ke_lanh_lung2500
02-12-2009, 08:57 AM
Mọi người nhìn vào anh , thấy anh cười , nói , đùa giỡn. Nhưng mọi ng đâu bik rằng anh đang chôn giấu một quá khứ. Mọi người tưởng chừng anh đã quên đc em.Mọi ng đèu hi vọng rằng anh sẽ có một cuộc sống mới.
Anh đã gắng gượng , cố bước và tưởng chừng như anh đã bước qua đc.
Rồi bất chợt anh thấy em buồn. Anh thấy lòng mình cũng buồn theo. Anh muốn bước tới hỏi em , nhưng lại sợ trái tim mình bị tổn thương. Anh cố giấu đi cái nhìn đầy vẻ quan tâm.
Đôi lúc , anh tự hỏi tại sao mình hok buông bỏ tất cả để có đc sự thanh thản trog tâm hồn. anh bik mình ích kỷ và nó lớn dần lên cùng tình yêu của anh đối với em.
Anh bik tự tay mình đã giết chết tình iu đầu tiên.
Anh theo dõi từng bước em đi trên con đường học tập.
Một tối anh đi ngang nhà em , thấy em vẫn chong đèn học bài. Anh cảm thấy vui.
Hok bik từ khi nào anh rất lo cho tương lai của em.
Anh nhớ lại khi anh còn học trong thành phố. Khi anh nhận tin nhắn của em , anh đã rất vui. và anh luôn cố gắng sắp xếp thời gian mỗi tuần 1 lần để nói chuyện với em.
Mặc dù anh rất muốn nói chuyện với em , nhưng anh hok muốn em ảnh hưởng học hành và gia đình em buồn. Nên anh luôn luôn phải bảo em về đúng giờ.
Anh luôn luôn muốn em học vì anh bik 1 điều tính cách của em rất giống anh.
Anh đã từng như em bây giờ và anh cũng đã từng phải hối hận.
Anh cũng đã từng ước nếu như dc quay lại thì anh sẽ học hành tốt hơn là bỏ một khoảng thời gian mà chẳng đc gì.
Em đã từng nói vơi anh là anh làm mất lòng tin của gia đình đối với em.
và em hận anh. Nhưng tại sao em lại hok lấy lại nó? Đầu năm em rất quyết tâm để học. Nhưng hiện tại bây giờ em đã có dc thành tích gì chưa? Em có dc là một học sinh khá hok?
Trong học tập cũng như trong đời sống vậy. Cũng có niềm vui , nổi buồn. Cũng có tất cả những cảm xúc.Nhưng đối với những nổi buồn đó là như thế nào?
Bão táp có thể làm cây ngã nhưng nếu nó hok làm ngã dc cái cây đó thì sẽ làm cho cây cúng cõi hơn và mạnh mẽ hơn.
Em chọn cách nào nếu như điểm số hok dc như ý? Buôn hok mún học , kiếm cái gì chơi cho dzui? Đó là phản ứng của cảm xúc và làm việc mà chỉ theo cảm tính thì khi nào mới có kết quả? Sao hok tự đặ câu hỏi :" tại sao mình sai? sai chỗ nào để rút kinh nghiệm để làm tốt hơn."
Có lẽ thời gian đã lấy đi mọi thứ hay chí ít nó cũng làm phai nhạt tất cả. Cũng như sự cố gắng vươn lên trong học tập của em lúc đầu cũng đã mòn mỏi , suy yếu và kiệt quệ?
Anh chỉ mog muốn một điều , em sẽ lấy lại dc tất cả những gì mình đã mất. Và anh muốn em học hỏi thêm một điều :" trên đường thành công không bao giờ chỉ đầy hoa hay nhựa phẳng ". Đối diện với khó khăn em sẽ thấy mình trưởng thành hơn , đừng lẩn tránh nó.
Cho Ox thấy Bx của mình sẽ đc gì?:timup:
Anh đã gắng gượng , cố bước và tưởng chừng như anh đã bước qua đc.
Rồi bất chợt anh thấy em buồn. Anh thấy lòng mình cũng buồn theo. Anh muốn bước tới hỏi em , nhưng lại sợ trái tim mình bị tổn thương. Anh cố giấu đi cái nhìn đầy vẻ quan tâm.
Đôi lúc , anh tự hỏi tại sao mình hok buông bỏ tất cả để có đc sự thanh thản trog tâm hồn. anh bik mình ích kỷ và nó lớn dần lên cùng tình yêu của anh đối với em.
Anh bik tự tay mình đã giết chết tình iu đầu tiên.
Anh theo dõi từng bước em đi trên con đường học tập.
Một tối anh đi ngang nhà em , thấy em vẫn chong đèn học bài. Anh cảm thấy vui.
Hok bik từ khi nào anh rất lo cho tương lai của em.
Anh nhớ lại khi anh còn học trong thành phố. Khi anh nhận tin nhắn của em , anh đã rất vui. và anh luôn cố gắng sắp xếp thời gian mỗi tuần 1 lần để nói chuyện với em.
Mặc dù anh rất muốn nói chuyện với em , nhưng anh hok muốn em ảnh hưởng học hành và gia đình em buồn. Nên anh luôn luôn phải bảo em về đúng giờ.
Anh luôn luôn muốn em học vì anh bik 1 điều tính cách của em rất giống anh.
Anh đã từng như em bây giờ và anh cũng đã từng phải hối hận.
Anh cũng đã từng ước nếu như dc quay lại thì anh sẽ học hành tốt hơn là bỏ một khoảng thời gian mà chẳng đc gì.
Em đã từng nói vơi anh là anh làm mất lòng tin của gia đình đối với em.
và em hận anh. Nhưng tại sao em lại hok lấy lại nó? Đầu năm em rất quyết tâm để học. Nhưng hiện tại bây giờ em đã có dc thành tích gì chưa? Em có dc là một học sinh khá hok?
Trong học tập cũng như trong đời sống vậy. Cũng có niềm vui , nổi buồn. Cũng có tất cả những cảm xúc.Nhưng đối với những nổi buồn đó là như thế nào?
Bão táp có thể làm cây ngã nhưng nếu nó hok làm ngã dc cái cây đó thì sẽ làm cho cây cúng cõi hơn và mạnh mẽ hơn.
Em chọn cách nào nếu như điểm số hok dc như ý? Buôn hok mún học , kiếm cái gì chơi cho dzui? Đó là phản ứng của cảm xúc và làm việc mà chỉ theo cảm tính thì khi nào mới có kết quả? Sao hok tự đặ câu hỏi :" tại sao mình sai? sai chỗ nào để rút kinh nghiệm để làm tốt hơn."
Có lẽ thời gian đã lấy đi mọi thứ hay chí ít nó cũng làm phai nhạt tất cả. Cũng như sự cố gắng vươn lên trong học tập của em lúc đầu cũng đã mòn mỏi , suy yếu và kiệt quệ?
Anh chỉ mog muốn một điều , em sẽ lấy lại dc tất cả những gì mình đã mất. Và anh muốn em học hỏi thêm một điều :" trên đường thành công không bao giờ chỉ đầy hoa hay nhựa phẳng ". Đối diện với khó khăn em sẽ thấy mình trưởng thành hơn , đừng lẩn tránh nó.
Cho Ox thấy Bx của mình sẽ đc gì?:timup: