PDA

Xem đầy đủ chức năng : học để làm gì



boredwhy
02-12-2009, 03:50 PM
uhm chắc có lẽ nhiều người đi học nhưng chưa từng tự hỏi mình câu hỏi này. học để làm gì ???
khi ta mới sinh ra thì bố mẹ ta đã bắt ta đi học ,từ học mẵu giáo rồi đến cấp =>1 cấp 2 =>câp 3=>
học xong cấp 3 =>thì kiếm cái bằng tốt nghiệp =>học kém thì đi làm kiếm tiền , còn học được thì t6hi vao đại học đậu vào đại học thì cày thêm 3 năm -4 năm nữa rùi => thi lấy 1 cái bằng => đi làm =>lấy vợ, chồng rùi sinh con lại bắt nó học tiếp. 1 vòng luẩn quẩn. cuối cùng mục đích của học cũng là kiếm tiền vậy thà đừng đi học từ đầu ở nhà mà đi làm cho rùi. thế mà sao nhiều người mong ước đi học thế ,cngi cha mẹ nghèo không cho đi học thì coi là bát hạnh. thế mà những người đc đi học như chúng ta thì lại.......không biết học để làm gì.... học mục đích cuối cùng cũng là kiếm tiền. cùng là đi làm nhưng ai lại thick " nghề tay chân hơn là trí óc " học để kiếm công viêc nhàn hạ thui sao ??? không ! hoc là để tích lũy kiến thức để đi làm đóng góp sức mình xây dựng bảo vệ tổ quốc làm cho quê hương giàu đệp hơn đó là mục đích để học. vậy mà.....ở nhiều nơi trên đât nước ta người ta học " giả " 1 cách tràn lan đi học thì đến lớp ngồi nói chuyện.về nhà bài tập cô , thầy ra môn nào cũng có sách giải kiểm tra thì nhìn sách.nhờ người làm bài , tự hào bởi nhũng con điểm không phải của mình. thử hỏi cái lớp người đó thì làm đc gì cho xã hội ??? sống mà như vậy thi cho tui hỏi ý nghĩ cuộc sống la gì .biết bây giờ vòng xoái cuộc sống bon chen ai cũng muốn kiếm đc 1công việc tốt nhưng làm như vạy thì thật la đáng chê trách. bảo la chông tiêu cực nhưng xem ra không hiệu quả là mấy chỉ là cái màu bên ngoài thui :oi::oi:
hãy cố gắng học tập để xứng dáng với công ơn cha mẹ sinh ra ta học thật , chứ không phải làm màu :come::come::come: đê cuộc sống có ý nghĩ hơn.

:come:xin lôi 1 số ngươi nha bởi vì trong bài nay tớ không muốn bảo la " tất cả " mà chỉ một số thui:come:

boredwhy
03-12-2009, 04:03 PM
sao mọi ngươi không có ý kiên j` à tức là cái bài này là vô giá trị hả ! vãi nhỉ

vitnhongoc
04-12-2009, 05:13 AM
mình học vì bố mẹ vì chính bản thân mình và vì kiếm tiệnvif cuộc cuộc sống của mình sau này,minhf ko thichs dữa dẫm vào ng khác,ko thích bị coi thường ,muốn bố mẹ ko phải lo lắng vì mình
nên mình đi học