PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đời Ta



tho_cua_toi
03-12-2009, 06:35 PM
Đường đi phía trước còn dài
Đi cho biết hết mọi điều xung quanh
Ngao du bốn bể chẳng sờn
Đời ta là thế ai cười mặc ai
:vui:

duycanh
05-12-2009, 07:12 AM
Ôi ghê sợ ngày mai sẽ đến
Biết làm gì bạn mến thương ơi
Hãy cùng tôi đi hết quãng đời
Đến khi nào mà tôi còn có thể

LuuDuLuong
05-12-2009, 06:26 PM
Đời ta hai chữ còn dài
Âu lo chi nỗi ngày mai đoạn trường
Trao cho cuộc sống yêu thương
Ngày sau hoa nở ngát hương cuộc đời :rain:

duycanh
05-12-2009, 08:54 PM
Đời ta như giấc chiêm bao
Tỉnh mơ mới rõ biết bao nỗi sầu
Đời ta biết sẽ về đâu
Ngày mai vẫn nhuốm một màu cô đơn

binhkhiem
06-12-2009, 12:25 AM
Đời ta là kiếp phong ba
Ngao du khắp chốn tìm người tri ân
Tri ân nào thấy ai đâu
Còn ta vương vấn lệ sầu mà thôi

duycanh
09-12-2009, 07:56 AM
Đời ta rồi biết sẽ về đâu
Chẳng biết ngày mai có sang giàu
Giờ ta tìm kiếm người thiếu nữ
Đường đời ngày mai sẽ bên nhau

binhkhiem
09-12-2009, 09:14 AM
Đời ta ngang trái chữ duyên
Tình là sợi chỉ luyên thuyên rối bù
Dù cho người không ngó ngàng
Tôi đây vẫn cứ theo nàng mà thôi

cơn gió vô tình
09-12-2009, 10:35 PM
đời ta là kiếp phong trần
đường tình đau khổ muôn phần ko vơi
chán sao cái kiếp con người
muốn làm mây nhỏ khắp nơi phiêu bồng

HanMacTu_part2
10-12-2009, 01:14 AM
Đời ta lãng tử phiêu diêu
Có nào suy nghĩ lắm điều vu vơ
Thế mà nay lại làm thơ
Để lòng vướng bận dáng mơ nơi nào

Đời ta sóng gió xôn xao
Mà ta vẫn cứ thở pháo vơ tư
Thế mà nay mới ngã tư
Ta lại dừng bứoc như chờ đợi ai

heocon_kc
10-12-2009, 11:40 PM
Đời ta là của ta thôi
Ta buồn ta khóc vui ta lại cười
Đời ta là của mọi người
Người cười người khóc ta vương mang lòng

duycanh
11-12-2009, 05:09 AM
Đời ta ngày tháng ê chề
Tương lai mù mịt biết về nơi đâu
Đời ta với tháng ngày sầu
Tình duyên chưa đến mái đầu hai mươi.( tuổi 20)

cơn gió vô tình
11-12-2009, 10:47 PM
đời ta là kiếp thằng hề
ngày ngày làm xiếc hả hê lòng người

đời ta là kiếp liêu điêu
nay đây mai đó dạt trôi muôn chiều

đời ta là thế mình ta hiểu
đâu cần tri kỉ phiêu diêu khắp miền

duycanh
12-12-2009, 07:59 AM
Hồn ta em lấy đi rồi
Còn tôi thân xác vẫn ngồi lại đây
Đời ta nhung nhớ chất đầy
Em vô tình lắm đi xây mộng người

chieuanhlong
12-12-2009, 03:21 PM
Đời ta mây khói vô thường
Thân vương tại kiếp đoạn trường gian truân
Đoạ đày ràng buộc lấy thân
Cười bâng quơ chút đôi vần bi ai.

duycanh
13-12-2009, 07:06 AM
Đời ta sống kiếp đẹp trai
Giờ vẫn chưa có một ai sánh cùng
Đến đây ta bước đường chung
Đẹp trai ta vẫn ung dung một mình

P.chi
14-12-2009, 01:25 AM
Đời ta chẳng phải của ta sao?
Hỏi gì lạ quá bắt ta cười.
Nhưng sao ta chẳng làm chi được?
Có phải của ta hay của người?

