu tớ! Nhưng tớ sợ sẽ phải gánh trách nhiệm của cả hai bên gia đình. Lại thôi! Lại từ bỏ! Không biết tớ đang tìm kiếm gì nữa Dê ơi! Ha ha...

---

Bà giáo này! Đi dạy về thì viết gì đó cho tớ xem! Nhé!


-----

Anh này, chắc anh nghĩ rằng lúc đó em đùa với anh! Nhưng không đâu! Em đã yêu anh thật đấy! Vậy mà, anh nghĩ sao mà lại làm điều đó với em? Anh nghĩ sao mà lại vui vẻ như thế trước mặt em? Anh nghĩ sao lại bỏ rơi em trong lúc em yếu đuối nhất!

Anh à....bây giờ đây em chỉ muốn nói với anh một câu thế này thôi: **** you!

Ngày hôm nay, ngày mai và ngày sau nữa cũng hạnh phúc nhé anh!


Đã không yêu nữa rồi!


----


Thứ tư ngày 9,12-09

Thôi ra đi cho rồi! Quẳng trái tim đi cho rồi người ơi! Than khóc gì nữa cho cái đời thật....kn

muaquadang
09-12-2009, 12:41 AM
Hazzz...
Chúng ta đều là những kẻ điên giống nhau thôi!
-------------------------------------------------------------------
Bây giờ chỗ Dê cũng nhà là nhà, dù cho nó vẫn chưa phải là thị xã chứ nói gì đến thành phố.
Không phải chúng ta nghiện cái gì, mà đôi khi chúng ta lại thèm muốn cái gì đó. Giống như khi ta thèm lang thang, thèm khóc, thèm được ai đó la mắng.....
Ừ, cuối cùng tất cả chỉ là cảm giác.

Sâu biết không? Có những thứ tồn tại trong ta từ lâu, như một phần máu thịt rồi, muốn từ bỏ cũng không dễ dàng gì. Nên mãi chạy theo, mãi giữ lại như một phần của mình, để rồi chỉ cảm thấy nỗi đau.

Dê nhớ người đó, nhớ nhiều, nhưng lại chẳng biết cuối cùng nhớ về cái gì. Thật tệ phải không? Ừ, cũng lâu lắm rồi. Gặp lại Dê cũng sẽ không biết nói gì đâu. Mà chắc gì người đó nhận ra Dê.
Ôi, cuộc đời. Dê từ bỏ thực tại để chìm trong những kí ức đó. Đôi lúc Dê cũng muốn dẹp sang một bên để có thể bắt đầu. Nhưng cuối cùng Dê vẫn không thể, và lại làm tổn thương người khác. Dê thấy mình mang tội.

Trong tình yêu làm sao có thể dạy ai hả Sâu?
Khi bản thân mình cũng chẳng biết làm thế nào!
Mệt mỏi...

Ozhi
09-12-2009, 02:25 AM
Hôm nay tớ thèm viết! Tớ thèm viết nhiều lắm luôn! Tớ muốn ngồi viết mãi! Viết những gì mà tớ cứ luôn chợt nghĩ ra trong đầu!

Dê ơi! Bao giờ thì tớ sẽ không còn viết được nữa?

Nhắc mới nhớ lâu rồi tớ chưa đi khám bệnh lại, tay tớ hay nhức [type máy nhiều là nó nhức kinh!] nhưng vẫn cứ hay ngồi type! Đôi khi cứ như bị nghiện! Đôi khi tớ cũng thèm đi lang thang, mà đi lang thang một mình thì buồn lắm! Muốn đi cafe cho vui thì không tìm được người để nói chuyện.

Thật lòng mà nói bạn thân không phải là lúc nào cũng chia sẻ được! Đôi khi ở bên bạn thân, cảm thấy mình lạc lõng vô cùng giữa những câu chuyện của nó. Nó cười vui, mình không cười nổi, nhưng vẫn cứ cố cười, làm những chuyện ngốc nghếch mà cứ ngỡ như mình làm đúng!

Dê à, khi nào thì tớ sẽ thoát khỏi cái ngục tớ gầy dựng cho bản thân đây?

---

Tớ muốn viết, thay vì tớ viết thư tay cho Dê thì lại thích ngồi type máy và đánh vào đây hơn! Dễ thông cảm hơn Dê nhỉ! Viết thư tay sợ ai đó không đọc được chữ của tình iu thì buồn dữ lắm cơ! :phu:

---

Ở cái tuổi của Dê còn lẩn quẩn thế thì ở tuổi của tớ nó sẽ thế nào? Tuổi tác nó ảnh hưởng tâm sinh lí nặng nề lắm cơ!

Đôi khi tớ muốn bay đi đâu đó, kiếm một người nào đó xa lạ để ôm, để hôn và để thỏa cái cơn gọi là thèm khát được chia sẻ. Nhưng mãi mà tìm không được! Thực tại nó khó khăn hơn tớ nghĩ nhiều!

---

Thấy Dê vẫn nhớ ng ta đến thế kia, sao mình không hi vọng ng ta vẫn nhớ mình Dê ha! Mà sao Dê không kiếm cho mình một cái mới đi! Làm cái gì đó mới chắc sẽ thoải mái hơn nhiều!

[nếu tớ là con trai dám tớ yêu bạn Dê mất thôi! :blushing:]

Tổn thương ng khác là một cái tội nhưng tội này không ai không mắc phải đâu! Tớ đã từng và vẫn đang. Tớ đang mong chờ ngày nào đó thoát khỏi cái vũng lầy tội của chính mình lắm!

Như tớ với Dê, quen không lâu, nhưng tớ nghĩ sẽ duy trì lâu hơn thế này! Chỉ cần đừng biến mất là được Dê ha! Dê có muốn tớ biến mất không? *cười*

---

Bữa nào tớ dụ mami về Tây Ninh đi siêu thị rồi tạt qua thăm Dê của tớ! :blushing: Nhớ ra đón người ta đó nghen bà giáo iu dấu! :huglove:

muaquadang
09-12-2009, 10:08 AM
Đêm nay Dê cũng không ngủ được.
----
Bao nhiêu tâm sự cứ đổ vào, và sức Dê lại có hạn. Dê không nỡ bỏ bạn buồn ngồi đấy mà không làm gì. Cứ ngỡ mình là siêu nhân đấy Sâu ơi.
Thật ra Dê cũng viết nhiều, nhưng toàn viết linh tinh.
Dê thích lang thang, thích café, thích có ai đó bên cạnh. Nhưng không có nên đành một mình, Dê cũng quen rồi.

Bạn thân ư? Sao đối với Dê giờ hai tiếng này nghe đau quá! Bạn ư? Chưa bao giờ đến lúc mình cần, chưa bao giờ chia sẻ thì có gọi là bạn không?
Hình như, Dê luôn là kẻ khờ, dễ sai bảo trong mắt tất cả thì phải? Ôi, cuộc đời! Khốn nạn. ( xin lỗi, cho Dê xả láng chút nha tình iu)

Tớ là kẻ khác người thì phải? Không dám hi vọng được nhớ nữa kìa. Ha ha……. Đâu ai điên nhớ một kẻ dở người như Dê chứ. Đôi lúc Dê nghĩ giá được gặp lại, chỉ để đấm hắn ta một phát vì cái tội làm khổ mình, rồi Dê sẽ quên, bình thản mà quên. Có lẽ lúc đó Dê sẽ bình yên mà yêu một ai khác.

Tớ không mong Sâu biến mất đâu. Sâu còn phải iu Dê nữa mà.
Ha ha… lần đầu tiên Dê viết nhiều mà kể nhiều đến vậy. Dạo này ảnh hưởng Sâu, Dê viết nhiều hơn, tuy không biết có khá hơn không nữa?
Mình quen nhau bao lâu không quan trọng, không hề quan trọng. Dê quý bạn Sâu là đủ rồi. Mà bạn không quý tớ nữa cũng chả sao! Lúc đó, vẫn quý bạn Sâu mà!
--------
Nếu bạn Sâu đến Tây Ninh, Dê sẽ đón. Hi hi…
P/S: Sâu giữ gìn sức khoẻ nha! Đừng để ngày càng tệ hơn thì khổ!
iu Sâu

Ozhi
10-12-2009, 08:11 AM
Hôm nay tớ bị nhức đầu!

Muốn nổ tung cả đầu ra! Vậy mà tớ vẫn cố ngồi viết fic! Tớ thề tớ đã cố! Vậy mà viết vẫn ko ra gì! Tệ quá Dê hen!

Tớ muốn viết cho khuây khoả thôi. Viết và không nghĩ gì cả!

Tớ viết bản Giao kèo máu! Mà cũng ko chắc với cái tên đó! Từ từ tớ sẽ hoàn thiện cho Dê xem!

Hôm nay đau đầu quá!

Chắc tớ nên đi nằm!


Tối nay và ngày mai thanh bình bà giáo của tớ nhé! :huglove:

muaquadang
11-12-2009, 05:52 AM
Dê thì chả có lấy một giờ thanh bình, đâu ra mà được hai ngày hả Sâu?
Họa chăng Dê nên lang thang thì sẽ may ra tìm thấy ^^

Mai đã là thứ bảy. Tháng 12 đã qua được gần một nữa rồi! Lại một Nôel nữa. Không hiểu sao năm nay Dê thấy dửng dưng quá, chẳng nghĩ đến luôn.
Tối qua Dê nói có lẽ Sâu không hiểu nhỉ? À, nhiều lúc Dê lại trở nên như thế, không biết diễn tả sao cho đúng.
Dê cảm thấy hơi bực chút thôi! Dê ghét, bạn thân nhưng chúng nó chưa bao giờ nghĩ cho Dê một lần, luôn ép Dê làm theo những gì chúng nó muốn. ha ha... tình hình là Dê đang giận... À, có lẽ tất cả tại cái tính cả nể của Dê mà ra, giờ quen rồi, Dê thay đổi một tí chúng lại bị sốc ấy mà. Nói thay đổi chứ có thay đổi gì đâu, chỉ nói những cái Dê chưa bao giờ nói với chúng thôi. hi hi..... Thành thật với bản thân lại mang tội với bạn bè đấy Sâu iu quý!

Hazzz...

Ozhi
11-12-2009, 11:05 PM
Hôm nay là thứ bảy! Ngày tớ hơi mong chờ một tẹo, tuy hôm qua không được vui!

Cái gì cũng không được vui, nghe một tin không được vui, gặp thằng lớp trưởng ko được vui, làm một việc không được vui và cả có một người làm tớ không được vui!

Chia sẻ, tớ ko có! Có lẽ tớ cảm thấy hơi bị cô đơn! Nhưng chịu thôi! Vốn cũng quen mất rồi!

Hi vọng tớ sẽ vui nhiều hơn!

Ngày an lành! :X

muaquadang
12-12-2009, 10:27 AM
Suy cho cùng, ngày mai sẽ là một ngày khác hôm nay!
Tớ tin rồi Sâu iu quý sẽ có nhiều niềm vui hơn. *mi một cái nè*

Hôm nay tớ hơi bị điên Sâu ạ! hà hà, mà ngày nào chả điên, chỉ hôm nay điên tợn hơn thôi. hazz...
Cuối cùng Dê cũng chẳng biết kết thúc tất cả những trò mà Dê dây vào như thế nào nữa. Dê không thể nghĩ đến hậu quả, cứ lao vào thôi. Dù sao cũng tả tơi rồi, thêm một vài vết thương nữa chắc cũng không chết được Sâu nhỉ?.... Liều thôi!!!

