PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1,115/ Hiệp Sĩ Mù Nghe Gió Kiếm



Hoaibao
03-12-2009, 12:14 AM
Câu đố sau đây thoạt đọc có vẻ vớ vẩn nhưng thật ra có cách giải rất biện chứng:

_ Bác gánh gì trong thúng mà bịt bùng và đầy ắp lên thế ?!
_ Cái này đặc biệt lắm bác, sáng mắt thính tai cách mấy cũng không nhìn và nghe thấy gì, chỉ có hiệp sĩ mù nghe gió kiếm lúc hai tai đã bị điếc, mới biết được chúng thôi !

Tác giả: Hoài Bão 12-2-09 _ HB 334-1,115

T/T: 5 đô

Hoaibao
03-12-2009, 12:26 AM
Ân nhân hảo tâm tài trợ : Hà Như đại gia.
Toàn HHT trân trọng cám ơn hai bác.
Thời hạn: 11 tiếng, tới 10:30 AM 3-12-09.

Hoaibao
03-12-2009, 11:47 AM
Đã qua thời hạn T/T 500 đô.

SOSONO
04-12-2009, 12:40 AM
Bác gánh gì trong thúng mà bịt bùng và đầy ắp lên thế ?!
--> 1/ Chỉ đến việc không thấy ,không biết : DÒ : hỏi dò ,tìm hiểu.
....Sáng mắt thính tai cách mấy cũng không nhìn và nghe thấy gì, chỉ có hiệp sĩ mù nghe gió kiếm lúc hai tai đã bị điếc, mới biết được chúng thôi !
---> 2/ Chỉ có hiệp sĩ khi đã mù mà còn điếc mới nhận ra : thì chỉ còn : DÒ tìm ,mò mẩm với khả năng đặc biệt.
Dò tìm với khả năng riêng ---> khả năng DO THÁM.
DO : Cái bẫy giăng ra để bẫy....
Chỗ này chỉ đến hai vấn đề :
- GIẢỈ CÂU ĐỐ ở đây ! : DO : cái bẫy ,điều giăng ra để bẫy người giải đố.
- Người giải đố : Như Hiệp sĩ mù (HSM) nghe gió kiếm...,thám thính ngóng tìm những cách giải câu đố qua cái DO : DO THÁM.= DÒ THÁM.
Vì đã mù còn điếc thì chỉ còn là DO mà thôi.
Do : Còn là. Còn.
Muốn giải được câu đố ,phải vận dụng cái khả năng nhận biết tinh tế để vượt qua cái bẫy (DO) , khi giải đố chúng ta cũng như HSM nghe gió kiếm, với tai điếc ....thì phải DO THÁM.....tìm ra những điều bí ẩn chất chứa với khả năng đặc biệt của người khiếm thính- thị.

whitecat
04-12-2009, 02:57 AM
Cái mà bịt bùng và ăm ắp, ấy là bóng đêm.
Vì đáp án phù hợp quy luật biện chứng, nghĩa là đặt sự vật trong sự biến đổi không ngừng, nên bóng đêm sẽ thành bóng ngày.
Bóng ngày = bòng ngáy ( quả bòng còn rất non, ví như chưa mở mắt).
Vậy trong thúng có chứa nhiều quả bòng ngáy.
Cũng có thể suy luận bòng ngáy =bòng ngủ =ngù bỏng.
Thế thì trong thúng có nhiều lá của cây bỏng ( cái này cũng rất bịt bùng).

ngaythoau
04-12-2009, 10:05 AM
_ Bác gánh gì trong thúng mà bịt bùng và đầy ắp lên thế ?
_ Tôi gánh trái mù-u.

Trái mù-u: trái tròn bít bùng cở trái ping-pong, vỏ xanh mềm khi chín màu đen, bên trong có vỏ cứng như gáo dừa nhưng mỏng hơn, trong cùng là hạt màu vàng hình khối tròn chứa nhiều dầu, dùng để ép lấy dầu trị phỏng và các bệnh ngoài da. Cây mù-u thường mọc cạnh bờ sông, có rất nhiều ở vùng đồng bằng sông Cửu Long miền Tây Nam bộ.
Mù (đt): không thấy.
U (dt): bướu hoặc sưng to lên do bị va chạm mạnh.
U (tt): vắng vẻ và thiếu ánh sáng, đen tối, mịt mù, thầm kín.
U (dt): tiếng u u khi bị điếc không nghe được gì.