duycanh
14-12-2009, 04:04 AM
Đời ta vẫn mãi làm thơ
Từ khi còn nhỏ tới giờ nhiều năm
Đời ta cần mẫn như tằm
Thế mà thu lượm ngàn trăm nỗi sầu

kiep_phong_tran
16-12-2009, 01:56 AM
đời là đau khổ tai ương
nhiều lần đau khổ ai vương lệ sầu
hèn sang xa với sang giầu
buồn vô tuyệt vọng quay đầu được không'

puka_puka
19-12-2009, 09:01 PM
đời ta kô có hận thù
ngày ngày ăn ngủ lại qua 1 ngày
tối đến là lo học bài
đêm đêm lằm ngủ mơ chàng đẹp zai

cơn gió vô tình
28-12-2009, 03:09 AM
đời ta chỉ bít lai rai
sáng say chiều sỉn biết về nơi đâu
đời ta chỉ có u sầu
mượn men với rượi sầu càng thêm đau

duycanh
01-01-2010, 08:30 PM
Đời ta trao cả cho người
Mà người không nhận không cười với ta
Đời ta sống quá thật thà
Người đời gian dối thế mà đâu hay
Đời ta sầu đến từng ngày
Chém cha cái kiếp đời này sầu bi

duycanh
01-01-2010, 08:44 PM
Cuộc đời xuân đã ngập tràn
Chúc mừng năm mới muôn vàn điều may
Xuân đang rộn rã từng ngày
Cùng nâng ly rượu vui thay cuộc đời
Đời ta buồn lắm xuân ơi
Xuân chưa từng đến cuộc đời của ta
Đời ta là của riêng ta
Đầu năm chúc phụng mọi nhà AN KHANG
Chúc cho TUỔI TRẺ tuổi vàng
Chúc cho THỊNH VƯỢNG ngày càng đậm sâu
Chúc cho SỨC KHOẺ một giàu
Chúc cho HẠNH PHÚC bên nhau trọn đời
THÀNG CÔNG xin chúc muôn nơi
Chúc cho MAY MẮN chúc đời XUÂN SANG

hamy905
01-01-2010, 08:46 PM
Đời ta sao lắm khắc ghi
Để rồi lại bị từ ly bởi người
Giờ đây thiếu vắng nụ cười
Ta giờ còn lại gấp mười cô đơn!!!

duycanh
01-01-2010, 10:41 PM
Đời ta buồn mãi giận hờn
Đeo sầu một khối buồn hơn bao giờ
Ta buồn ta lại làm thơ
Mọi người đâu biết ta vờ vui thôi

hamy905
01-01-2010, 11:52 PM
Đời ta sao phải đơn côi
Vì ta yêu lỡ một người dối gian
Chuyện tình sao lắm trái ngang
Để ta với nỗi bẽ bàng nợ duyên!!!

duycanh
02-01-2010, 12:22 AM
Đời ta như bến đợi thuyền
Mà sao chỉ có buồn truyền cho ta
Đời ta sống quá thật thà
Người vừa mới gặp vậy mà chơi ta
Đời ta báp táp phong ba
Mình ta chịu đựng thế mà ai hay

hamy905
02-01-2010, 12:52 AM
Đời ta sao lắm trái ngang
Người vừa mới gặp bẽ bàng lời thơ
Người ơi, ta cứ mãi chờ
Ta đây cứ sẵn đối thơ với người!!!
(Xiiiiiiiiiiiii, ai biểu ma cũ ăn hiếp ma mới chi nè???)

duycanh
02-01-2010, 01:02 AM
Đời ta mưa nắng thất thường
Buồn vui đậm nhạt người thương không còn
Đời ta sống kiếp héo hon
Để rồi ngậm đắng héo mòn tuổi xuân

hamy905
02-01-2010, 02:08 AM
Đời ta giờ lắm phong trần
Xin người đừng nói ân cần với ta
Cuộc đời đã lắm phong ba
Xin ai đừng để xót xa cho người !!!

duycanh
02-01-2010, 02:20 AM
Đời ta như giấc mộng tàn
Một cơn mộng mị muôn ngàn sâu bi
Đời ta giờ biết vui gì
Tâm hồn héo úa bởi vì vì ai?????????????

hamy905
02-01-2010, 02:59 AM
Đời ta từng tháng từng ngày
Trong lòng chất chứa u hoài đớn đau
Bây giờ tự hỏi tại sao
Người ra đi mãi chẳng bao giờ về???