Bạn Sâu có tình iu mới rồi nhỉ? * cười tí tủn* ha ha... nhiều tình iu gớm! Sâu đáng iu mà, Dê rất iu Sâu đấy thôi, nên có lẽ mọi người cũng iu Sâu. hi hi

------------
Ngày mai có thể ta sẽ đau khổ, có thể sẽ vấp ngã, có thể không đứng dậy nổi, nhưng ta tin một điều; nỗi đau đó sẽ khác hôm nay.
Ngày mai có thể hạnh phúc sẽ đến, niềm vui và tiếng cười trở lại, nhưng ta tin ta vẫn nhớ về ngày hôm nay. Nhớ để trân trọng những gì mình đang có. Và ta sẽ giữ gìn nó cẩn thận hơn!

Ozhi
15-12-2009, 05:53 AM
Tớ ko bik nữa! Dạo gần đây tớ suy nghĩ kì cục lắm D ơi! Cứ cho như tớ điên đi, nhưng lại hay suy nghĩ vẩn vơ về một số thứ!

Tớ đã hứa là ừ tớ sẽ không yêu anh nữa đâu! Tớ sẽ ko đặt anh trong trái tim mình nữa đâu! Tớ hứa tớ sẽ quên anh mà...mà tớ làm ko được vậy!

Cứ chờ, mỗi khi thấy anh onl lòng lại đau nhói [thế mà nỡ lòng nào ngày nào anh cũng onl, trêu ghẹo tớ hay sao ấy!] Suốt từ sáng đến tối! Cứ thấy cái nick đó còn sáng là tim lại càng nhói đau! Tớ đã định xoá nick anh bao lần rồi! Mà tớ có xoá được đâu!

Tớ ấy! Cứ như ng mộng du trong thế giới siêu thực, tớ vẫn mong anh sẽ yêu tớ như tớ yêu anh mà có vẻ như là ko được!

Ở cái sự chờ đợi của tớ! Vô vọng quá!

Tớ nản quá! Tớ nản quá D ơi! Chắc tớ nên làm cái gì đó hay hơn là cứ thế này!

---

Dê ơi Dê đâu rồi? :(

saharasand
15-12-2009, 06:01 AM
Tớ ko bik nữa! Dạo gần đây tớ suy nghĩ kì cục lắm D ơi! Cứ cho như tớ điên đi, nhưng lại hay suy nghĩ vẩn vơ về một số thứ!

Tớ đã hứa là ừ tớ sẽ không yêu anh nữa đâu! Tớ sẽ ko đặt anh trong trái tim mình nữa đâu! Tớ hứa tớ sẽ quên anh mà...mà tớ làm ko được vậy!

Cứ chờ, mỗi khi thấy anh onl lòng lại đau nhói [thế mà nỡ lòng nào ngày nào anh cũng onl, trêu ghẹo tớ hay sao ấy!] Suốt từ sáng đến tối! Cứ thấy cái nick đó còn sáng là tim lại càng nhói đau! Tớ đã định xoá nick anh bao lần rồi! Mà tớ có xoá được đâu!

Tớ ấy! Cứ như ng mộng du trong thế giới siêu thực, tớ vẫn mong anh sẽ yêu tớ như tớ yêu anh mà có vẻ như là ko được!

Ở cái sự chờ đợi của tớ! Vô vọng quá!

Tớ nản quá! Tớ nản quá D ơi! Chắc tớ nên làm cái gì đó hay hơn là cứ thế này!

---

Dê ơi Dê đâu rồi? :(
Sao ai cung ngốc thế nhỉ?

muaquadang
15-12-2009, 07:00 AM
Xin lỗi tình iu nhiều! Tại mấy ngày nay tâm trạng tệ quá, viết chẳng nổi nữa.

Chúng ta biết làm cái gì hay hơn hiện tại bây giờ hả Sâu? Dê thật sự đã chẳng biết mình nên làm thế nào nữa. Dê trách mình sao lúc này lại yếu đuối thế! Trong suốt thời gian qua chẳng phải Dê đã chịu đựng rất tốt sao? Vậy thì cái gì đã làm Dê trở nên như thế này? Dê thực sự muốn tìm thấy câu trả lời!

Nhớ anh nhiều nhưng biết anh có nhớ đến mình không? Lâu nay anh vẫn bặt tăm. Không biết giữa gặp mà không được trò chuyện và không gặp cái nào đau khổ hơn Sâu nhỉ? Có lẽ giống nhau cả thôi! Cảm nhận nỗi đau mỗi người khác nhau.

Bây giờ Dê rất bực, bực lắm! Vì nếu Sâu không muốn nói với tớ nữa thì cứ thông báo một tiếng nhá! Dê không viết nữa.... Thế thôi!!!

Ozhi
15-12-2009, 08:33 AM
Tớ ko có ý đó!

Ko bik tớ đã lỡ làm gì tình iu Dê mất rồi! Cho tớ xin lỗi nha!

[chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này vào một ngày gặp nhau trên YM D nhá!]

Đừng giận tớ tội nghiệp! Tớ đã đủ buồn lắm rồi! :(

muaquadang
16-12-2009, 10:03 AM
Nằm một lúc không chịu nổi. Lại onl lát. Tự bảo một lát thôi. Ừ, muốn tám chuỵên lắm, nhưng giờ thì còn có ai nữa!

Làm gì bây giờ nhỉ? Cũng không biết nữa. Nói với chính mình ư? Ngày ào chả đối diện với bản thân, đủ ớn rồi. Nhưng thề thật lòng bây giờ chỉ đơn giản muốn tám thôi. Không phải vì nhớ anh mà không ngủ được nhá!

Muốn nói gì đó để khỏi phải suy nghĩ. Đầu muốn vỡ ra với hàng ngàn thứ linh tinh. Nản quá!

-----------------
Dành cho Sâu!
Tớ chả giận gì Sâu cả. Hôm qua đúng lúc tớ đang buồn tí thôi! không sao, yên tâm nhá!
Chúc tình iu ngủ ngon!

Ozhi
17-12-2009, 01:07 AM
Có những ngày nắng mưa trôi qua!

Tuột xuống con dốc lòng! Dừng lại đó nghe lòng thanh thản!

Cảm ơn! ^^

muaquadang
17-12-2009, 08:33 AM
Em đang nghĩ. Nghĩ rất nhiều. Có phải quên đi thật sự là một điều tốt cho em không?

Chỉ cần nhắc đến anh thôi là em đã lại khóc rồi. Tự hỏi bao nhiêu chuyện xảy ra xung quanh cũng không làm em khóc, lẽ nào chỉ vì một người mà em có thể khóc nhiều đến vậy sao?

Mỗi ngày, em đều cố gắng cười thật nhiều! Tự hỏi nước mắt và nụ cười cái nào mới thật sự giúp em? Không thể đem nước mắt ra bào chữa cho sự yếu đuối của mình, cũng không thể lấy nụ cười để che lấp tất cả.

Người ta bảo em quên đi. Hãy cứ yêu tiếp đi. Nhưng em biết làm sao đây? Hình bóng anh vẫn trong tim em đấy thôi!





Em không biết tại sao mình cứ mãi như thế! Em tự nhủ mình sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn hôm nay. Nhất định đấy! Đêm nay em sẽ dừng lại, nghĩ về anh như một lời chia tay. Ngày mai, em sẽ khác. Không nhớ anh, không nghĩ về anh, không viết bất cứ dòng nào cho anh,… delete tất cả mọi thứ.

Tạm biệt anh!


P/s: Cuối cùng, ba tiếng này cũng được viết lên! Rồi em sẽ quên….

muaquadang
19-12-2009, 08:17 AM
Đằng sau những nụ cười là nỗi buồn đọng lại.
Những lúc vui càng nhiều lại càng sợ. Bởi sự trống vắng phía sau luôn đuổi theo ta. Những nỗi nhớ không còn dài, nhưng cái gì đó đáng sợ hơn, khủng khiếp hơn lại kéo đến. Ta cảm thấy bất lực trước nỗi ám ảnh đó.
Đến bao giờ? Đến khi nào?
Có thật sự sẽ tìm thấy bình yên không?
Chỉ mong sao tất cả sớm được giải quyết, có lẽ sẽ thấy thanh thản hơn nhiều.

Ozhi
19-12-2009, 06:18 PM
Vén khéo cho đời!

Ngu ngơ nhất là những con ng làm và ko bik mình làm gì! Cỡ như những cái thứ cụt cho một lần hành hạ!


Cứ nghĩ rằng bầu trời mãi xanh hoài sao! Ở đâu ra có cái màu xanh đến thăm thẳm dường ấy!

Có lẽ là một chút vu vơ của khoa học!

Rồi vượt qua thật mau những màu của cuộc sống! Đi đến cái màu giản đơn nhất là trong suốt vô cùng!

Phải chăng màu ấy sẽ ko bao giờ phai được nữa?

Ozhi
19-12-2009, 11:59 PM
Hôm nay là ngày lang thang!

Lang thang trên mạng suốt từ sáng cho đến trưa! Và khả năng là đến chiều rồi đến tối! Sắp sửa bắt đầu 1 tuần mới khác hơn! Nhưng cứ như mang trong ng thứ gì nhàm chán hơn!

Rỗi hơi đến độ ko bik làm gì cho qua ngày đoạn tháng!

Nếu sống 1 mình! Chắc suốt ngày chỉ bik ôm máy tính mà thôi!

Riết rồi thành con mọt máy mất! :D

muaquadang
20-12-2009, 05:42 AM
Trưa,
Quán vắng.
Gió xào xạc trên mấy ngọn tre. Lao xao, lao xao…
Chút nắng lọt qua kẽ lá, rơi xuống sân. Vàng lên rực rỡ.
“ Sồng một mình đơn côi… nếu không tôi đã khóc một dòng sông….”
Tiếng nhạc dịu dàng, réo rắt.
Đối diện với chính mình.
Thấy lòng trống rỗng.
-------------
Chiều,
Nhẹ nhàng qua, trôi cùng những âm thanh.
Mênh mông.
Ngồi đọc,
Đọc đọc và đọc…..
Trống rỗng,
Lo sợ, lại sợ,…. Nỗi sợ mơ hồ.

muaquadang
20-12-2009, 06:10 AM
Ghét cô đơn. Sợ phải một mình. Sợ suy nghĩ. Sợ nỗi nhớ. Sợ chính bản thân mình. Cuộc đời là một chuỗi những nỗi sợ hãi kéo dài. Còn chịu đựng được trong bao lâu? Ngày mai, ngày kia, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 1 năm,…? Hay không thể qua nổi hôm nay?
Từng người rồi cũng ra đi, chỉ mình ta. Trơ ra chịu đựng những gì âm ỉ còn lại phía sau. Nỗi buồn rồi có như mây, nhờ gió cuốn đi mất không? Hay nó là chính ta, cứ ngày ngày đối diện với chính mình, lặng lẽ đau. Nỗi đau mới, kỉ niệm cũ, cái nào đau hơn? Chỉ biết trách mình thôi! Ngày mai, biết có còn không ta của ngày xưa?

Ozhi
23-12-2009, 05:26 PM
Mery Xmas mylove!

Một giáng sinh an lành! Dành 1 ngày để nghỉ ngơi đi!

muaquadang
25-12-2009, 01:58 AM
24/12

Hôm nay bị lôi ra chém.

Thi nhau đem tội ra mà xử. ha ha... Mong mình bị out kinh khủng, làm đủ thứ để được chết một cách đường hoàng. Vậy mà, sau khi thống kê một loạt danh sách những bằng chứng hùng hồn, họ kéo mình lại. Thật là chuyện không tưởng, muốn được yên cũng không xong. À, mà suy ra họ kéo mình lại cũng vì cái lợi ích lớn hơn của họ mà thôi. Hình như thấy mình lao đao như vậy họ vui hơn thì phải. ôi trời!!! Khốn khổ...