Song Thưa
04-12-2009, 09:30 PM
_ Bác gánh gì trong thúng mà bịt bùng và đầy ắp lên thế ?!
_ Cái này đặc biệt lắm bác, sáng mắt thính tai cách mấy cũng không nhìn và nghe thấy gì, chỉ có hiệp sĩ mù nghe gió kiếm lúc hai tai đã bị điếc, mới biết được chúng thôi !

_ Tôi đang đèo bồng bồng lai đấy ạ !


Đèo : Mang theo, gánh theo.
Đèo bồng : Vướng víu, vướng mắc, ham hố.
Bồng : Phùng, vồng, đầy.
Bồng hay gọi là bòng : Thuộc họ cam quýt, trái to tròn hơn trái bưởi.
Bồng bồng : Quả bồng bồng.
Bồng bồng : Là cỏ bồng, thường hay trôi nổi theo nước và gió - giống như bình ( bèo ) --- > Bình bồng. Ám chỉ sự phiêu bạt.
Bồng bồng : Chữ bồng sau là láy của bồng trước, chỉ sự trôi nổi, phiêu bạt. ( Tự suy diễn ).
Bồng lai : Cảnh đẹp và cuộc sống hạnh phúc mà con người mơ ước, tiên cảnh.
Lai : Lai giống.

Hiệp sĩ mù nghe gió kiếm là lữ khách ( bồng bồng phiêu bạt ) + hai tai bị điếc nữa, tức là không nghe thấy gì cả, chung quanh là không gian tĩnh lặng --- > Tịch ( lặng ) ; Tịch ( chết ). Con người ta mơ một đời sống mà chỉ có ở bồng lai tiên cảnh. Tức là lúc tịch mới biết, mới thấy được.

Bồng bồng : Quả bồng bồng, còn có tên khác là Phất dũ sậy, Phất dũ lá hẹp, Phú quý, Bánh tét. Quả dạng quả mọng, hình cầu, đường kính 10-15cm, tuỳ theo quả có 1 hay 2 hạt. ( Y học cổ truyền )

Hoaibao
05-12-2009, 12:19 AM
_ Cái này đặc biệt lắm bác, sáng mắt thính tai cách mấy cũng không nhìn và nghe thấy gì, chỉ có hiệp sĩ mù nghe gió kiếm lúc hai tai đã bị điếc, mới biết được chúng thôi !

Cách giải: Bạn thấy từ ngữ nào chủ yếu trong câu trên ?

ngaythoau
05-12-2009, 07:33 AM
_ Cái này đặc biệt lắm bác, sáng mắt thính tai cách mấy cũng không nhìn và nghe thấy gì, chỉ có hiệp sĩ mù nghe gió kiếm lúc hai tai đã bị điếc, mới biết được chúng thôi !

Cách giải: Bạn thấy từ ngữ nào chủ yếu trong câu trên ?
Từ ngữ chủ yếu trong câu trên là mù và điếc. Người điếc bẩm sinh thì bị câm.
Như vậy ta có từ ngữ chủ yếu là mù câm.
Mù câm --> Mầm cu.
Mầm cu: mầm mống sinh ra con chim cu --> Trứng cu ( nở ra chim cu ).
Trứng chim thì cũng bịt bùng.
Kết luận:
Bác đó gánh trứng chim cu đầy ắp trong thúng.

Hoaibao
05-12-2009, 09:38 PM
Chưa bạn nào tìm ra từ ngữ chủ yếu.

Hà Như đại gia có nhã ý cho chúng ta cơ hội thứ hai cũng với T/T 500 USD:
Thời hạn: 12 tiếng, tới 8:45 AM 6-12-09.

SOSONO
06-12-2009, 07:55 AM
Nghe điếc.
Nghe điếc = ý chỉ nghe người khác nói vấn đề gì mà khoa trạng quá mức = Nổ hơn pháo (nói quá sự thật) = Thùng rỗng kêu to.
Như vậy trong thùng không có gì cả ---> Nên không thấy gì cả ---> mù.
Nghe điếc : Nổ hơn pháo ---> nghe chỉ có điếc thôi....
Do vậy : chỉ có hiệp sĩ mù điếc hai tai mới biết được thôi.

Hoaibao
06-12-2009, 09:53 PM
Đã qua thời hạn T/T 500 USD lần thứ hai.