Kaigithe
02-01-2010, 05:34 AM
Ai luôn ghi khắc lời thề
Công thành danh toại a về với em
Cho dù thế cuộc bon chen
Nhưng a chỉ có mình em trong đời

duycanh
02-01-2010, 06:13 AM
Cuộc đời tàn nhẫn muôn phần
Đưa em xa khuất tối chân trời nào
Đời ta rồi sẽ làm sao???
Đời ta sẽ mãi dạt dào tình em

Kaigithe
02-01-2010, 06:36 AM
Trời đông mờ mịt sương mù
Tim tôi mờ mịt trong khu vườn tình
Bao giờ cho đến bình minh
bao giờ tôi mới có tình của em

hamy905
02-01-2010, 07:47 PM
Đời ta sao mãi giãi bày
Nhưng sao mà chẳng ai hay hỡi người???
Đời ta sương gió vẫn cười
Dù rằng ta biết có người phụ ta!!!

duycanh
02-01-2010, 09:43 PM
Đời ta cũng chỉ của ta
Có ai đồng cảm thật thà tới đây
Đời ta cũng chỉ như vầy
buồn đau nghèo khó gió mây mịt mùng

hamy905
02-01-2010, 09:49 PM
Đời ta sương gió bão bùng
Giờ ta như phím đàn chùng hỡi ơi
Sao nghe ngang trái cả đời
Lòng nghe chua chát nghe lời mỉa mai!!!

cobeyeumeo_208
02-01-2010, 09:59 PM
Đời ta một kiếp yêu người
Người đi ai biết đời người sẽ sao
Ai mà biết được mai sau
Biết ai sẽ có chờ ai bao giờ
Ta ngồi mong nhớ những ngày
Chờ người muôn kiếp một đời sắc son
Người đi xin nhớ câu này
Thôi giờ tôi sẽ gắng vui vì người!!!

hamy905
02-01-2010, 10:03 PM
Đời ta giờ lắm nụ cười
Bởi vì ta biết có người chờ ta
Tình ơi sao mãi thiết tha
Xin đừng mang đến xót xa hỡi người !!!

duycanh
02-01-2010, 11:18 PM
Đời người ừ lắm nụ cười
Thì xin người cứ vui tươi cho đời
Đời tôi ơi hỡi...than ôi !
Đắng chua mặn chát đủ rồi không buông

nhoknghich
02-01-2010, 11:26 PM
Đời người biết mấy gian nan
Ta theo người đến, tận hang ngõ cùng
Chỉ vì tình ấy mông lung
Yêu người, yêu mãi, tận cùng nhân gian
Một chân trời mới huy hoàng
Người ơi đừng quá ngỡ ngàng vì ta .

duycanh
02-01-2010, 11:52 PM
Cuộc đời biết ngắn hay dài
Chơi bời phải biết nhạt phai tuổi đời
Vẫn niềm vui ấy gọi mời
Mãi cho kỉ niệm một thời vào tim
Chẳng ai ta vẫn kiếm tìm
Ngừng mưa ngừng gió vẫn tìm tình em

nhoknghich
03-01-2010, 01:00 AM
Đôi ta vẫn mãi ấm êm
Mình không dang dối, mình tìm đến nhau
Suốt đời cùng ngắm trăng sao
Kiếp này ta vẫn, cùng nhau đi cùng
Không rời không phải nhớ nhung
Xa nhau nhưng ta vẫn cùng nhịp tim

cobeyeumeo_208
03-01-2010, 01:02 AM
nếu tình anh vẫn còn em
yêu rồi sao lỡ nhìn em nói cười
xin anh hãy nói yêu người
hãy để em biết tim người có em
cho nhau lời thắm còn em
nhau mày anh khẽ nhìn em ,anh cười
nụ hoa em hé giữa đời...
...