Mình ghét như thế này. Chị khóc nức nở, họ làm chị khóc. Họ cố tình hay chỉ là công bằng. Nếu nói công bằng thì họ nên đập cho mình chết luôn mới đúng. Họ làm mình thấy khổ sở quá. Nhìn chị mình mới nhận ra cuộc sống này đáng sợ thế nào. Họ cười nói, họ tốt bụng, à không làm ra vẻ tốt thôi, vì sau lưng mình họ thọc tiết lúc nào không hay. Chẳng tin nổi là trên đời này có người tốt nữa rồi. Đáng sợ. Mình chả biết đối diện với chị như thế nào nữa.

Những nụ cười mỉa mai, nhạo báng. Miệng toe toét nhưng chẳng thật lòng vui. Nếu không vì họ cần mình thì chắc cũng chẳng nống nổi tới giờ này rồi.

25/12

Hôm nay lại nổi điên lên thì phải? Các người hãy đợi đấy! thôi lỡ rồi thì chơi chung cho vui vậy. Tôi chả có gì để sợ hết. Cẩn thận nhé mấy "em".

muaquadang
25-12-2009, 08:49 AM
Lâu rồi nó chưa bắt gặp cái nhìn đó. Cái nhìn vui vẻ và không ngại ngần của người đối diện. Cái nhìn cứ xoáy vào người khác và nó không thể quay đi được. Nó đâu biết người ấy, nhưng chính cách nhìn đó tạo ra trong nó nhiều cảm xúc.

Lâu rồi, lâu lắm rồi, từ khi anh đi nó mới gặp lại cái nhìn như thế. Tự dưng nó nhớ anh quá đỗi. Nó quên mất nó đang cố quên anh.

Mệt mỏi vì chờ đợi, nó đã đánh rơi hi vọng từ lâu. Chỉ là chiều nay nó nhớ anh.

Chỉ chiều nay thôi, nó nhủ lòng như thế!

Ozhi
26-12-2009, 05:17 AM
Nếu vắng anh em thấy thật vô vị
Thì thật ra em đang hối hận vô cùng
Nếu thật lòng em không yêu anh nhiều vô tận
Thì bây giờ em đâu thể ôm nỗi buồn vô sinh!


[lòng thành không đến được bến Chương Dương]


------------------------------------------------------------------


http://files.myopera.com/moonflower89/blog/c%C3%B4%20%C4%91%C6%A1n%201%20m%C3%ACnh.jpg



Những mong tháng ngày quay trở về bên người ấy!

Những mong tháng ngày không còn trôi qua mau!

Những mong người ấy không vui bên người khác!

Những mong người khác và người ấy chia tay!


Bắt đầu một cái mới, cuộc tình mới nhưng không phải cho ta!


---

Để lòng thanh tịnh xem!

Sáng 24 là một chuỗi những niềm vui bất tận!

Tối 24 là một chuỗi những cô đơn bất tận!

Chỉ có game, chat, game, chat và lại game....

Sáng 25, trốn học! Định đi chơi, nhưng con bé lại bảo con bé bị sốt! Thế thôi! Xách đầu lên quận 9, ngồi luyện game 2 tiếng đồng hồ hết 16 nghìn việt nam đồng....rồi cứ thế đi về! :so_funny:

Tối 25, ngủ muộn vì bận làm ông già noel cho thằng em, vậy mà sáng 26 nó dậy sớm, hét ỏm tỏi làm ko ngủ thêm được chút nào!

Trưa 26, một chuỗi nhưng nỗi buồn bất tận!

Tối 26, ngồi đây, đếm từng ngày, chờ đợi...một người có lẽ sẽ mãi không bao giờ quay về!






----


Thứ bảy ngày 26, 12-09


Rồi sẽ có những lúc ta thấy lòng vu vơ............

muaquadang
26-12-2009, 07:32 AM
3h40, nó bật dậy.

Chẳng biết thức để làm gì nữa, nhưng nó không ngủ được. Pha ly café, nó lại onl.

5h30, nó ra khỏi nhà. Mặc dù trời nóng nhưng nó vẫn ngại phải đi sớm như thế này, buổi sáng luôn se lạnh mà. Chẳng bù những ngày lạnh nhiều, chạy xe mà nó chỉ muốn nôn thôi. Ghét phải đi sớm, nhưng nó không thể làm khác được.

6h45, đến nơi cần đến. Hôm nay nó đến sớm, nhưng vẫn sau một người. Chả bù cho những ngày nó đi trễ, vội vội vàng vàng như ma đuổi.

10h15, hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng. Nó cũng cáu như điên với ông kia, người gì đâu chẳng biết thương người gì hết, dã man quá đi.

Thời gian còn lại là của nó, dành để lang thang thôi. Lâu lắm rồi nó mới đi như thế, một mình, nó cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ. Nhìn nhận xem nó đã làm đúng hay sai.

Mất cả buổi chiều, nhưng những gì nó nhận ra hình như- tất cả chỉ là hình như- vẫn không thể xác định cái gì chắc chắn, rõ rang.

Hình như nó vẫn nhớ về anh, dù nó tự hứa là sẽ quên. Có những điều bất chợt thoáng qua luôn làm tim nó nhói lên, như chiều qua đấy thôi.

Hình như nó đã từ bỏ nhiều thói quen, và hình thành một số thói quen mới. Không biết trong đấy có cái cũ nào tồn tại không ?

Hình như chính nó là người đã tạo nên khoảng cách cho cả nhóm. Nó không còn đủ kiên nhẫn gọi cho từng người để họp nhóm, không nhắn tin, không liên lạc với bất cứ ai. Cuối cùng, nó nhận được một lời hỏi thăm rất chân tình của thằng bạn thân “mày còn sống không?”. Nó cười như điên.

Hình như nó tự đi vào thế giới của nó, không muốn gặp ai - trừ T - vì nó không thể trốn được với nhỏ. T luôn biết tìm nó ở đâu, biết mọi thói quen của nó. Nhưng nó vẫn không thể nói mọi chuyện với T, nó thấy có lỗi. T hiểu nó nhất trong những người nó thân ( điều duy nhất hôm nay nó nhận ra một cách chắc chắn là tất cả chỉ là những người nó thân thiết chứ không phải những người bạn thân như nó vẫn nghĩ).

Hình như mấy ngày qua nó rối lên, lời nói, hành động, ngôn ngữ của nó đều khác.

Hình như nó đang thả mình trôi theo mớ hỗn độn đó đấy thôi.

Hình như nó đang tự bước vào ngõ cụt. Mệt mỏi, chẳng muốn quay đầu lại nữa. Còn 2 năm, à không 20 tháng thôi, cố gắng chịu đựng.

Xin thời gian qua mau!

Cái gì rồi cũng đến lúc kết thúc và nó cứ đi tới.

Nó đợi chờ ngày cuối cùng đó. Giờ chỉ là đợi nữa thôi!

Ozhi
28-12-2009, 08:18 AM
Đến hôm nay mới biết!

Thì ra mình đã từng yêu! :so_funny:

muaquadang
05-01-2010, 03:17 AM
Gần đây chẳng viết gì hết, cả S cũng vậy nhỉ? Nó chìm tận đẩu tận đâu í.
...................................

Mấy ngày này ta chẳng còn thời gian nghĩ cho ta nữa. Cứ lo lắng cho bạn thôi. Ta sợ bạn bị đáng gục bởi sự cô đơn, sợ yếu đuối trong bạn bật dậy. Trước giờ, ta không thể nghĩ được rằng một người trẻ như bạn lại có thể trải qua nhiều những sóng gió như thế. Bởi thế, ta càng sợ bạn sẽ thấy mệt mỏi và buông xuôi.

Bây giờ có vẻ ổn rồi bạn nhỉ? Bạn có biết, trong những ngày qua ta bị trách, bị giận thật nhiều? Vì ta muốn giữ lời hứa với bạn, và vì bạn chia sẻ quá nhiều, nên bé con trách bạn, giận ta. Ta đang nghĩ ta có nên tạm biệt bạn không? Có nên từ bỏ nơi thân yêu đó không? Ta thật sự mệt mỏi rồi. Mọi chuyện đã không còn như ban đầu nữa rồi. Ai cũng muốn ra đi thì ta cũng chẳng thể níu giữ nữa.

Ta cũng nhận ra rằng đừng bao giờ hiểu người khác quá, lại càng không nên nói rõ những suy nghĩ của chính họ cho bản thân họ hiểu. Bởi khi hiểu rồi, họ sẽ xa ta, vì họ sợ.

Rồi đây sẽ buồn biết mấy. Khi lang thang ta sẽ chẳng biết đến đâu.

Ozhi
05-01-2010, 08:46 AM
[sao nghe cứ như D đang nói về tớ! Đừng nói về tớ nhé!]

Ngày hôm nay đã đủ dài! Nhưng vẫn còn chừa chỗ cho yêu thương! Tớ onl nhưng ko chat với ai! Có lẽ vì sẽ có 1 ngày, tớ sẽ cảm thấy phụ thuộc quá nhiều vào những người bạn online! Nhưng dù sao, tớ vẫn cần các bạn! *cười*

muaquadang
06-01-2010, 02:16 AM
Nhớ tớ từng hỏi Sâu không? Có khi nào tất cả các thành viên của 4r đột ngột ra đi hết không? Khi ấy Sâu bảo là không. Bây giờ, tớ đang đối diện với chuyện đó. Tớ cảm thấy hụt hẫng Sâu ạ! Bởi tớ xem đó là một phần của tớ. Không thực nhưng không thể thiếu, chính vì vậy tớ có cảm giác chơi vơi, và giận dỗi. Mặc dù tớ vẫn có thể chat YM với các bạn, nhưng tớ vẫn buồn.
Những ngày này tớ cảm thấy thật trống trải. Không trò chuyện, không muốn làm bất cứ gì hết. Tớ thấy thất vọng!
Hôm qua, tớ thật sự giống cậu. Onl nhưng chẳng muốn nói với bất cứ ai. Hôm nay vẫn thế!

P/s: thật sự, tớ không hề nói về Sâu đâu! Mong bình yên đến với Sâu của tớ.

muaquadang
06-01-2010, 04:31 AM
Đọc những dòng cậu viết, mình rất, rất đau lòng. Lỗi không phải ở cậu. Mình không biết làm sao cho cậu hiểu. Sao cậu có thể phủ nhận bản thân mình đến vậy chứ?
Mình luôn tin cậu mạnh mẽ, nhưng mà....
Chỉ vì một người con gái mà cậu trở nên như vậy sao? Mình hiểu, cậu còn có những vấn đề khác. Cậu có biết giờ đây mình thật sự sợ, sợ đến nỗi không còn dám vào 4r nữa không? Mình xin lỗi, mình đã cố gắng, rất cố gắng để an ủi cậu. Nhưng có lẽ mình tệ quá, không làm cho nỗi buồn của cậu vơi đi được. Càng cố gắng thì cậu càng buồn hơn. Bây giờ, đối diện với cậu là điều khó khăn với mình. Làm sao cho cậu hiểu bây giờ?
................
@ Wind: Thế ông anh nghĩ sao?

Ozhi
06-01-2010, 05:50 AM
@D: hình như là mr.S huh?

Thấy bạn D gần gũi bạn đó làm mềnh ganh tị! Ganh tị quá đi! :( [tớ muốn giống bạn ấy mà cái trình nó phỡn quá không cho phép! :so_funny:]

pm cho ngày hôm nay: bệnh + mệt mỏi rả rời = nhớ D và cả các tình yêu khác! :blushing:


[hứa hẹn ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay, nếu rỗi viết 1 cái entry dài! :so_funny:]

------------

@L: [đi chỗ khác chơi nghen anh yêu! Nếu ko pm cái gì cho đàng hoàng! Đá phát văng giờ! :gian:]

muaquadang
08-01-2010, 02:30 AM
Cuối năm, chới với trong mớ bòng bong. Bao nhiêu việc chưa làm, bao nhiêu thứ đã vô tình bỏ dở, vô vàn thứ đã ôm đồm vào người. Cuối cùng nhận ra ta thật ngốc, dở hơi và hâm tệ.
Nhưng... lại nhưng... Cũng có những lúc thấy vui và hạnh phúc ấy chứ. Dù sao cũng nên lạc quan mà sống tiếp, cũng còn chịu bao lâu nữa đâu. Ráng lên! Cố lên! Đi hết nổi thì lê lết đi tiếp.
Chẳng biết nói gì, làm gì cho tình cảm của bạn, chỉ biết khuyên bạn cố lên, nhưng ta hơi thất vọng. Được người này trở về thì người khác lại ra đi. Ta tự hỏi phải tiếp diễn tình trạng níu kéo này đến bao giờ? và lúc nào sẽ chấm hết cho tất cả?

