Xem đầy đủ chức năng : Hãy để tôi yêu em , Boulevard ...
Azudo_Hakaider
30-08-2005, 11:55 PM
Có bao giờ em thấy nhớ một người mà mình chưa từng quen biết , chưa một lần gặp gỡ chưa ? Có bao giờ em biết rằng có một người đã thầm trao con tim về em bao tha thiết ...Mà tại sao em cứ mãi làm ngơ ? Em giả vờ ư ? Hay em đang cố tình giày xéo lên trái tim tôi ?
Em biết không ? Ngay từ lần đầu tiên đọc những vần thơ em viết ...Trái tim tôi đã ngân lên một khúc tình ca ...mà trong đó chỉ có em và tôi !
Vậy mà em cứ vô tình không biết . Những vần thơ em cứ tha thiết , cứ vu vơ một nỗi nhớ nào đó rất xa xôi . Em nhớ ai ư ? Mà sao những lời em viết như đau nhói lòng tôi ...
Tôi không đủ cao thượng để coi hạnh phúc của em là của tôi . Không thể quên em như đã từng tự nhủ ...Vì thế , tôi sẽ tiếp tục yêu em , mãi mãi yêu em , muôn đời em yêu nhé ...
Cho dù em có như thế nào ...dù tình yêu tôi trao em sẽ ra sao ...Thì tôi vẫn muốn em biết rằng : " Tôi sẽ vẫn yêu em " . Hãy để trái tim tôi được nói lên tất cả nỗi lòng của mình ...Và hãy để ...Tôi yêu em , em nhé .
Azudo_Hakaider
31-08-2005, 02:31 AM
Cũng không hẳn , mình và "người ta" có wen biết nhau ...Nhưng mà là wen bít trong HHT...Như thế có đủ cho một lời yêu hông bạn nhỉ ?
Azudo_Hakaider
01-09-2005, 09:42 PM
Lá thư này rồi không biết sẽ trôi về đâu em nhỉ ? Có khi nào em đọc được nó không ? Hay mãi mãi chìm dần trong những trang cuối cùng của HHT ?
Chiptyty
01-09-2005, 09:57 PM
Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn !!
Azudo_Hakaider
02-09-2005, 01:29 AM
Phải. Tình yêu không có giới hạn....Nhưng trong những giới hạn , lại luôn có tình yêu.
nhoc_nhoc
06-09-2005, 10:32 PM
sis ấy ko trả lời bởi vì em bít chắc chắc sis ấy dang hoài nghi ...hoài ngih về 1 tình yêu trên mạng mà ngùi ta thường nói đóa là 1 tình yêu ảo ko có thật...những vần thơ anh trao tặng cho sis ấy có thực sự cho sis hay cho là 1 ai đó hay đóa là những vần thơ vô hồn...?? chẳng ai biết chẳng ai hay..là con gái khi bước vào 1 tình yêu đóa là đìu rất khổ .....nhưng khi bước vào chiện tình với 1 ngừi trên mạng..thì sao đây...ai bít đc người nào thật người nào giả dối...bởi con gái khi yêu thì thường rất mãnh liệt..nếu giả dối thì..đó sẽ là 1 vết thương 1 vết thương hằn sâu ko có loại thuốc nào có thể chữa trị ....hãy để anh yêu em...không bít sis ay có đọc đc những dòng của anh Bin hem ...nhưng hãy để cho con tim của sis lựa chọn ..1 sự lựa chọn của chính trái tim...:D < em cũng bít sis ý :D >
Azudo_Hakaider
07-09-2005, 01:06 AM
Nhoc nhoc à!
" Hãy để anh yêu em " Anh sẽ luôn và mãi mãi nói điều đó ! Anh hiểu và anh biết vì sao Ty không nhận lời yêu anh . Phải , có thể tình yêu trên mạng đó là một cái gì đó rất mơ hồ , ảo tưởng ...Anh ghét anh . Vì ngay chính anh , chính những vần thơ của anh cũng không đủ để tạo nên trong trái tim Ty một lòng tin ....Anh tệ quá phải không nhóc ?
Nhoc biết không ? Có thể anh đã từng yêu , đã từng thích rất nhiều người . Anh thừa nhận . Nhưng bây giờ đây , anh đã biết rằng trong trái tim anh chỉ duy nhất một người ...Và người đó là Boulevard ! Anh biết là Boulevard sẽ đọc được những dòng này mà . Boulevard ơi ! Em ở đâu vậy ? Hãy cho anh một câu trả lời , được không em ?