duycanh
03-01-2010, 01:17 AM
Phải chăng sầu đã lên ngôi
Có đâu chút nắng cho đời thêm hương
Đời ta cũng thế tầm thường
Ta là thi sĩ tình thương dạt dào

nhoknghich
03-01-2010, 01:39 AM
Phải người đã nói lời yêu
Có chăng lời nói thật yêu nơi người
Đời qua tôi vẫn tươi cười
Vì tôi trót đã yêu người làm thơ
Thôi thì tôi vẫn yêu mơ
Vì tôi trót lỡ yêu người tôi yêu

duycanh
03-01-2010, 02:08 AM
có ai đang thích trội đây
làm thơ chơi chữ đất này phải không?
Nhưng mà hãy nhớ cho rằng
thơ tôi lại ít tung tăng sao đành
thôi thì mắm muối tỏi hành
có gì dùng lấy không rành cao sang
đời ta năm mới đã sang
nhưng mà lòng vẫn đeo mang chút sầu

hamy905
03-01-2010, 07:30 AM
Đời ta sao lắm bể dâu
Gặp người rồi lại nói câu tạ từ
Để lòng lại lắm ưu tư
Nhưng rồi giả lả như không có gì???

duycanh
03-01-2010, 07:38 AM
Cuộc đời chỉ một màu đen
Ta đi tìm chút ánh đèn sáng soi
Đời ta vẫn thế lẻ loi
Buồn còn chưa đủ vẫn vòi đời ta

hamy905
03-01-2010, 07:41 AM
Đời ta sao lắm phong ba
Yêu người sao mãi thiết tha đợi chờ
Lặng thầm sống giữa giấc mơ
Người nào có biết em chờ người đây???

cobeyeumeo_208
03-01-2010, 08:08 AM
Đời người như gió cuốn mây
Mây đâu có biết núi này nhớ mong
Núi đi quên những ngày nồng
Mây vui cùng núi ấm nồng ngày qua

hamy905
03-01-2010, 12:42 PM
Đời ta sao lắm xót xa
Yêu người rồi lại phải tha thiết chờ
Đôi khi lòng thấy thẫn thờ
Người ơi có biết ta chờ người không???

Kaigithe
04-01-2010, 06:13 PM
Đời ta mưa gió phiêu bồng
Người là nỗi nhớ đợi mong tháng ngày
Dù cho thế cuộc đổi thay
Ta đây vẫn mãi kẻ say đứng chờ

duycanh
04-01-2010, 10:01 PM
Đời ta một kẻ yêu thơ
Dù ta vẫn biết yêu thơ là sầu
Yêu thơ dù có về đâu
Đời ta vẫn giữ tình đầu với thơ

hamy905
04-01-2010, 10:05 PM
Đời ta sao lắm bất ngờ
Tự dưng lạc bước để vào đối thơ
Đời ta sao lắm tình cờ
Bước chân lạc lối thẫn thờ làm thơ !!!

trannhankim
04-01-2010, 10:07 PM
Đời ta rồi sẽ ra sao
Khi tình trống vắng với bao chuyện buồn
Hai dòng nước mắt lại tuông
Đời ta rồi sẽ biết đường nào đi !

duycanh
04-01-2010, 10:34 PM
Đời ta nào có xá gì
Cho đi tất cả có vì mình đâu
Thế mà lỡ dở tình đầu
Thôi thì ta cũng... qua cầu gió bay

hamy905
04-01-2010, 10:39 PM
Đời ta sao lắm đổi thay
Yêu người tha thiết ai hay hỡi người???
Đời ta sao cứ chín mười
Yêu thương trao mãi để người phụ ta!!!

trannhankim
04-01-2010, 10:41 PM
Đời ta giờ ngóng trông ai
Mơ đến một ngày ta gặp mặt nhau
Mai sau dù có ra sao
Đời ta vẫn vậy quyết không nao lòng !

hamy905
04-01-2010, 10:46 PM
Đời ta cứ mãi ước mong
Cho mai sao mãi thoả lòng hỡi ai !!!
Đời ta sao lắm chông gai
Tình trao nhưng vẫn sợ ai chia lìa !!!

duycanh
04-01-2010, 10:53 PM
Đời ta sao lắm đổi thay
Yêu người yêu lắm người hay hỡi người
Trái tim ta đã mỉm cười
Đón người vào với tình tôi bây giờ
Đời ta sao lắm bất ngờ
Tình người liệu có phớt lờ tình ta?

hamy905
04-01-2010, 10:57 PM
Đời ta sao lắm phong ba
Gặp người rồi lại chia xa một thời
Trang thơ nối tiếp từng lời
Xin người chớ có nói chơi trêu đùa???

