Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mưa!!!



ruby_94
02-12-2009, 07:21 PM
-Mưa!Lại mưa!Từng giọt mưa được gió trời thổi xuống các vòm cây, rơi xuống chợt vỡ òa trong bàn tay nhỏ nhắn của nó!!!Mưa mang đến cho nó những nỗi buồn triền miên ,những kỉ niệm mơ hồ nào đó lại dồn về xoáy vào lòng nó,mang đến cho nó những xúc cảm mãnh liệt nhưng thật xa xăm !Nhưng kì thay nó lại thích thế này,nó thích MƯA!!!
Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu nó ,thoáng nhanh đến nỗi nó cũng chưa biết nhận thức gì về ý nghĩ đó ,những lúc đó tâm trạng của nó thật khó tả ,vui buồn thất thường ,mà cũng thường thay ,đó là tâm trạng của nó mỗi khi mưa về!
Một kỉ niệm chợt tràn về,kỉ niệm về bạn bè ,nó nhoẻn miệng cười rồi lại trầm tư suy nghĩ!Mắt nó như sáng và trong hơn ,sóng mũi nó cay cay,nó cảm thấy má nó như nóng hơn và đâu đó miệng nó cảm nhận được vị mằn mặn,nó khóc,nó đang nhớ bạn nó ,nó đang nhớ ,nhớ lắm.......
Nó chợt nghĩ ,chợt trách thời gian sao trôi quá nhanh ,cuốn đi mất tình bạn đẹp của nó ,để bây giờ nó phải ngồi đây ,suy nghĩ vẩn vơ và khóc như thế này?Nhiều lúc nó tự đưa ra những lời tranh luận nội tâm về tình bạn của nó ,những lúc như thế này ,trong nó lại dấy lên những đấu tranh tư tưởng ,trong nó lại diễn ra một cuộc xung đột nội tâm ! Có lúc nó nghĩ nó thật vô lí ,chính nó đã tạo ra kết cục cho nó và bạn nó(một kết cục thật buồn khi mỗi đứa giờ một nơi),nhưng rồi nó lại nghĩ khác ,nó phản bát sự vô lý đó bằng cánh nhìn mưa rơi ,một tay nó đang ghì lên khung cửa sổ với những chậu hoa thạch thảo ngát hương ,một tay nó chợt đưa ra ngoài- hứng từng giọt mưa rơi,mưa rơi xuống ,xòa vào tay nó mát lạnh ,nó lại theo giọt nước mưa vào đầu cuốn theo dòng suy nghĩ miên man.Một lần nữa nó lại nghĩ tới bạn nó.Ba năm ,ba năm không phải là thời gian dài trên con đường nó sẽ đi ,nhưng nó nghĩ ba năm là đủ để nhận ra những dấu hiệu của một tình bạn đẹp,nó lại nhoẻn miệng cười ,những kỉ niệm đẹp về tình bạn đẹp đó lại dồn về đầu nó ,như đang hiện hữu trong mưa một cách vô hình trước mắt nó,rồi nó lại buồn ,nó buồn vì kỉ niệm buồn cũng lại uà về ,và cũng như lần trước ,nước mắt nó lại rơi !
Bất chợt ,nó giật mình .Những giọt mưa cuối cùng đã thấm ướt trên cổ tay nó .Mưa đã tạnh ! Nó Nó nhìn bầu trời và dòng suy nghĩ như bị cắt ngang đi bởi hành động của nó ,nó hứng cả hai tay ra ngoài nhưng vẫn không có gì ,mưa đã tạnh thực sự !Còn chăng là những giọt còn vướng trên những vòm cây chưa kịp vỡ òa!!!!
Những màu sắc mờ ảo đập vào mắt nó ,một dãy cầu vòng với những màu sáng đẹp hiện ra trước mắt nó ,nó thích thú chạy ra xa hơn cốt để nhìn thấy cầu vòng rõ hơn .Có lẽ đây là lí do nó thích trời mưa ,đúng hơn ra là nó thích cầu vòng ,và đặc biệt là nó thích những sắc màu của ánh cầu vòng ,bởi khi nhìn thấy ,trong nó lại trào dâng những niềm tin và hi vọng về một ngày mới ,về những đổi thay mới trong tình bạn đẹp của nó .Nó vươn vai hít làn gió lạnh thoảng qua xen đâu đó là mùi hương của hoa thạch thảo-mùi mà nó thích nhất,nó cảm thấy dễ chịu vô cùng ,nó ngước mắt nhìn bầu trời đầy những gợn mây sáng,và nhoẻn miệng cười!!!!!!!!

em là mem mới
mong được giúp đỡ nhìu!!

ruby_94
04-12-2009, 06:19 PM
đây là tác phẩm đầu tay của em
mong anh chị đóng góp ý kiến để em rút kinh nghiệm những lần sau ạ
em xin thanks nhìu!!!!