Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 1,116/ Thi Tú Tài



Hoaibao
04-12-2009, 01:24 AM
Thời giặc Pháp đô hộ, thi cử khó, ai đậu được tú tài đã là oai lắm.
Có trò kia sức học rất khá nhưng chẳng may lúc sắp thi thì ốm nặng rồi đi Tây luôn.
Khi tới phân ưu, có người buột miệng nói:
_ .................................................. .....

Tác giả: Hoài Bão 12-3-09 _ HB 334-1,116

T/T: 2 đô

SOSONO
04-12-2009, 02:22 AM
_ Thật đáng tiếc thay một học sinh ưu tú giờ lại tú ưu luôn.
Ưu tú : Xuất sắc ,giỏi nhất.
Tú : TOUT (Pháp) : Tất cả.
Ưu : đau buồn.
Tú ưu : Tất cả chỉ còn lại là sự đau buồn.

Song Thưa
04-12-2009, 10:30 AM
Gặp trường hợp học giỏi mà thi trượt, người ta hay an ủi với câu " Học tài thi phận ".
Người đến viếng không khỏi vuột miệng thương cảm :

_ Đúng là " học tài thi hài " !

Hoaibao
05-12-2009, 12:15 AM
_ Bạn SSN: 1 đt.
NHTD SSN: 107 đt.
_ Bạn ST: 1 đt.
NHTD ST: 40 đt.