--------------------
Hai tuần nữa là hai lên xe bông rồi, hic, không rảnh để ghé thường xuyên, nhưng đến ngày đấy sẽ hi sinh luôn 2 ngày cho bà vậy! tui biết bà chửi tui không ít đâu, nhưng thú thực tui lười. Mà tui chả thèm giải thích với bà đâu, giận tui được thì giận đi, bà lên xe bông coi như ra khỏi nhóm rồi nhá! Chúc bà hạnh phúc...
Sang năm tui tống tiễn thêm con bé kia nữa là okie luôn. Còn lại 2 đứa, tui sẽ gạ gẫm nó đi luôn cho tui nhờ ! :d

----------------
Hôm nay nhớ em. Em đã tìm thấy nơi ẩn náo lí tưởng rồi nhỉ? Chúc em luôn bình yên và đợi chị nhé!

muaquadang
09-01-2010, 01:24 AM
Lười biếng. trốn ở nhà ngủ. Nhưng rốt cuộc chẳng ngủ được.
Sục xạo, chỉnh sửa giúp cô bạn mớ hồ sơ từ hồi nào hồi nao. Ôi, cám cảnh chung cho những siêu lười. hờ hờ, hình như ta cũng thế thôi!

Thấy buồn cười cho 2 đứa bạn tớ Sâu ạ! yêu nhau thì cứ yêu nhau đi. Ám ảnh chi mãi những cái đã qua. Nhưng mừng là cuối cùng hai kẻ khờ đó cũng nhận ra. Hii hii chúc hai người đó hạnh phúc Sâu nhỉ?
Hôm nay tình iu thế nào nè? Khoẻ không? Hai hôm nay chả thấy trả lời tớ, buồn đấy nhé!

Tớ lại ốm một tẹo rồi nè ^^! Tệ thật. Muốn làm nũng mà cũng chả được, hic, không quen việc ấy, mà cũng có ai cho mình mè nheo đâu nhở? Tội thật! :so_funny:
Bây giờ chỉ thấy được bận rộn là hạnh phúc!

Cuối tuần bình yên nhé tình iu!

muaquadang
10-01-2010, 05:39 AM
Đêm qua mưa!
Cảm giác dễ chịu. Sau những ngày nắng, mưa rơi mang hết những bực bội vào lòng đất.

Một ngày không tệ. Chủ nhật mà thế này là khá rồi. Dù sao thì mình cũng thấy bằng lòng.
Bạn Si mất tích, haiz, một phần lỗi của mình, áy náy quá. Lẽ ra mình không nên hứa giữu bí mật cho bạn ấy, lại xảy ra hiểu nhầm. Rõ khổ! Thấy sao sao ấy.
Dạo gần đây sao toàn làm chuyện gì đâu. Đi chọc thiên hạ ghét thôi!

-------------------------------
Tình iu!
Sorry tình iu lúc sáng nhá! Tớ sáng chủ nhật mà onl sớm là chỉ có việc thôi ( chứ thường là nướng tận trưa cơ).
Lâu không gặp (2 ngày tình iu nhi? ) mà không tám lâu được, tớ nhớ cách nói chuyện của tình iu quá!
Chúc tình iu một đêm chủ nhật thật nhiều niềm vui!
Bắt đầu hăng hái nhé Sâu iu vấu!

----------------------------------
Nhận ra em đã bỏ rơi anh từ lúc nào! Em không nhớ, không buồn vì anh nữa. Thế là em đã vượt qua được rồi anh nhi?
Em chỉ thấy mình thật vô tình khi đối với người đó như vậy thôi.
Nếu không yêu mà gượng ép sẽ càng đau khổ anh nhỉ? Em mong người đó sẽ tìm thấy một nữa thật sự của mình!

Ozhi
10-01-2010, 07:45 AM
Có người nói: "số em thật là đen!"

Có thật như vậy ko? Chắc là vậy! Vì cái gì mà nó đen! :so_funny: vì ai mà nó đen! :so_funny: [nice shot]

[bất mãn một chế độ! :so_funny: đã đảo chính quyền lâm thời! :so_funny: kích động thần dân làm loạn! :so_funny: mỗi ng một nụ hôn bay vào hôn ng có thẩm quyền! :so_funny:]

Thật lố bịch ha! :D

muaquadang
10-01-2010, 08:33 AM
Thằng nhóc vừa nộp đơn thôi việc hôm kia. Hớn hở chạy khoe với ta. Nhìn nó toe toét thấy mà thương. Vậy mà cũng quên mất.
Tự dưng lúc nãy hỏi nhỏ bạn: " Nếu cho mày chọn giữa hai thứ công việc và sự tự do, mà chọn cái nào?". Chỉ vậy mà nó đưa ra ngàn lẻ một lí do để chứng minh không thể nghĩ việc. Cuối cùng, hình như hai đứa có cùng kết luận giống nhau. Điên không thể tả, hét lên giữa đường. Bây giờ, lại thèm sự tự do của thằng bé, giá mai mình cũng có thể làm như nó.

Mình vừa ngồi vào bàn thế là bật dậy bỏ đi luôn, mặc cho đang ăn dở. Tự hỏi mình đáng ghét thế sao? Sao bây giờ so với cách đây 3 tháng thôi mà khác đến vậy.
Bất mãn. Muốn bỏ đi đâu đó!
Không hiểu mình là cái gì giữa nơi này? Muốn hét to lên cho vỡ tung tất cả.

Ozhi
10-01-2010, 04:54 PM
Có một sự thật ko bao giờ thay đổi: ko nên xen vào chuyện của ng khác khi nó ko liên quan đến mình! [hậu quả rất khôn lường]


Cho 1 thứ nghĩ tới vẫn bực bội!

wind
10-01-2010, 10:24 PM
Anh thề là anh éo log nick em luôn. :so_funny:, thằng admin thật là ngu :D

Ozhi
11-01-2010, 05:24 AM
Em thề là anh vào đây nói vầy là nguy cơ em bị ban nick lun!:so_funny:[chơi tới Thượng Hải lun đó "não"!:so_funny:]

Éo với chả đ'eo...thôi đi cho đời nó nhờ "não" gian thần ạ!

[moá ơi koan bị ám ảnh cái cửa sổ nhà "não" này quá! :so_funny:]

-------------


Ngồi làm.....làm miệt mài.......miệt mài mới xong có 1 đứa! >"<

[Tệ ơi em là em hận anh ngàn lần! Vạn lần em vẫn hận anh!] :khocnhe:


Đi chơi với cái bồn! :so_funny:

muaquadang
12-01-2010, 08:52 PM
Đông lặng lẽ qua.

Xuân sắp về rồi đó em.

Lâu rồi ta không gặp em, cô bé! Em đã tìm thấy bình yên cho chính mình chưa? Còn ta, vẫn thế, những tháng ngày chờ đợi.

Ta không chờ người ấy quay lại. Ta chờ em mang bình yên quay trở về. Để mừng cho em, bé ạ!

Ta đã qua cái tuổi để nôn nao, mong đợi những ngày xuân rồi em. Ngày lặng lẽ trôi qua một cách nhàn nhạt, không ồn ào, không vội vã. Nhưng trong đấy có cả chút nuối tiếc về những điều chưa thực hiện và cả một chút hi vọng vào mùa xuân của chính ta.

Mùa đông đi qua, để lại trong ta rất nhiều. Ngày đông, ngồi một góc tối suy ngẫm lại những chặng đường đã qua.

Nghĩ về những sai lầm, những vấp váp, những cái trẻ con của chính mình, ta thấy ta vẫn ấu trĩ quá, ngây thơ quá.

Nghĩ về những ngại ngần, về những dối trá mà ta và người mang đến cho nhau.

Nghĩ về giọt nước mắt rơi cho người, phải chăng ta đã biết yêu thương hơn.

Nghĩ về những ngày lặng lẽ ngồi khóc tấm tức mà không biết chia sẻ cùng ai, giờ vẫn thấy cay xè nơi khoé mắt mỗi khi nghĩ lại.

Nghĩ về cái hạnh phúc tạm bợ này.

Nghĩ về một nơi bình yên cho chính mình mà ta vẫn mãi đi tìm.

Nghĩ về những người bạn chưa một lần gặp gỡ với tất cả yêu thương.

Có những lúc ta cảm thấy sợ hãi, lo lắng, bất an; và ta tự vỗ về chính mình rằng đấy chỉ là những điều không thực, vu vơ; nhưng thật lòng, ta biết tất cả vẫn rất thực - như những nỗi đau vậy. Nhưng ta vẫn không sao đánh bại chúng được và rồi ta học cách sống cùng với tất cả những điều đó.

Để rồi, sau những điều đó, ta vẫn tiếp tục bước đi trên một chặng đường mới, khó khăn hơn nhưng cũng tự tin hơn với những hành trang được chuẩn bị từ những ngày hôm qua. Hãy cứ hi vọng và tự tin bước tới, vì mùa xuân đang về đấy em.
------------
Tình iu mau khỏi bệnh nhé! Yêu lắm cơ!

Ozhi
13-01-2010, 08:05 AM
Tôi đang bắt đầu một trò chơi mới mà tôi ko biết rằng tôi sẽ kết thúc nó như thế nào!

Có lẽ! Nó sẽ như một lần nào đó! Một trò chơi nào đó đã bắt đầu đã kết thúc và vẫn ngang tàng một thoáng mong manh!

Không hiểu sao có ng lại bảo mình yêu não gian thần được! :so_funny: Mà cũng ko hẳn là ko đúng. Phải nói là:

"Em yêu anh. Như một thằng con trai yêu thằng bạn của nó!"

"Mày là les"

:so_funny:

Whatever! Tôi là tôi!

---

Dạo này cũng đang có ý định yêu một ng con gái. Có lẽ cô ấy đã ảnh hưởng tôi quá nhiều! May be, chúng ta sẽ yêu nhau! Nhỉ? Tôi sẽ chờ cô cho 1 câu trả lời thích hợp nhất với cá tính của cả hai chúng ta. Tôi sẽ chờ đến khi nào tôi và cô không còn yêu nhau nữa!

Đợi nhé thời gian!

Rồi ta sẽ ôm trọn mi vào lòng...

---

Tình iu à! Khỏi bệnh rồi mà!

letue
13-01-2010, 07:54 PM
Sâu bé bỏng :cr:
Em thà em yêu thằng L hoặc là con nào đó...còn hơn là anh sao :khocnhe:

Còn thế này nữa chắc mình bị điên quá :so_funny:
Bị hành hạ đến nỗi tàn phai nhan sắc và tẩu hoả nhập ma roài :so_funny:

muaquadang
21-01-2010, 09:56 AM
Kết thúc những ngày mưa, nhưng nắng vẫn không về.

Hôm nay xui tệ,
Tưởng chỉ bị mỗi nhóm lôi ra chém, ai ngờ, thêm một đao đột xuất, hồ sơ thiếu trầm trọng. Out không lời trăn trối. Chỉ tức vì chết bởi lí do không phải mình. Ôi, số phận!
Mệt mỏi kinh khủng nhưng hông ngủ được vì vẫn tức. hic
---------------------
Tình iu khoẻ không? Nhớ quá!

muaquadang
27-01-2010, 04:35 AM
Hôm nay là một ngày yên tĩnh, lặng đến không ngờ. Ngồi đắn đo xem mai sẽ làm gì? Kể ra ta cũng rảnh gớm ấy chứ!