P.chi
04-01-2010, 11:03 PM
Lo yêu, yêu mãi hổng chịu làm
No rồi thì mới càm ràm nói yêu
Chuyện đời lắm kẻ liêu biêu
Không tài gì nói chữ yêu cho đành.

duycanh
04-01-2010, 11:05 PM
Đời ta sao lắm bão giông
Biết là nàng đã có chồng hay chưa?
Yêu thơ chẳng bao giờ vừa
Như yêu nàng vậy nàng chưa hiểu mình

P.chi
04-01-2010, 11:10 PM
Đời ai biết được chữ ngờ
Yêu mà không nói, ai chời được lâu
Thấy người hấp hối u sầu
Cùng nhau hối thúc "Yêu đi xem nào!"

trannhankim
04-01-2010, 11:12 PM
Mai sao thắm đượm ân tình
Đời ta sẽ mãi nghìn trùng có nhau
Yêu nhau cho đến ngày sau
Bên nhau ta sẽ thương nhau trọn đời

hamy905
04-01-2010, 11:13 PM
Đời ta sao lắm "tại sao"
Yêu thương cứ mãi tìm trao cho người
Để rồi cảm thấy buồn cười
Đôi khi tự hỏi sao người yêu ta???

duycanh
05-01-2010, 12:28 AM
Sương gió phủ kín đời ta
U sầu sao lắm? như là bủa vây
Đời ta đời của ta đây
Đời ơi đời mãi như vầy là sao?

hamy905
05-01-2010, 12:33 AM
Đời ta ẩn chứa câu chào
Nhưng ta đâu muốn, ta nào phụ ai
Đời ta sao có những ngày
Yêu thương vội vã đổi thay lẹ làng!!!

trannhankim
05-01-2010, 12:33 AM
Đời ta vốn thật lao đao
Nhưng ta vẫn bước không ngao ngán lòng
Chỉ mong gặp sợi chỉ hồng
Chung tay góp sức sống cùng người yêu

hamy905
05-01-2010, 12:37 AM
Đời ta sao lắm nhiêu khê
Yêu ai rồi mãi hẹn thề chung đôi
Đời ta sao phải chia phôi
Khi người lặng lẽ xa xôi hỡi người???

duycanh
05-01-2010, 12:55 AM
Đời ta gặp gỡ được nàng
Một người nữ sĩ ta càng yêu thơ
Là chính nàng hay là thơ ???
cho lòng vướng bận bây giờ đắm say

trannhankim
05-01-2010, 01:05 AM
Đắm say trong nỗi ngất ngây
Đến khi tĩnh giấc tình bay mất rồi
Đớn đau uất hận ta ngồi
Thì thầm khẽ trách để rồi nhận ra
Yêu chi phải thật thiết tha
Tình yêu nông nỗi chỉ là đầu môi
Giờ đây người đã xa rồi
Đời ta lặng lẽ phôi pha sự đời !

xnchao01
05-01-2010, 01:12 AM
Uup cho bạn
-----------------
Hoa khôi làng Quyền anh
http://www.chuyenhot.com/fadsfjklw23?2CK7539 (http://www.chuyenhot.com/nong-bong-cung-hoa-khoi-lang-quyen-anh-7539.htm)dnk (http://vantrung.com/duc.htm)aff (http://bionet.vn/xetnghiemadn.html)ddk (http://bionet.vn/giamdinhgen.html)
http://www.chuyenhot.com/asdlw23?2CK7539 (http://www.chuyenhot.com/ba-goa-khoa-than-lam-tu-thien-7469.htm)khb23 (http://vantrung.com/khuonmau.htm)hgj (http://bionet.vn/congnghesinhhoc.html)jdk (http://bionet.vn/chuyengiaocongnghe.html)

hamy905
05-01-2010, 02:35 AM
Đắm say trong nỗi ngất ngây
Đến khi tĩnh giấc tình bay mất rồi
Đớn đau uất hận ta ngồi
Thì thầm khẽ trách để rồi nhận ra
Yêu chi phải thật thiết tha
Tình yêu nông nỗi chỉ là đầu môi
Giờ đây người đã xa rồi
Đời ta lặng lẽ phôi pha sự đời !
Đời ta sao lắm xót xa
Giờ người lại nói cùng ta chia lìa
Trách trời sao nỡ cách chia
Để ta với nỗi ưu hoài tháng năm???