Nhoc_Chip
07-09-2005, 03:17 AM
hình như là sis Trang :D
Azudo_Hakaider
07-09-2005, 08:56 PM
sis Trang nèo hử Chíp ? Cảm ơn Tommy nhìu , nhưng mình không dám chắc là cô ấy sẽ hỉu mình .....
nhoc_nhoc
07-09-2005, 09:15 PM
.....hãy để tôi yêu em ......
nếu như những dòng này sis ấy đọc súm hơn ,đc biết đc sớm hay chắc hẳng cái hoài nghi về 1 tình yêu đc giảm phần nào...nhưng chắc chắc trái tim sis ý sẽ rất khó chấp nhận thêm 1 ngừi nữa...1 trái tim đã từng bị rạn vỡ....
Azudo_Hakaider
08-09-2005, 12:18 AM
Trái tim con gái ơi , sao mà khó hiểu đến thế ? Tại sao em lại không trả lời tôi ? Yahoo cũng không , thơ càng không . Em đang ở đâu , ở đâu vậy ? Nhất định tôi sẽ không để mất em . Nhất định tôi sẽ tìm thấy em . Nhất định thế ...Nhoc nhoc ơi , anh phải làm sao đây ?
nhoc_nhoc
08-09-2005, 01:45 AM
anh hỏi em em bít hỏi ai...:D ...nếu bây giờ cóa 1 đìu ước ướn mong đc gặp lai sis ý 1 lần nữa ..nhưng chẳng bít khi nào ?..chỉ hy vọng sis còn nhớ đến những ngưi ban ..mà quay về...và lúc ấy con tim sis sẽ hỉu anh...sis là 1 ngừi rất nhạy cảm :D chắc chắn sis sẽ hỉu những gì anh nói những gì anh dành cho sis :D
Azudo_Hakaider
08-09-2005, 07:27 PM
Nhoc nhoc ơi....Tuần này thi xong anh sẽ đi tìm Ty....Nhất định anh sẽ tìm ra cô ấy...Anh chỉ biết cô ấy ở Đà Lat...Và giờ đây anh đã có số điện thoại của cô ấy. Anh sẽ không thể để mất cô ấy đâu...Hãy nói với cô ấy như thế em nhé.
nhoc_nhoc
08-09-2005, 10:15 PM
:D sao anh bít hay dzậy :D số dzách..uhm hy vọng hai ngừi sẽ gặp nhau :D khi nào tìm đc sis ấy nhớ nói cho em bít luôn nha:D hy vọng đây sẽ là cuộc tình có kết quả đẹp:D
Azudo_Hakaider
09-09-2005, 12:18 AM
Hì hì , nhứt định oài. Lúc đoá anh sẽ noái cho em đầu tin. Chịu hem cưng? :D
Chiptyty
09-09-2005, 12:27 AM
Không gì say mê bằng trường hợp một người si tình khám phá và chinh phục được đối tượng của lòng mình .
--
hi hi.......
thái_bình_công_chúa
09-09-2005, 02:10 AM
si tình ghê hén.....khi nào thi song P cũng phải đi tìm người đó mới được có địa chỉ mà lòng cứ sao sao ý đúng là tình ảo
Azudo_Hakaider
09-09-2005, 06:19 PM
to:chiptiti
Nhứt định là Bin sẽ chinh phục được cô ấy. :DCHờ Bin nhá.
to: nhocnhoc
hì hì , đầu tin mừ , hun coá cúi cùng âu ( chót cúi thui ) kekekek :D
to: thai binh
Hìhì , níu cưng thương ngừi đoá thiệt lòng thì hem coá gì là hem làm được hít á , cố lên nhen
Azudo_Hakaider
11-09-2005, 10:01 PM
Ty ơi , tai sao em lại im lặng ra đi như thế chứ ? Em ích kỷ , em ác độc ...Em ...Trời ơi , anh ko biết phải làm sao đây nữa Ty ơi .....