----------------
26/01
Viết cho một người đã xa...

http://i868.photobucket.com/albums/ab242/muaquadang/12641280431493818538_574_574.jpg

Em và anh đến với nhau để rồi có một ngày chia xa vĩnh viễn. Đó là điều đau khổ nhất! Nhưng sống trên đời, chữ ngờ có mấy ai học được. Có lẽ đến cuối cùng em vẫn không thể hiểu vì sao ta lại chia xa. Em vẫn tưởng anh ra đi rồi lại trở về. Nhưng qua bao mùa mưa nắng anh vẫn bặt tăm.

Gặp gỡ và chia ly đều có lí do riêng của nó. Nhưng vĩnh viễn em không thể biết được rằng tại sao anh lại ra đi. Không ai có thể giải thích cho em điều đó. Và em cũng không thể hiểu vì sao? Em luôn đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi đấy. Có lẽ chỉ anh mới có thể trả lời. Và, khi gặp lại anh, em đã không thể thốt ra câu hỏi đó. Bởi bên anh đã có chị ấy. Những lời giải thích cũng đâu còn ý nghĩa.

Đã bao ngày em đi tìm sự thật, nhưng đúng là không ai có thể biết hết tất cả câu trả lời cũng như biết hết mọi sự thật trên đời. Và bây giờ em chấp nhận mọi thứ dễ dàng hơn.

Chị đẹp, dịu dàng, và chắc hẳn cũng rất yêu anh. Chị là hiện thân của người phụ nữ sinh ra để được yêu thương. Vẻ nữ tính, duyên dáng của chị em không thế nào có được. Có lẽ vì thế nên anh mới chọn chị.

Đôi khi hạnh phúc luôn ẩn hiện sau những đau khổ, chờ đợi. Nếu như cuộc đời đơn giản như việc làm một bài toán, không có những nỗi nhớ, trăn trở thì đã không có nước mắt và hạnh phúc anh nhỉ? Trong sâu thẳm của tâm hồn, em cảm thấy mình chợt chông chênh đến lạ. Bởi em đã không còn chờ đợi ngày anh cho em lời giải đáp, không còn hi vọng dù mong manh. Nhưng có một sự thật là em không hề buồn, chỉ là có chút gì đó hụt hẫng khi mất đi một điều gì quen thuộc. Em đã từng hạnh phúc. Cảm ơn anh đã cho em những tháng ngày tuyệt vời đó.

Anh,

Anh đừng hỏi tại sao em lại bình thản như thế? Bởi anh sẽ cũng không biết rằng em đã từng đấu tranh với bản thân như thế nào? Em đã từng buộc mình quên những kỉ niệm ra sao? Tuy nhiên, thời gian đã giúp em rất nhiều, cả những câu an ủi vô tình của ai đấy nữa.

Mãi mãi em và anh là hai thế giới khác nhau. Có thể em sẽ không bao giờ được gặp lại anh. Nhưng những gì của ngày hôm qua vẫn luôn là sự thật, em trân trọng tất cả. Ta đã có kỉ niệm đẹp và cả những ngày tháng dài trăn trở.

Xin cảm ơn vì tất cả những gì đã qua! Chúc anh hạnh phúc.

muaquadang
28-01-2010, 10:07 PM
Sai lầm nối tiếp những sai lầm. Và chìm trong mớ hỗn độn đó. nản bản thân ghê!
Không biết ngày mai sẽ như thế nào?

Ozhi
30-01-2010, 04:47 AM
Sẽ có bình yên một góc trời
Cho chàm tay với chàm mưa rơi
Không bay đi mất màu xam xám
Rẽ lối đi ngang một nửa vời

Sẽ có bình yên một kiếp đời
Chạm tình nghi ngút chạm tình tôi
Vừa bước vào sâu tình lãng đãng
Lạc gió vẽ ngang, mộng tách rời

Sẽ có bình yên một góc trời
Hương còn bay vút, còn tả tơi
Dứt áo đi ngang yêu bằng thực
Rồi thực bằng yêu, thực vẽ vời

Sẽ có bình yên một đời yêu….

…nửa vời…


11.01.2010


[Nửa vời--đã tặng cho 1 ng mà ko biết ng ta còn giữ ko! Mà ko sao! Mình ko quan trọng mà! *cười*]

---


http://hula.vn/images/tips/2009/9/anh_dep/anh-dep-buon-co-don-09091319.jpg


Hình như dạo này mình bê bối thực!

Bệ rạc kinh khủng!

Không tưởng được con người mình thế nào nữa!

Đến giờ mình mới hiểu ra, hầu hết mọi người đều ko như mình tưởng tượng! Họ có cuộc sống của riêng họ mà mình ko tài nào xen vào được! Như thế này, như thế nọ, vẫn chỉ một mình!

"Nếu đã yêu thì sao?"

Hỏi câu này biết bao nhiêu lần rồi vẫn chưa tìm được câu trả lời thoả đáng.

Một số người sẽ bỏ chạy khỏi tình yêu của mình vì họ sợ.
Một số người sẽ cố vun vén cho nó to dần lên.
Một số người sẽ luôn nắm nó trong tay, không bao giờ cho nó vụt mất.


Còn mình thì sao?

Chạy trốn tình yêu vì cảm thấy nó thật quá đáng sợ. [1 lần]
Cố ý làm cho nó nhạt đi, và chán nản để kết thúc [2 lần]
Không nắm nó trong tay, vụt mất cơ hội, và mất đi tình yêu [3 lần]

Có 7 tình yêu, và 3 lần thật sự vuột mất khỏi tầm tay. Sợ...chán nản...và hối hận không làm được gì!

Đôi khi mình nghĩ, chắc nó sẽ lại đến nữa thôi. Nó sẽ lại đến, tình yêu đó mà...và hình như mình đã sai lầm. Nó quay đi và không bao giờ quay đầu lại!

Nhớ nhung---cảm giác cho tình đầu trong sáng
Hối hận triền miên---cảm giác cho tình yêu thứ hai nhàm chán
Nuối tiếc và vẫn yêu---cảm giác cho tình yêu thứ ba, không nồng nàn nhưng lại thấm đẫm


Và có lẽ...mình đã mãi vuột mất một cái gì đó.

Có lẽ...mình đã vuột mất bản thân.


Trái tim này không còn lối thoát.

Tình yêu này làm chai sạn trái tim em.

---


Khi một vòng bánh xe quay, nó sẽ không bao giờ lập lại vòng thứ nhất!
Khi em bắt đầu 1 trò chơi, nó sẽ không bao giờ có thể lập lại cảm giác như xưa.

Muốn yêu 1 người và được 1 người thật sự chính đáng yêu khó đến như vậy sao?

muaquadang
02-02-2010, 10:45 PM
Thế là lại sắp hết năm rồi. Nhìn lại vẫn thấy chưa là được gì ra hồn. Bỏ mất mấy chương trình định học, bỏ mất một kì thi, trễ mất một năm học. Nhưng thôi, dù sao mình cũng không định tiếp tục con đường này mà! Không có gì phải hối tiếc cả.
Còn nhiều dự định bỏ dở, nhiều kế hoạch chưa hoàn thành, đành thêm 1 năm nữa để thực hiện. Cố lên!!!
Những ngày này rảnh rỗi mà chả làm được gì, nhởn nhơ gớm. Sau một tuần đình công, không chỉ sếp mà tất cả đều nhìn mình bằng con mắt "toé lửa", nhưng mình cóc quan tâm. Dù gì thì tất cả đều xem tôi như một kẻ ngốc mà. Đơn giản và dễ hiểu là tôi không giống các người, không cười, không thích giả dối. Ừ, có chăng tôi chỉ tự lừa chính bản thân mình thôi!
Tôi cố đưa tất cả trở về với trật tự ban đầu!

Ozhi
03-02-2010, 12:33 AM
Chết mất thôi D ơi!

Sáng nay tớ ra chợ Buôn tình! :so_funny:

muaquadang
05-02-2010, 07:59 AM
Thế công cuộc buôn tình của tình iu đến đâu rồi nhi?
Mấy hôm nay tớ hơi căng thẳng một chút, vì thế không khoẻ chút nào. Nhưng giờ tạm ổn rồi!
Mai tớ đi chợ đường biên, hông biết tình iu có đi hông ta? Nếu có phone cho tớ nhé!
Tình iu ơi! tớ lại có tính ích kỉ rồi, tớ giận bạn chỉ vì bạn có thêm bạn mới bỏ tớ, hic, tớ ghét nên chả muốn gặp bạn í luôn.
Nhưng với cái tính của tớ thì chắc vài hôm lại bình thường ngay.
Cuối năm tình iu có làm gì không? Tớ thì có tí chương trình văn nghệ ở trường, tiệc nhà sếp lớn, và tiệc của nhóm nữa. Toàn ăn chơi không tình iu nhỉ? Nhà cửa thì tớ sẽ dọn sau khi xong mọi việc bên ngoài. Cũng không gì nhiều hết!
Tình iu ngủ ngon nhé! iu nhìu lắm ^^

-------
Xin lỗi B, vì thật sự em không thể. Chúc B sớm tìm thấy một nửa thật sự của mình. Hạnh phúc nhé!

Ozhi
05-02-2010, 09:25 AM
Tớ đã chạm, ngót nghét vào cái đau của bàn chân khi bước trên con đường đầy sỏi!

Tình iu à, tớ ko có đi!

Dạo này, tớ vẫn bệ rạc như xưa.

Sống làm sao cho vừa lòng ng tình iu nhỉ?

muaquadang
06-02-2010, 05:52 AM
Không thể nào sống cho vừa lòng người tình iu ạ. Dù chúng ta có cố gắng như thế nào. Con người bẩm sinh thích soi vào những lỗi lầm của người khác, không hẳn họ có ý xấu tình iu ạ, nhưng họ làm vậy để nhận thấy mình làm đúng, mình vẫn "tốt" chán so với người khác. Vốn dĩ chỉ cần trên người khác thì họ mới yên tâm được. Đó là cuộc sống mà!
Tớ thường xuyên cảm thấy đuối vì bị soi nhiều và vì tớ hay phạm sai lầm, bởi cái tính ương bướng của tớ, nhưng tớ mặc kệ. Đôi khi tớ vẫn thấy buồn kinh khủng ấy chứ, nhưng rồi mọi việc cũng qua.
Tình iu cố gắng lên nhé!
-------


Mỗi ngày vẫn lượn lờ vào xem xét nhưng những bất mãn trong ta vẫn còn nên ta không muốn làm bất cứ điều gì hết. Tại sao lại đẩy tất cả vào tình trạng này cơ chứ. Thật là trẻ con...

muaquadang
07-02-2010, 08:05 AM
Có ng thứ dù muốn cũng không bỏ được.
Đành vậy thôi!!!

Chỉ biết động viên bé thôi. Làm một người bình thường đã mệt, làm quản lí càng mệt bé ạ! Nhưng vì tình yêu bé dành cho nơi đấy nên hãy cố lên nhé.

Đến giờ mới biết rằng mình sai lầm khi vội tin một ai đó. Sao mãi không bỏ được cái tính ấy nhỉ?

Hôm nay ngày dài ^^. Dọn mãi mới xong cái mớ tạp nham trong "tổ" của mình. Không hiểu tha về từ lúc nào mà lắm giấy thế không biết, tuần nào cũng lôi ra cả một mớ. đem cân kí chắc cũng đủ mua cà lem đấy nhỉ?
Mai sẽ là một ngày đẹp giời, vui vẻ đi nào!!!