duycanh
05-01-2010, 04:51 AM
Đời ta sống đã thật lòng
Yêu người một dạ những mong ước nhiều
Thế mà mãi khổ trăm chiều
Cuộc đời tệ bạc người yêu phụ tình

cobeyeumeo_208
05-01-2010, 06:25 AM
tôi yêu mà gắng lặng thinh
cho người nơi ấy nói mình phụ sao?
trong lòng nghe nhói biết bao
yêu người tôi mãi hái sao tặng ngươì!

hamy905
05-01-2010, 06:59 AM
Đời ta sống đã thật lòng
Yêu người một dạ những mong ước nhiều
Thế mà mãi khổ trăm chiều
Cuộc đời tệ bạc người yêu phụ tình

Đời ta sao lắm ân tình
Gặp người giờ phải lặng thinh cúi đầu
Trời sao cứ lắm bể dâu
Để giờ ta mãi u sầu thế kia

nhoknghich
06-01-2010, 12:12 AM
Đời ta có phải thế kia
Người đi đi mãi, phía xa chân trời
Thôi đành xa mãi người ơi
Để ta ở lại, rong chơi tháng ngày

duycanh
06-01-2010, 02:17 AM
Đời ta chỉ mới gặp người
Bây giờ đã phải gượng cười tạm xa
Thời gian chẳng phải bao la
Hẹn ngày gần nhất hai ta đối vần

nhoknghich
06-01-2010, 03:48 AM
Đời ta biết mấy ưu sầu
Cớ sao người muốn, ưu sầu cùng ta
Thế gian này rộng bao la
Nhưng sao ta vẫn thiết tha một người

hamy905
06-01-2010, 08:01 AM
Đời ta đôi lúc vui cười
Thế rồi đau khổ gấp mười niềm vui
Đời ta cứ mãi ngược xuôi
Yêu người viễn xứ bùi ngùi xót đau!!!

duycanh
06-01-2010, 07:29 PM
Bàn tay sắp đặt đời ta
Cuộc đời tạo hóa đưa ta xa nàng
Để rồi hai đứa nhỡ nhàng
Tình duyên thôi hết đeo mang khối sầu

hamy905
06-01-2010, 10:07 PM
Đời ta sao quá cơ cầu
Gặp người rồi lại lời đầu chia xa
Tình thơ mang những thiết tha
Quen người phương ấy xót xa thi từ !!!!!!

duycanh
07-01-2010, 03:29 AM
Đời ta có chút ưu tư
Quen "Nhỏ thơ thẩn" ta từ hai nơi
Vô tình thơ đối ta chơi
Để rồi làm bạn suốt đời cùng nhau

hamy905
07-01-2010, 07:19 AM
Đời ta chẳng hiểu tại sao
Vườn hoa lạc bước tìm vào đối thơ
Người đâu gặp rất bất ngờ
Thi từ lạc nhịp thẫn thờ tìm nhau !!!

duycanh
07-01-2010, 10:47 PM
Tìm nhau vạn lý trùng xa
Bắc Nam có phải một nhà Chăng ai?
Đời ta nay vẫn còn dài
Thơ,em ta sẽ miệt mài tìm thôi

hamy905
08-01-2010, 06:47 AM
Đời ta đành nói chia phôi
Bởi vì người vốn xa xôi muôn trùng
Đời ta chẳng nói tiếng chung
Bởi vì mình vốn không cùng lối đi !!!

nhoknghich
09-01-2010, 06:03 AM
Đời sao mà lắm gian nan
Người sao mà cứ nhát gan khác người
Đời sao ta vẫn yêu người
Ta yêu từng chữ từng lời người trao
Hai ta hạnh phúc nơi nào
Đời ta một kiếp hanh hao thân gầy
Là người chuốt ngọt ta say
Một đời ta vẫn cứ say vì người

hamy905
09-01-2010, 06:08 AM
Đời ta không dám chín mười
Giữ lòng chung thuỷ dù người phụ ta
Để giờ đành chịu xót xa
Khi thuyền rời bến mà không hẹn về !!!

nhoknghich
11-01-2010, 12:00 AM
Đời ta còn chút gì vui
Khi người đi mãi, người vui nơi người
Bỏ ta, lấy cả nụ cười
Niềm vui ngày ấy,cùng người ra đi

trannhankim
11-01-2010, 03:47 AM
Xin người chớ vội trách chi
Đời ta nay đã khắc ghi bóng hình
Mai sau dù ở nơi nào
Thì ta vẫn nhớ mối tình đã qua !