lehao
11-05-2007, 05:11 AM
Tui là bạn thân của ty nè có gì hối lộ tui đi tui chỉ chỗ cho gặp kaka
x_Korean-Pimpcez_x
11-05-2007, 06:53 AM
sis ấy ko trả lời bởi vì em bít chắc chắc sis ấy dang hoài nghi ...hoài ngih về 1 tình yêu trên mạng mà ngùi ta thường nói đóa là 1 tình yêu ảo ko có thật...những vần thơ anh trao tặng cho sis ấy có thực sự cho sis hay cho là 1 ai đó hay đóa là những vần thơ vô hồn...?? chẳng ai biết chẳng ai hay..là con gái khi bước vào 1 tình yêu đóa là đìu rất khổ .....nhưng khi bước vào chiện tình với 1 ngừi trên mạng..thì sao đây...ai bít đc người nào thật người nào giả dối...bởi con gái khi yêu thì thường rất mãnh liệt..nếu giả dối thì..đó sẽ là 1 vết thương 1 vết thương hằn sâu ko có loại thuốc nào có thể chữa trị ....hãy để anh yêu em...không bít sis ay có đọc đc những dòng của anh Bin hem ...nhưng hãy để cho con tim của sis lựa chọn ..1 sự lựa chọn của chính trái tim...:D < em cũng bít sis ý :D >
uhhmmm nhoc nói đúng đó...mình cũng nghĩ như vậy...mình và ox bây giờ cũng đang iu nhau...nhưng vẫn chưa gặp mặt nhau thật sự...cũng có thể anh ta đang đùa... có thể chỉ chơi đùa cho đỡ buồn... mình ko biết... nhưng anh ta nói anh ta iu mình và mình cũng đang thử tin... nếu mà mình bị lừa dối thì mình sẽ vĩnh viễn ko tha lỗi cho anh ta >__<"
bạn viết hay, phản ánh đúng nhiều câu chuyện thực tế. Và tôi là 1 trong số đó.tôi không khẳng định được là mình có yêu người ấy thực sự không ,chúng tôi chưa từng gặp mặt.Tôi cũng không biết được cô ấy dành tình cảm cho tôi thế nào, tôi băn khoăn..... tôi có nên nói với cô ấy như lá thư của bạn không?
Trang Sassy
22-10-2008, 11:51 PM
Ko biết chàng trai này đã gặp được Ty nào đó chưa nhỉ?? :D
Hi vọng là rồi
Thở dài , lại nghĩ tới mình :)
Yêu nhau thế đấy..........cô ấy thật hạnh phúc , có nhìu người thường mơ chỉ có thế mà ko thể , nếu biết được 1 người yêu mình như thế......thật hạnh phúc.....
chấm hết
23-10-2008, 02:31 AM
Có bao giờ em thấy nhớ một người mà mình chưa từng quen biết , chưa một lần gặp gỡ chưa ? Có bao giờ em biết rằng có một người đã thầm trao con tim về em bao tha thiết ...Mà tại sao em cứ mãi làm ngơ ? Em giả vờ ư ? Hay em đang cố tình giày xéo lên trái tim tôi ?
Em biết không ? Ngay từ lần đầu tiên đọc những vần thơ em viết ...Trái tim tôi đã ngân lên một khúc tình ca ...mà trong đó chỉ có em và tôi !
Vậy mà em cứ vô tình không biết . Những vần thơ em cứ tha thiết , cứ vu vơ một nỗi nhớ nào đó rất xa xôi . Em nhớ ai ư ? Mà sao những lời em viết như đau nhói lòng tôi ...
Tôi không đủ cao thượng để coi hạnh phúc của em là của tôi . Không thể quên em như đã từng tự nhủ ...Vì thế , tôi sẽ tiếp tục yêu em , mãi mãi yêu em , muôn đời em yêu nhé ...
Cho dù em có như thế nào ...dù tình yêu tôi trao em sẽ ra sao ...Thì tôi vẫn muốn em biết rằng : " Tôi sẽ vẫn yêu em " . Hãy để trái tim tôi được nói lên tất cả nỗi lòng của mình ...Và hãy để ...Tôi yêu em , em nhé .
úi,cô bé nào may mắn thía ,hix hổng bù cho mình xíu nào ,chắc ông nội đó nói được 1 câu làm mê hoặc lòng người chắc phải :read: wa' :birthday: chán lắm cơ
tiểu quỉ
23-10-2008, 03:08 AM
Từ 2005 rồi cơ mà ... có nhiều thứ đã khác :)
Ai lôi bài này lên làm giật cả mềnh :gian:
PlanetVN
23-10-2008, 09:56 AM
Tớ còn giật mình hơn... :meo: Tự dưng thấy Quỉ Dzà nổi hứng post bài trong đây mới ớn chớ... :le:
Chuyện tình yêu... :) Chuyện ngày xưa... :)
PS: Hix... Ai lôi cái topic này lên thiệt tình ác ghê... :laz: không biết nói sao luôn... :laz:
Có bác Mods nào thương tớ thì đóng cái topic này giùm... -_-"
Trang Sassy
23-10-2008, 10:07 AM
Okay...em sẽ close ^^ Những j đã qua thì để nó chìm luôn :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.