------------

Tình iu sao rồi nè? Ngủ ngon nhé :)

Ozhi
08-02-2010, 09:00 AM
Tình iu dạo này đi trăng hoa tùm lum hà! :so_funny:

Cái vụ buôn tình, ngày nào cũng đem bán mà ứ có thằng ma nào nó mua! :so_funny:

Akai
08-02-2010, 04:46 PM
You know, you should know "how to love".

Ozhi
09-02-2010, 07:57 AM
:so_funny:

How to love? Like you? Like me...:so_funny:

---

for tình iu: giời ơi tớ nhớ tình iu quớ! >"<

muaquadang
10-02-2010, 08:57 PM
Sâu iu vấu!
Nhớ tớ thật hem nè? Cảm động quá! hi hi
Tớ "khoẻ", hic, nghỉ ở nhà dọn nhà "khoẻ" lắm cơ, onl cũng lười chat nữa.
Tình iu có mua sắm gì chưa nè? Hôm nọ đi Mộc Bài, hí hí, tớ bị vỡ kế hoạch luôn, hic, khổ tới tết rồi :)
Tình iu nghỉ tết tới mùng mấy nè? Tớ định ở nhà sẽ chuẩn bị bài cho qua tết mà chả được gì hết!
--------------------
Đúng ra là phải đi mừng nhà mới của sếp, nhưng lại lôi kéo T ra quán cf ngồi đọc truyện rảnh gớm. hi hi.. "rồi mày sẽ biết tay ông!"
Hôm nọ còn tung tin vịt là mình nộp đơn thôi việc nữa chứ! ặc, đau đầu!!! đúng thật là ...
Hôm nay công cuộc mới hóa lại vật dụng trong nhà của ba mẹ được phát triển ầm đùng. Mà lúc nào có việc sao nhóc nhà mình cũng không có nhà nhỉ? Thằng bé tốt số thật!!! Nhờ thế đỡ mắc công mẹ mắng: "Hai đứa bây là chó mèo hả? Nhịn em đi, còn thằng này nhỏ mà cứ hỗn!". Hic, bình quân 2ngày/ lần được nghe -->1 năm thì 183 lần* cho hệ số cãi vã của hai đứa nữa chứ!
Hai hôm nay dọn dẹp nên mệt, mẹ không bắt chở đi chợ hoa, đỡ khổ cái chân. Sao mà ngày nào cũng đi mới được nhỉ? >"< Có gì khác nhau đâu!
Hôm qua tự dưng mẹ hào phóng đột xuất, khao cả nhà chầu phở nữa á! Bình thường rủ đi ăn cái là "thôi con đi chợ về nấu gì ăn đi cho đỡ tốn", hic, chỉ khổ mình thôi.
Mai lại tiếp tục chiến đấu, được nghỉ sớm cũng mệt chán. Nhưng cũng không tệ... dù nhiều khi mình lại cáu, nóng tính quá!

Hôm nay thì xong rồi! đỡ ghê! ôi, dạo này cứ thèm ngủ đến lạ.

muaquadang
20-02-2010, 07:59 PM
Những ngày đầu năm trôi qua lặng lẽ. Và có những điều không thể gọi thành tên.
Những yêu thương ngày cũ lại về, ta nhớ bạn, nhớ mọi người trong khoắc khoải.
Những đổi thay của cuộc đời, của con người cứ vô tình, vô tình cuốn tất cả về nơi mà chẳng ai có thể tìm thấy nhau.
Cố gắng quên rồi lại vô tình nhớ. Vô tình ta sợ những vô tình. Sợ một lần vô tình tìm thấy ai đó, sợ thêm một lần đau, sợ những nỗi sợ của chính mình.
Giờ anh đang hạnh phúc có nhớ đến ta, hay chỉ vô tình trách ta đã quên như chưa từng nhớ. Mà ai thực sự quên anh nhỉ?
À, có cần rạch ròi như thế? Những gì đã qua, hãy để cho gió cuốn theo tất cả.
Nếu vô tình có điều gì chạm vào kỉ niệm, chỉ mong lòng đủ bình yên để bước qua.

muaquadang
23-02-2010, 08:01 PM
Mệt mỏi, chán nản.
Không còn chút gì gọi là yêu thương. Ta ghét chốn này và ghét luôn chính mình. Những gì của ngày hôm qua có thể quên không? Mỗi lần nghĩ lại là nước mắt lại rơi. Tại sao? Luôn luôn là câu hỏi tại sao?

Đã trở nên tồi tệ hơn. Ra đi có tốt không đây? Đã không còn muốn ở đây nữa rồi.

Bồ Công Anh
26-02-2010, 10:54 AM
Lòng vòng, lang thang tìm oneshort của ss Ozhi, cuối cùng mò ra cái này.
Lại một tâm trạng. Lại một nỗi lòng.
Thích cái bài hát Yêu Một Người của ss lắm, đây là bài tủ của em từ trước tới giờ.
Thật ra, em đang đi kiếm bài này nhạc Việt [chỉ mới nghe nhạc Hoa của Thái Chánh Tiêu] nhưng đọc xong fic này thì ko cần nữa. Rất cảm ơn ss! ^^

Thân,

Bca!

muaquadang
27-02-2010, 06:00 AM
Ngày mỗi lúc một dài thì phải? Mãi bơi theo những suy nghĩ nên hay không nên, làm cái này hay cái kia, mỗi việc đúng sai cũng khiến ta mệt mỏi rồi.
Chả là hôm nay định viết thư, lâu rồi hông viết. Chợt nhớ ngày xưa, mỗi đêm đều cặm cụi viết cho bao nhiêu là bạn bè. Chợt nhớ các bạn thật nhiều. Ta bỏ thói quen đó lâu rồi, ừ, và ta thấy khó chịu khi lại phải viết. Tình cờ thôi, ta thấy sự xáo trộn những con chữ. Ta chợt thất vọng và thấy mỉa mai. Với ta viết thư cho bạn bè là điều đáng trân trọng và đầy yêu thương. Ta ghét sự đánh cắp đó, còn những việc khác ta không quan tâm. Thư của ta dừng lại nữa chừng, và ta lại không muốn tiếp tục. Tất cả đều gượng ép quá!
Không thể tiếp tực nữa!

Ozhi
27-02-2010, 07:21 AM
@BCA: cái này đâu gần giống 1 fic đâu em! Nhật kí viết chung đấy!

---

@ tình iu: tớ phải hú hét lên rằng tớ nhớ tình iu vô cùng. Tớ điên lắm, dạo này không muốn làm gì, không muốn chạm vào cái gì, và nhất là không muốn đụng tới ai hay ai đụng tới mình. Tình iu hiểu cái điều ấy không?

Một đứa nhóc 19 như tớ thì có gì nhiều để phiền muộn nhỉ? Nhưng mà, mỗi ngày trôi qua bình lặng quá khiến tớ muốn khóc cũng không khóc được. Nếu có tình iu ở đây,tình iu có dỗ nín tớ không?

Ta đọc những dòng của tình iu, ta nghĩ về ta thật vô tâm quá! Bao ngày nay ta ham mê cái phù du mà bỏ bê cái thực tế là vẫn còn có người nối tiếp đi chung với ta.

Tinh iu ơi tớ xin lỗi vì đã lâu không viết gì nhé! Không viết gì không có nghĩa là tớ không hề vào xem đâu. Chỉ là, không biết viết gì cả!

Những dòng lan man, hi vọng sẽ mang tình iu về lại bên tớ! :huglove:

muaquadang
28-02-2010, 05:06 AM
To: Tình yêu!

Tớ đâu có giận gì đâu nè! Dạo này tâm trạng tớ cũng không tốt lắm mà! Nhiều thứ dồn vào một lúc nên tớ cảm thấy mệt.
Ai cũng có những nỗi phiền muộn với cuộc sống, với bản thân. Số tuổi của chúng ta đâu ảnh hưởng đến suy nghĩ. Ở mỗi giai đoạn có những loại phiền muộn riêng. Thú thật, tớ rất muốn bình thản đón nhận nó, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể tình iu ạ! Vì vậy, tớ thấy mình thật vô dụng.
-----------------------

Hôm nay nghĩ về lá thư hôm qua, chợt thấy hình như ta vẫn còn tức giận. Mong thời gian qua mau, ta đang muốn xem kết quả của sự xào nấu đó là gì.
Mọi thứ đang rối lên, ta chạy đua với những suy nghĩ, những việc phải đối mặt. Nhận ra mình kiệt sức !

Ozhi
28-02-2010, 06:10 PM
Ôi tình iu ơi hôm nay tớ đi học trễ. Lại cúp học đi chơi game. Dạo này mình thành đứa hư thật rồi hay sao ấy! :(

muaquadang
07-03-2010, 07:56 AM
To: Tình iu!
Lại trễ nữa à?
Tớ dạo này cũng vậy đó. ^^ có hơn gì tình iu đâu nè! Thôi cùng cố gắng nhé!
Quên mất, mai 8/3 rồi tình iu nhỉ? Hãy vui và yêu đời hơn nhé! Chúc tình iu luôn xinh đẹp và ngày càng xinh đẹp, kưa đổ nhiều chàng nhé tình iu ^^
Nhớ tình iu nhiều lắm, nhưng lại lười chát, mà cũng lười nhắn tin lắm tình iu ui, chả biết mắc bệnh lười đến lúc nào nữa? thông cảm cho cái sự lười của tớ nhé !
-------------------
Dạo này ít onl hẳn, và lười hơn rất nhiều. Thật sự thì do không biết làm gì, đuối khiếp!
Mà chả biết giải quyết mớ rắc rối này như thế nà nữa nên.... Sao mà khó thế không biết! ôiiiiiiii

Ozhi
08-03-2010, 01:43 AM
Chúc tình yêu của tớ một 8-3 hạnh phúc và yên bình nhé

*xoa xoa

muaquadang
08-03-2010, 10:45 AM
To tình iu!
Càng lúc viết càng ngắn nhỉ. Tình iu trải qua ngày 8/3 thế nào?
Tớ thì... tệ, nhưng ai hỏi cũng nhe răng ra cười, lúc này tự nhiên lại muốn tám ghê gớm. Nhưng chắc ngủ rồi nhỉ? Không thì tớ nhắn tin phá cho Sâu iu khỏi ngủ. Hì hì...
2/3 của ngày hôm nay toàn là tớ cáu thôi, vì công việc, vì gđ, ôi thôi đủ thứ luôn. Thế có chán không chứ? Tớ viết một cái nhật kí dài ngoằng luôn á, nhưng hì hì... tớ để tớ đọc thôi.
Ái chà, tình iu có đang mơ thấy tớ không nhỉ hay lại mơ thấy một tình yêu nào khác. Quên, hôm bữa cho mẹ xem ảnh tình iu đấy, khen xinh thế? Buồn, vì chẳng chịu khen tớ gì hết! Á, tớ ganh tị ấy nhá! Ghét Sâu luôn vì dám xinh hơn tớ! hi hi....
----------------
Thế là tháng 3 về, thời gian cứ trôi. Còn 3 tuần nữa là được 6 năm ngày nhóm ra đời rồi. Không biết có ai còn nhớ không nữa? Ai cũng bộn bề công việc, gặp mặt đầy đủ đã là cả vấn đề rồi. Nhớ mọi người lại lôi cái nhật kí đó ra đọc.
Nhớ, vậy mà lúc nãy chẳng muốn gặp 5, mình đang mệt mỏi quá, chả muốn vác cái bộ dạng này đi đâu, đành ngồi lì ở nhà xem hoạt hình.
Lại sắp thêm tuổi nữa rôì, than ôi!

muaquadang
09-03-2010, 07:37 AM
Hôm nay không biết tại sao nhỏ lại đồng ý tặng hoa cho mình, và đòi mua cho đủ số hoa mình yêu cầu nữa chứ. Yêu nhỏ quá đi mất. Cuối cùng chỉ mình nhỏ, người duy nhất trong 4 người nhớ ngày này. Mình hơi buồn, hơi thất vọng. Ha ha,... mình luôn nhớ nhưng hình như mọi người thì không. Mà thôi, cũng chỉ cần như thế. Mà mình và nhỏ cãi nhau suốt nhưng hoá ra lại yêu nhau nhiều nhất nhỉ? Cũng lạ!
Vẫn chưa biết phải làm gì, mình cứ như dậm chân tại chỗ, không biết giải quyết theo cách nào! Haizzz.... lo quá đi mất, còn có mấy hôm nữa đâu!

con Sâu
11-03-2010, 08:29 AM
Ôi ngày 8/3 của tớ năm nào bị một thằng khốn nạn làm tan vỡ rồi. Nó đã nát như là chưa từng xuất hiện vậy.

