emyeuanhmaimai
02-12-2009, 08:08 PM
Anh! Đôi lúc e tự hỏi mình bên nhau wen nhau để được gì? em yêu anh và em bik a cũng thế nhưng hok hiểu sao trong lòng e bây giờ lại có cảm giác mong lung, chúng ta wen nhau gần 2 năm chưa bao giờ e cảm thấy mất lòng tin như lúc này, mấy hôm nay e đã suy nghĩ rất nhiều về những ji a đã nhắn cho e, e rất bùn e tự hỏi sao chỉ vì một cuộc điện thoại của 1 người bạn chỉ vì những lời nói vô căn cứ mà a lại nhắn với e rằng e làm ji mọi người đều bik làm ji cũng phải giữ sỉ diện cho a, e hok bik a nghĩ ji mà lại nói thế, e thật sự hok hiểu, e càng hok hiểu giữa e và a đang xảy ra chuyện ji mà tình cảm của mình ngày càng phai nhạt có phải tại e hok? E đã khóc rất nhiều nhưng e bik cho dù e có khóc nhiều đến đâu thì a cũng hok wan tâm và hok cần bik, a cũng hok ở bên e cho e 1 bờ vai và lau nước mắt cho e, ox của e đâu rồi...ox giờ hok còn là của e nữa...e tự hỏi từ lúc wen nhau e chưa bao giờ làm gì mà để a phải mất mặt, mất sĩ diện trước bạn bè mặc dù đôi lúc e có dối a cùng bạn bè uống cafe và trò chuyện nhưng e hok làm chuyện ji có lỗi với a, e hok làm ji cả. Mọi người kể cả bạn a có thể nói e là đứa lẳng lơ nói e là con gái hư nói e là xấu xa e mặc kệ...nhưng a, a thì hok....vì tình cảm e dành cho a và vì e hok đáng bị a đối xử như thế. Ngày trước lúc a và e 2 đứa vẫn chưa có ji trong tay a còn đi học và e còn ngồi trên ghế nhà trường e đã nghĩ ngày a đi làm và ngày e kiếm ra tiền cả e và a sẽ rất hạnh phúc rằng tương lai của e và a sẽ đến gần hơn nhưng....cái ngày mà anh làm ra tiền và e bắt đầu đi làm thì tình cảm tụi mình cũng như cơn gió thoảng wa.........đôi lúc e cảm thấy cô đơn, đôi lúc e cảm thấy chán nản và đôi lúc e gục ngã vì tình cảm vì công việc đối với e wa' nặng nề......giá mà có 1 bàn tay giá mà có một đôi vai để e tựa vào giá mà hằng đêm còn có người nhắn tin chúc e ngủ ngon và hôn e và giá mà......a vẫn là a của trước đây.....người đã từng nói sẽ cõng e suốt đời này.........còn nhớ hok.........a quên còn e thì hok........e vẫn còn nhớ có người đã cõng e trên lưng đi dọc cả bờ sông mà hok hề than mệt.......quá nhiều kỷ niệm quá nhiều ký ức hok thể xóa mờ.........e bik trên đường đời a còn rất nhiều lựa chọn, chọn 1 người ở bên a được a yêu thương wan tâm lo lắng sẽ là 1 ai khác ngoài kia.........hok phải e. Nhưng a ah thà a nói với e a hok còn và hok hề yêu e, e chấp nhận e sẽ xếp tất cả để vào 1 góc nhỏ trong tim để sau này mỗi khi nghĩ đến e còn bik đã từng có người làm e thay đổi đã từng có người yêu e , wan tâm e để e còn thấy được an ủi để e còn thấy được 1 chút hi vọng cho ngày mai, còn hơn là mình wen nhau mà phải nói với nhau những lời lẽ đó e thà chết đi còn hơn , con tim e wa' nhỏ bé nó hok đủ sức chịu đựng nỗi. Những dòng này a sẽ hok đọc được nhưng hãy suy nghĩ a nhé.,......a còn thời gian, a còn tương lai , a còn mọi thứ...........a còn sự lựa chọn................e chỉ là hạt bụi bé nhỏ bên đời a.....