Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Trời lạnh



petuiuiu
04-12-2009, 06:11 AM
Cậu àh tớ biết tớ lại làm tổn thương cậu nữa rùi. Sáng sớm cậu lại rước tớ đi ăn sáng. Trời lạnh. Tớ lại nhớ đến người cũ. Tớ biết cậu đã biết được điều đó từ lúc tớ bước ra cửa. Nhưng cậu không nói jì tớ. Suốt buổi đi chơi cậu kể rất nhiều chuỵên cười để khiến tớ vui. Cậu hỏi han tớ rất nhiều. Nhưng tớ có nghe jì đâu, tớ để ngoài tai tất cả những điều đó. Tớ đang nhớ về những lúc trời lạnh người ấy luôn ngồi bên cạnh tớ. Sưởi ấm cho tớ bằng cách ôm tớ vào lòng, hà hơi vào hai tay tớ. Rùi những buổi tối người ấy lại chở tớ ra bến Bạch Đằng ngắm tàu chạy wa lại. Gió sông thổi ào ào từng cơn. Trời lạnh. Nhưng sao tớ lại thấy rất ấm áp.

Còn giờ đây. Trời lạnh. Không còn người ấy mà chỉ có cậu bên tớ. Mặc dù ai cũng nói cậu là chàngtrai mủa hè. Nhưng sao những ánh nắng mùa hè của cậu không thể làm tan chảy tản băng trong tớ được vậy. Có phải vì cậu chưa đủ ấm hay là vì tớ không chịu đón nhận sự ấm áp đó. Trời lạnh.

Tớ thấy thật có lỗi với cậu wá Sky àh. Cậu dành cho tớ rất rất nhiều tình cảm vậy àm tớ lại chỉ xem cậu như một bức bình phong để tớ không nhìn về quá khứ. Cậu biết tớ đối xử với cậu như vậy. Tại sao cậu không giận tớ? Tại sao cậu vẫn kiên trì ở bên tớ thế? Nếu là người khác có lẽ họ đã bỏ mặc tớ và còn trách tớ là một người đáng ghét nữa rùi. Sao cậu lại tốt với thế Sky? Trời lạnh.

Sky àh hay là chúng ta nên dưng lại ơ đây nhé! Như vậy co lẽ sẽ tốt hơn cho cậu. Tớ không muốn cậu bị tổn thương vì tớ nữa. Tớ không đáng để được như vậy. Tớ bị như vậy cũng là tại tớ ất cả. Một kể wé tự ti phải một lần đón nhận thất bại để nó biết bản thân nó chẳng hơn ai. Tớ phải tự đứng lên từ nơi tớ ngã xuống. Tớ không thể mượn bàn tay cậu dìu tớ đứng lên. Trời lạnh.

Nếu cho tớ trở về 3 năm trước, tớ sẽ chọn cậu chứ không phải nhók wậy. Nhưng rất tiếc tớ và cậu gặp nhau wé trễ. Đành chụi vậy. Trời lạnh. Nhớ mặc thêm áo ấm nhé Sky!