Quyến chí thề: từ nay em sẽ cố làm con trai. :sr:

---


CÓ PHẢI EM YÊU?



http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NC80My80NDMxYjUyNmYxNTNmYzI2MzBmOTAwOTA0MzYzYWNjN C5cUIbaBmUsICDN8UXXDqm58S2jhdUngq9jIFZp4WeBdUngHdH xmYWxzZQ

Hãy để Khắc Việt vét sạch nỗi đau của em.
Tự hỏi rằng: vì sao tôi muốn khóc?


---



Khi em bên cạnh anh, em đã rất vui. Những kỉ niệm đó, vẫn luôn ào ạt trong em. Anh có biết không? Em đã không thể nào quên đi nó được. Tại sao trong trò chơi của em có anh, mà trong trò chơi của anh không có em?

Đôi lần, em đã tự cố gắng bảo mình rằng: "Điên rồi. Chẳng yêu đâu!" Nhưng hình như em đã sai. Mà thật sự ra em đã bao giờ đúng đâu?

Phải chi...

...anh à, em có rất nhiều phải chi để nói.


Phải chi lúc đó em đừng với tới mối quan hệ cao hơn tình huynh muội.

Phải chi lúc đó em đừng nhìn anh với con mắt của một cô gái.

Phải chi em vẫn là em gái của anh.

Phải chi anh đừng xuất hiện trong đời em.

.

.


Anh à, em không biết mình có yêu anh hay không? Chỉ là em biết, giờ đây, ngồi đây em nhớ anh rất nhiều. Nhớ từng lúc ta bên nhau dù chỉ hai lần mà không nói một câu.

Anh có biết em đã từng rất hạnh phúc?

Em vẫn đánh vần tên anh mỗi ngày, em đau đớn mỗi phút nhìn anh online, em kêu gào mỗi khi biết giờ này anh đang vui bên cô ấy. Em muốn sống, em muốn sống anh à...

...em muốn sống mà không có anh?

.

.

Anh đã buông tay em ra.

Anh đã rời xa em.

Vì sao em không thể quên anh?

.

.

.

Em muốn sống một cuộc sống không có anh.


---



Sometime, I love you.

No, it's wrong.

I love you, all the time.

con Sâu
13-03-2010, 01:18 AM
Sẽ lại bắt đầu cho nhiều thứ. Lộn xộn trong đời tớ, tình iu à? Hôm bữa thấy tình iu online, mà loay hoay thế nào lại gọi ko kịp thì out mất rồi. Không nhớ tớ hay sao? :(

---

Cảm giác mất đi một người bạn là đau khổ kinh khủng. Mà tớ đã tập quen rồi, tớ nghĩ rằng, tớ sẽ cố quen nếu tớ có gặp thằng bạn đó và thấy nó đi chung với người nó yêu. Hình như là tớ hơi bị ích kỉ đó D à, tớ ghét khi phải giao nộp thứ gì trong tay mình vào tay cô nàng khác. Và nhất là nàng ấy là con gái đúng nghĩa. Well, tớ bị bệnh tự tin rồi :sr:

5 lần, và đây là lần cuối cùng tớ giao thằng bạn của tớ cho một cô gái mà tớ không hề quen biết. [tớ đã hứa với chúng nó là không cướp cạn mấy cô nàng rồi! Huhu...]

Mà không sao? Tớ còn có tình iu nhỉ? Tình iu ko bỏ tớ đi đâu đó chứ? :khocnhe:

muaquadang
23-03-2010, 09:40 AM
Từ sau hôm sn tớ đến giờ tớ không viết nữa thì phải. Tớ không quên tình yêu, mỗi khi onl tớ đều nghĩ tới tình iu đấy chứ, nhưng tớ chẳng pm cái nào, đừng giận nhé, vì tớ lười và vì tớ mệt. À, tớ chỉ đang biện minh cho hành động làm biếng vô tội vạ của tớ thôi. Xin lỗi tình yêu của tớ nhiều lắm. Tớ vẫn iu tình iu lắm lắm luôn á. Tớ hứa sẽ viết thường xuyên hơn.
----------

Những ngày qua rất nhiều việc xảy ra, mọi người đã quên mất những cái bình thường, đơn giản nhất. Mọi người lờ đi, và xem đó như là một việc bình thường, và ta muốn nói rằng ta tổn thương vì những hành động đó. Ta cảm thấy thất vọng, chính xác đó là những xúc cảm trong ta trong ngày hôm ấy.
Nhưng bây giờ tất cả đã trở nên vô nghĩa, có lẽ thế thật.

Hôm qua đưa nhỏ đi mua đồ chuẩn bị cho đám cưới. Uhm, ta không biết nói sao, nhưng sao khi có việc mới nhớ đến ta nhi? Ta giận nhưng ta không thể hiện được. Thế đấy, vì thế nên mọi người cứ vô tư như thế mãi.

Hôm nay được gặp Đ, những lời nói, cử chỉ của Đ vẫn như trước đến giờ. Có lẽ đứa duy nhất ta cảm thấy vẫn như thế với ta là hắn. Dù ít liên lạc hơn nhưng với ta hắn luôn luôn như thế, vẫn xem ta là một thằng bạn đúng nghĩa. Thế cũng an ủi nhỉ?

Còn rất nhiều việc đang đợi ta, mà ta lại chẳng muốn làm gì lúc này. Đuối vật vờ...

muaquadang
24-03-2010, 05:51 AM
Mai là lại bao nhiêu việc nó dí theo ta nữa rồi. Giá như có thể quẳng quách cái đơn xin việc mà nghỉ. Chán kinh!
Muốn hét tướng lên một phát cho sướng mà hông dám. Ôi chiến tranh!!!

Ozhi
25-03-2010, 08:51 PM
thời đại không chiến tranh tâm hồn nhé tình iu. Tình iu vật vờ, còn tớ vật vã vì học, vol, bệnh, vân vân và vê vê mấy thứ khác. Âu sầu hơn chưa. :sr:

muaquadang
26-03-2010, 06:58 AM
To: Tình iêu!
Tớ thì chả giúp gì cho tình iêu trong mấy cái phi vụ đó rồi. Ha ha... Cố lên tình iêu nhé! Chiến tranh muôn thuở vẫn là chiến tranh tình iêu ạ.
Có bao giờ tình iêu nghĩ là mình sẽ bỏ đi đâu đó chưa? Bây giờ tớ lại nghĩ thế Sâu ạ! Muốn chạy đâu đó 1 thời gian xem sao.
Đuối lắm.
Giá mà được chết đi một lúc xem cảm giác thế nào tình iêu nhỉ? Tự dưng tớ nghĩ thế! để xem nó có mùi vị thế nào, có hay ho hơn hiện tại không, và quan trọng hơn, tớ muốn tìm hiểu xem thật sự trên đời này có thần hộ mệnh hay thiên sứ không? À, lắm cái suy nghĩ quái đản chạy trong đầu tớ.
Cuộc sống quá nhiều điều xảy đến, mà tớ thì chả muốn làm gì nữa rồi. Ái chà, muốn đơn giản thôi cũng không được tình iêu ạ.
Thôi cho qua đê, cuối tuần vui vẻ nha tình iêu của tớ ^^ :hug:

muaquadang
27-03-2010, 09:03 AM
Sinh nhật anh là hôm nay đấy! Uhm, không thể phủ nhận là em lại nghĩ về nó. Có những thứ muốn quên đi cũng khó.
Ngày trôi qua êm ả.
Mưa vài hạt, chỉ tăng thêm cái oi bức, cái hanh nồng của đất, và cái khó chịu của con người. Em bỗng thấy mình trở nên xấu xa, dối trá và lạnh lùng. Em không thích mình như thế.
Từ lúc nào đó, em đã thôi không nghĩ về anh. Thế mà chỉ một cái tít tít, một dòng ngắn ngủi lại gợi trong em nhiều đến vậy. Thôi thì lại cố quên vậy. Hãy cứ bình yên anh nhé!
Sinh nhật nhiều hạnh phúc nghe anh!

muaquadang
28-03-2010, 08:08 AM
Ngày cứ thế trôi qua.
Cảm thấy cuộc sống cứ nhàn nhạt, nhàn nhạt mà trôi. Đến khi nào lại tìm thấy ngày xưa? Giá như thời quay có thể quay về, giá như chúng ta chịu một lần quay lại nhìn nhau? Giá như ta can đảm hơn, giá như có thể nói những điều ta cảm nhận. Giá như, giá như… Trong triệu cái giá như, có một giá như thành sự thật. Thì ngày nay, ít ra ta cũng không ân hận gì cả.
Ngày hôm nay, 2 người đi trên hai con đường khác nhau.
Đau,
Khi anh bên người khác.
Khi gặp vẫn cố bình thường.
Khi quan tâm nhau như hai người bạn.

muaquadang
29-03-2010, 05:51 AM
Sắp qua tháng 3 rồi đấy người biết không?

Sáng nay được quan tâm nhiều lắm, nhưng ta đâu đợi sự ân cần từ nơi đó.

Sang tháng 5 ta lại gặp em. Không hiểu sao ta nhớ quê, dù chẳng về được mấy khi. Ta thích chiều đi qua những rặng dừa, thích đu đưa trên cầu, thích sang hàng xóm nghịch, thích cái tĩnh lặng đó.
Đôi khi lại ganh tị với em đấy nhóc.

muaquadang
29-03-2010, 08:26 PM
Hôm nay hình như không vui thì phải. Tự nhiên giận kinh khủng. Hình như khi mình biết quá nhiều về họ thì họ lại sợ mình. Thân nhau cho nhiều rồi lại như người xa lạ, cảm thấy bị bỏ rơi.
Mình ghét cái kiểu im im lặng lặng, muốn gì thì nói quách ra đi. Cứ thế ai biết mà lần, thật dễ nổi điên. À há, dạo nì sao nóng tính ghê thế không biết. Hèn chi chúng nó sợ.
Còn nhỏ nữa, cũng cái kiểu lập lờ y vậy. Chơi chung chục năm, nói cả trăm lần mà cũng không bỏ được kiểu đó. Chán!

Ozhi
30-03-2010, 08:38 AM
tớ ghét tớ phải biết là tớ ghét tớ! :khocnhe:

tớ muốn có ng yêu, tớ muốn có ng tớ yêu :so_funny: nghe bomb dễ nể ko?

muaquadang
30-03-2010, 10:07 AM
đòi có người yêu mần chi rứa tình iêu? hì hì vô tư hông muốn à?

-----------------------------

Lại không ngủ được này, buồn quá. Hic, sao cứ cảm thấy mình đang sai, biết vậy mà không thể dừng lại là sao nhỉ? Điên thật rồi sao?

Ozhi
31-03-2010, 01:33 AM
đòi để bỏ bomb ai đó cho đỡ buồn mà!