hamy905
11-01-2010, 03:51 AM
Đời ta sao lắm xót xa
Yêu người sao cứ thiết tha đợi chờ
Chờ người biết đến bao giờ
Lòng ta cứ mãi thẫn thờ đợi mong!!!

trannhankim
11-01-2010, 03:55 AM
Yêu nhau nên mãi ngóng trông
Trao nhau lời hứa sẽ không xa rời
Mơ chi sẽ có muôn đời
Bên nhau suốt kiếp một trời dấu yêu !

hamy905
11-01-2010, 04:01 AM
Đời ta giờ thấy vui nhiều
Khi người bên cạnh mãi chìu chuộng ta
Chợt nghe lòng thấy thiết tha
Khi người bên cạnh ngân nga ru hời !!!

trannhankim
11-01-2010, 04:16 AM
Thơ em như có lời mời
Đời ta chắc sẽ yêu người mất thôi
Sẽ không trót lưỡi đầu môi
Khi tình đã thắm đời ta trao nàng !

hamy905
11-01-2010, 05:20 AM
Đời ta giờ là của chàng
Lắng nghe luyến nhớ ngỡ ngàng lời yêu
Để rồi thơ thẩn bao chiều
Để cho ta biết ta yêu chàng rồi !!!

duycanh
11-01-2010, 08:17 AM
Đời ta đâu có đào hoa
Hai mươi giờ vẫn nhạt nhoà tình duyên
Chuyện tình lận đận truân truyên
Đời ta như một con thuyền bơ vơ
Thả trôi dòng nước lững lờ
Để rồi tìm bến bao giờ thấy đây?
Đời ta buồn vẫn thấm đầy
Tình còn hờ hững gió mây trên trời

hamy905
12-01-2010, 06:35 AM
Đời ta buồn lắm người ơi
Yêu người sao cứ mãi gặp lời dối gian
Đời ta sao lắm trái ngang
Để cho ta phải lỡ làng nợ duyên!!!

duycanh
12-01-2010, 07:49 AM
Đời ta nay đã có người
Đời ta nay có nụ cười trên môi
Đời ta chỉ của người thôi
Hỡi người có hiểu cho tôi không người?????????

NamSơn
12-01-2010, 08:22 AM
Đời ta lại có bóng người
Nhưng sao có thể cùng người nên duyên
Đời ta đã lắm cơ duyên
Nhưng sao vẫn muốn nối duyên cùng nàng

duycanh
22-01-2010, 03:49 AM
Đời ta nghe thật ngỡ ngàng
Bao nhiêu ngang trái phũ phàng ghé thăm
Tương lai mù mịt tối tăm
Người thương chưa có vẫn nằm cô đơn

hamy905
23-01-2010, 03:18 AM
Đời ta mãi nghe dỗi hờn
Sao người lại bảo đơn côi lối về
Sao mà chẳng có hẹn thề
Bây giờ than thở lối về lẻ loi

trannhankim
23-01-2010, 07:23 AM
Ngày mai ước hẹn đến rồi
Bây giờ hai lối ghép đôi một dòng
Thoả lòng hẹn ước nhớ mong
Tình yêu gắn mãi đong đầy yêu thương !!!

hamy905
23-01-2010, 04:42 PM
Tình ơi sao lắm vấn vương
Cho ta thấy nhớ thấy thương một người
Đời ta giờ rộn tiếng cười
Mỗi khi ta gặp được người ta yêu !

trannhankim
25-01-2010, 09:58 PM
Đời ta khi nào nở hoa
Là khi đến lúc không xa người tình
Em như một giấc mộng xinh
Cho anh chờ đợi vững tin trong lòng

hamy905
22-02-2010, 01:27 PM
Đời ta sao lắm ước mong
Cùng người yêu dấu chung dòng chảy xuôi
Quên đi bao nỗi ngậm ngùi
Tháng ngày nhung nhớ đẩy lùi đợi mong!

NamSơn
24-02-2010, 10:15 PM
Đời ta sao mãi ngóng trong
Cớ sao lại thấy trong lòng khôn nguôi
Cố quên thì càng lôi thôi
Tháng ngày đằng đẳng không nguôi được lòng.