PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hạnh phúc dở dang...



kethu3
03-12-2009, 02:38 AM
Toàn tuyên án:
Bị cáo: Giáp Ngọc Khánh
Phạm tội: Đánh cắp trái tim của nguyên cáo Nguyễn Nhật Lệ
Hình phạt: Yêu thương chăm sóc Lệ
Time: Suốt cộc đời

Lời của tòa K còn nhớ ko? Có lẽ K đã quên rối nhỉ. Nhưng tớ vẫn luôn mong chờ được K yêu thương, chăm sóc...

Tớ và cậu đã có 1 quãng thời gian thật hạnh phúc. Tớ đã chơi Au hơn 2 năm, cũng đã nếm đủ mọi ngọt ngào, cay đắng. Nhưng chỉ có K mới mang lại cho tớ 1 thứ cảm giác được gọi là: HẠNH PHÚC.

Hạnh phúc có khi là ảo tưởng. Tớ cũng vậy, cũng ảo tưởng thứ tình cảm giả tạo mà K giành cho tớ. Tớ cứ nghĩ là K yêu tớ, tớ cứ nghĩ là K hiểu tớ, nhưng hóa ra tất cả chỉ là tớ cứ ngỡ. Ngày hôm qua tớ sống trong hạnh phúc ảo tưởng để hôm nay chợt nhận ra chỉ là ảo ảnh giữa đời thường. Và tớ nhận ra 1 điều, đối với tớ K thật quan trọng còn đối với K tớ lại chẳng là gì.

Tớ đã nói dối K thật nhiều... Cả câu: Thực ra tình cảm trước nay tớ giành cho cậu chỉ là nói dối. Giá như câu ấy cũng là tớ nói dối... Tớ xin lỗi , tớ đã ko đủ can đảm để thừa nhận sự yếu dưới của mình. Tớ là 1 con ngốc. Uk, 1 con ngốc vẫn cứ tin mình sẽ tìm được điều gì đó là thật trong thế giới ảo vốn đầy ắp sự giả tạo.

Tớ đã mong chờ ở K thật nhiều nhưng cuối cùng kết thúc vẫn chỉ là 1 con số 0 tròn trịa lạnh lùng. Khi nghe K nói: Hì ! Thực ra trước nay tớ chỉ toàn đùa với cậu thôi, tại lần đầu tiên gặp thấy cậu dễ trêu quá!
Tớ đáp lại = 1 cái mặt cười vui vô cảm. Giá như lúc ấy K ở đây, nhìn vào mắt tớ... K sẽ hiểu...

Tớ rất muốn chúng ta là bạn, nhưng thật khó phải ko? Những rào cản vô hình của thế giới ảo cứ vô tình ngăn cách 2 ta. Bức tường ấy thấp lắm nhưng sao ko ai vượp qua nổi? Tớ có rất nhiều bạn trong thế giới ảo nhưng sao chẳng ai là bạn tớ ngoài đời? Và K cũng ko ngoại lệ. Và thời gian sẽ chôn vùi tất cả, sẽ khiến K lãng quên những câu hứa, lãng quên 1 người con gái, tớ cũng vậy, cũng sẽ lãng quên K.

Tình yêu có lúc như 1 trò chơi. Trò chơi của 2 ta kết thúc rồi. Rồi tớ, rồi K sẽ lại tìm được những phút vui vô thường bên 1 người mới, trong 1 trò chơi mới. Nếu K đã ko muốn online trước mặt tớ thì tớ cũng sẽ ko xuất hiện, ko chạm vào cuộc sống của K nữa.

Giá như thời gian quay trở lại, tớ sẽ yêu K nhiều hơn để K cũng giành tình cảm thật sự cho tớ. Bây giờ thì trễ rồi, dẫu có buồn, dãu có vui cũng là kỉ niệm. Tớ ko trách K, tớ cám ơn K nhiều vì những hạnh phúc K đã mang đến. K hãy nghe bài hát này và tin tớ 1 lần: TỚ YÊU CẬU.

http://www.nhaccuatui.com/m/CvZDuQOgqp][/FLASH]