Đi uống cafe rồi ngủ quách đi! Lắm chuyện kể khi không buồn ngủ. Ta ngoặm cho cái tiêu đời con Dê giờ! :sr:

muaquadang
02-04-2010, 05:49 AM
To Sâu!
Đòi ngoặm tớ là sao hả? Muốn ám sát tớ à? Ghét, ghét, ghét quá đi >"<
Hôm nay thế nào tình yêu? Tối qua chắc lại ngủ muộn đúng không? Hơ hơ....
------------------
Ngày cứ qua vùn vụt, hông hiểu sao ngày nghỉ lại thấy ngắn thế không biết nữa.
Chọn đúng với sở thích của mình, làm mình vui ghê! Cảm động chết được á!
Trời nóng thật, hình như băng đang tan. Khủng khiếp quá! Phải nhanh chóng hạ nhiệt thôi!

Ozhi
03-04-2010, 11:44 AM
tớ á, over 2 đêm :so_funny:

muaquadang
05-04-2010, 05:51 AM
To tình iêu!
Gì mà over những 2 đêm thế thế tình iêu?
----------------------------
Không thích cứ tiếp tục như thế. Dừng lại, bỏ qua trước khi làm mình đau. Không thể tan. Phải như thế, nhất định phải thế. ôi! Ghét >"<

muaquadang
06-04-2010, 01:50 AM
Buồn lắm, nhưng vẫn cứ cố tỏ ra bình thường. Đã xong hết mọi thứ rồi sao mình vẫn không vui được nhỉ? Cảm thấy đau lòng, hụt hẫng quá!

Rồi ngày mai, ngày mốt, ngày kia sẽ ra sao? Cứ tiếp tục như thế này mình không muốn. Bảo sẽ cố nhưng sao bản thân không tự kiềm chế được. Muốn khóc thật nhiều nhưng cũng không dám. Hai hôm nay mình nghĩ nhiều quá. Nghi ngờ chính cả bản thân, mình không muốn tan như thế chút nào. Biết chẳng có kết cục hay ho gì nhưng sao lòng không nỡ từ bỏ. Mình như vậy từ khi nào thế? Sao không cứ như thời gian trước đó đi?

Ờm, dù sao cũng phải cố, mình làm được mà!

Ozhi
08-04-2010, 07:41 AM
over đêm là sở khoái của tớ mà :sr:

Dạo nì vi vu bên box thơ, làm bài tặng tình iu nhá :blushing:

---


Ới Dê iu, iu Dê vô đối

Nói có sách mách có chứng, sách của tớ đề mỗi tên Dê

Đầu chữ Dê, cuối cũng chữ Dê

hăm hi phần giữa cũng Dê nữa

đó gọi là vô đối tình iu ha :huglove:


hun cái cho đỡ thèm nào.....chẹp tớ thèm lẩu Dê.

Hôm nay tớ vừa buồn vừa khóc, nức nở 1 hồi nhìn vào gương thấy mình khóc đẹp quá thế là nín tưng.

Nghĩ lại, cái cách chữa bệnh sầu của mình thiệt là lang băm quá :so_funny:

muaquadang
09-04-2010, 05:53 AM
To tình iêu!
Thiệt là bó tay luôn á! Nhớ người ta mà lại thèm lẩu dê, ghét hông? Lên TN tớ dắt đi ăn nì :so_funny:
Hun lại để lỗ :huglove:
---------------
Đuối ghê! hix

Ozhi
09-04-2010, 08:20 PM
Lên được TN lên rồi. Cơ mà lên đó có người chứa chấp mình mà lo gì :sr:

---

Hôm nay bị bệnh, em lại bị cái bệnh ngày xưa của em đó anh.

Bao tử co từng cơn quặn thắt. Em online YM và thấy anh cũng đang online.


Stt đề chúc mừng sinh nhật một ai đó mà em ko biết. Em lại buồn.

Khi trước đó, có bao giờ anh đề stt mừng sinh nhật em đâu. Thật là............em cảm thấy em lạc lõng hơn nhiều nữa. Dù đã hết yêu, nhưng vẫn còn vương vấn, phải không anh?

muaquadang
11-04-2010, 12:11 AM
To tình iêu!
Khi nào thích thì cứ lên, tớ sẽ dê tình iêu mà :so_funny: hứa đấy! Hum bữa kắn được tình nhân Nhok ma của tình iêu rồi, nên ta sẽ dê tình iêu nhiệt tình, để lại ganh tị. Đảm bảo luôn á, không phải hối hận đâu, he he....
[Dạo nì dê ghê quá :dien: khéo hôm nào bị đánh ghen mất] (lẩm bẩm) :so_funny:

-----------------

Chắc là mai lại trốn mất thôi, chạy thế nào cũng hông có kịp. Hic,
Chẹp, nóng gì mà nóng thế không biết. ^^
Tối qua thật là vui, được gặp bạn. Nhưng vui nhất chắc có lẽ cái vụ thấy avata y chang của mình, cứ tưởng mình đang nói chuyện với mình, ha ha…..

Ozhi
11-04-2010, 09:27 AM
:|

em lạy chị :so_funny: nhok ma làm gì mà bị cắn vậy huh?

Ozhi
12-04-2010, 12:09 AM
Người tình của tôi ơi
Em về đâu cho sầu thêm lẳng lặng
Nước mắt tôi những buổi chiều rất mặn
Em đã về đâu, một giọt tình thơ của tôi ơi?


Em có còn, nằm với thơ, thở cùng tôi trong ấy?

---

<Lạc>


<Những chiều miên man>


<Cả nghĩ>




http://files.myopera.com/Trongsang/blog/ap_20080926123316129.jpg.jpg



Tôi đã nghĩ, những suy nghĩ thoáng qua dường như trở thành vô tận.

Thực tại này, tôi chan hòa và sống không ý thức.

Trên bàn phím này, tôi trở thành kể vô danh. Đã lạc bước nhiều, rất mông lung và xa xăm lắm. Nhưng tình ơi, em ngủ quên trong lòng tôi bao lâu rồi?

Tôi đã chờ em miệt mài 3 năm đằng đẳng. Tôi đã mài mòn những khoang chứa của thời gian. Và cứ mỗi lần tôi lang thang, tôi vẫn mong kéo em ra, nắm tay tôi cùng đi trên những phím đá.

Thiếu vắng em tôi trở nên hoang dã. Những lúc viết thư tình, những lúc gợi nhớ nỗi đau.


.

.

Khi đó, em à, tôi lại nghĩ về 1 kẻ. Kẻ đã coi tôi và em như là một thứ mới mẻ, đem ra cợt đùa, rồi quẳng vào một xó mông lung. Để rồi những chiều tôi vẫn rất lung tung, đầu óc nghĩ ngợi và tôi thầm cám ơn kẻ đã giương nhát dao cuối đâm vào tim em.


---


Thứ hai, 12/04,10

Những lần rất xạo.


Hị hị tớ lại là tớ của ngày xưa :blushing:

muaquadang
12-04-2010, 06:12 AM
Đừng tự cố lí giải điều gì, tất cả chỉ là hư vô.
Đừng tự trói mình vào những niềm đau.
Đừng tự buộc vào đời nhau những nỗi niềm không bao giờ có thể lãng quên.
Đừng đem yêu thương rồi gieo đau khổ.
Đã không đủ can đảm đối diện với điều gì, thì xin cho nhau chút bình yên đi nhé!

Cô đơn vẫn mới toanh trong ta, nhưng cảm thấy lạc lõng hơn. Người vừa tặng ta niềm đau mới có biết không?
Mai kia ta cũng sẽ bỏ người mà đi thôi, chẳng bao lâu nữa. Thời gian sẽ trôi nhanh.
Đừng đợi, đừng hi vọng nhé!

Ozhi
13-04-2010, 06:22 AM
Ngày hôm nay tớ muốn nói một điều thôi:


<Cảm ơn đời đã cho mình chút ơn>



http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yi9kMi9iZDIxMGRkYjRiYjY5ZWZmYTE1OGY1Nzk5MDk2YzmUs IC3Ni5cUIbaBmUsICDN8Q2hvInagaMEIMSQ4WeBdUngdaSBDaM O6dCDGoG58UXVhWeBmmUsICgRMWpWeBmd8ZmFsmUsIC2U



Tớ thích nhạc Trịnh, vì đôi chỗ lắng đến dịu dàng....

muaquadang
13-04-2010, 06:51 AM
Mấy hôm nay tớ hâm, hâm lắm Sâu ạ! Chả hiểu ra sao nữa. Thật lòng tớ thấy tình cảm của mình lung tung quá.
Chắc là điên mất rồi, già rồi mà vẫn cứ như thế.

Ozhi
14-04-2010, 05:39 AM
Tình cảm lung tung chứng tỏ bản lãnh một kẻ đã lớn! :sr:

Chỉ có "người nhớn" mới có thứ cảm giác Lung tung, còn là con trẻ là 1+1=2 thôi mà :huglove:

---


Ngày hôm nay muốn nói:

Á aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Hôm qua có kẻ đã trở thành bất tận :so_funny:

Ozhi
14-04-2010, 08:17 AM
Cho tớ viết 1 lần nữa:


Entry cho ngày hôm nay

Như ngày hôm nay tôi chỉ muốn nói một câu nữa:

Tạ ơn đời vô hạn vì đã mang tôi đến với đời....và...đã mang anh rời xa tôi, theo một cách nào đó!


Chẳng hạn như là: "em đừng nhớ đến anh nữa!"

Khuyết Danh
14-04-2010, 06:59 PM
Rơi: Ngay từ buổi sáng, tớ đã rơi xuống tận cùng rồi :)

muaquadang
14-04-2010, 08:17 PM
To Con Sâu:
:singing: Rơi tự do hả tình iêu? Đến tận cũng rồi ta lại trở về nhé!:smile1: Ta vẫn iêu tình iêu như thế. Mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng ta cứ bên Sâu nè. Mệt quá thì nghỉ nhé!

--------------------------
Ta không hiểu bạn đang trông chờ ta nói điều gì? Nói yêu bạn ư? Bạn hiểu ta nhưng bạn cũng không dám đối mặt. Thì thôi cứ như vậy đi. Bạn biết ta quan tâm bạn, và bạn cũng vậy với ta. Thôi thì cứ như thế.

Ozhi
14-04-2010, 08:33 PM
Rơi tự do là cái rơi rất thú vị. Vì tớ nằm bệnh nên nó thế chứ gì đâu :blushing:

muaquadang
14-04-2010, 08:37 PM
:so_funny: chết mất với tình iêu.
Nhưng vẫn iêu nhắm cơ hì hì... Chóng khoẻ nhé!

Ozhi
14-04-2010, 08:50 PM
ừ ừ phải khoẻ để còn ăn chơi nữa chứ

cơ mà chúng ta đang spam, sẽ bị cảnh cáo mất thôi :blushing:

muaquadang
20-04-2010, 12:34 AM
Lôi lên, phủi phủi cho bớt bụi.

Mấy nay tớ chả thấy bóng dáng tình iêu của tớ đâu cả.
đêm qua, tớ chào từ biệt cái tình iu vớ vẩn của tớ rồi, quái, thấy hơi tiêng tiếc Sâu ạ! ^^
thế mà tớ cứ nhăn nhở cười mới chết á!

Thôi, cứ vui lên đi em, đời vẫn đẹp sao mà !:so_funny:

Ozhi
20-04-2010, 01:23 AM
Cơ mà...con bé yêu cái Sài Gòn nóng như cháy này! :">

Nói nhân một ngàn lần n rồi vẫn cứ muốn nói mãi.

Cơ mà...con bé yêu con gái Tây Ninh lung tung mãi thế này! :">

--

Đời bạn ấy đẹp vì con có tớ! :">

Mấy hôm nay tớ lười onl, cơ mà vẫn onl YM bằng di động mới mua :"> bạn í có gì off mess cho tớ hoặc cứ nhắn tin tớ sẽ giả lời, dù bất chấp hoàn cảnh nào :">

*phủi phủi bụi