PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1,110/ Cô Gái Buôn Lậu



Hoaibao
01-12-2009, 11:59 PM
Cô gái buôn lậu bị công an bắt.
Cổ năn nỉ:
_ Lạy anh tha cho em làm phước. Cha mẹ em già yếu bệnh hoạn lại cả một bầy em nheo nhóc. Cả nhà chỉ trông cậy vào mình em thôi.
Gương mặt cô gái không mấy đẹp nhưng cái thân hình bốc lửa kia tích lũy được nhiều giá trị đoan chính của thẩm mỹ. Ở đó có "nước non ngàn dặm ra đi" từ thuở suối khe còn bỡ ngỡ với sông hồ.
Nghĩ thế nên anh ta nửa đùa nửa thật, lịch thiệp bảo:
_ Nếu em cũng đồng ý với anh trong AB có B thì cả tình lẫn lý, mọi việc đều êm đẹp cả !
B ?

Tác giả: Hoài Bão 12-1-09 _ HB 332-1,110

T/T: 2 đô

SOSONO
02-12-2009, 08:04 AM
Nếu em cũng đồng ý với anh trong AB có B thì cả tình lẫn lý, mọi việc đều êm đẹp cả !
B ?
AB = ĐƯỜNG ĐÊ . ===> B = ĐÊ = Đ...
Đường đê = Đường Đ.= Phương án "Đ" .
ĐÊ : Con dê đực.
Đường đê = đường Đ. : đồng ý làm tình với anh ta.
Đ.---> ĐẾ : cội gốc sự vật...
Đ.--> ĐẾ : Thẩm xét , tra xét.
Đường Đ.= Thực hiện việc thẩm tra sự việc.
Đường đê : Bờ đê ---> ngăn lại sự nguy hiểm của dòng nước...
Đường đê : Cô ta được che chở cho qua mọi việc.

Hoaibao
02-12-2009, 11:07 PM
Đề hướng: Người công an không bị suy thoái phẩm chất nhưng vẫn thưởng thức được thẩm mỹ đoan chính.

Song Thưa
03-12-2009, 12:43 AM
Cô gái buôn lậu gỗ !

Anh công an mới nửa đùa nửa thật :

_ Nếu em cũng đồng ý với anh trong AB có B thì cả tình lẫn lý, mọi việc đều êm đẹp cả !
_ Nếu em cũng đồng ý với anh trong ngô đồng có đồng thì cả tình lẫn lý, mọi việc đều êm đẹp cả !

Ngô đồng : ( Theo tài liệu ) Có nhiều loại cây cũng mang tên gọi ngô đồng, mà kỳ thực những loại cây này đều có tên gọi khác song song với. Phần lớn bài viết tập trung vào loại ngô đồng được trồng Huế, đặc biệt là những cây ngô đồng được trồng quanh lăng tẩm, cung điện. Ngoài vẻ đẹp vào mùa hoa, với những chùm hoa nhỏ kết lại, mang sắc màu như màu hoa anh đào , mà mới nhìn tưởng như một đám mây màu tím nhạt, loại ngô đồng trồng ở Huế là loại có tên tuổi đi vào văn thơ của dân tộc, và cũng có thể gọi đó là cây di tích.

Ngô : Tôi, ta - tiếng tự xưng.
Đồng : Chung cùng.
Ngô đồng : Tôi đồng, ta đồng ( anh công an tự suy diễn ).
Đồng : Thửa đất ruộng _ Cánh đồng.
Đồng : Đơn vị tiền tệ ( $ ).

Ở " nước non ngàn dặm ra đi ", và ở " suối khe con bỡ ngỡ với sông hồ ", người ta đều như thấy hình ảnh màu xanh của những cánh đồng tích lũy giá trị. Đó là một vẻ đẹp rất quê hương, và cũng là nguồn tài nguyên dồi dào. Hoặc một nghĩa khác của đồng là $ ( Tình trạng hối lộ ở VN xảy ra nhan nhản ). Biết đâu đơn vị tiền tệ ấy chính là tiền lệ mà anh công an đang trông đợi song song với chữ đồng cùng nhau ( ta đồng, ta đồng ) hơi đen tối ?!

Hoaibao
05-12-2009, 12:04 AM
Tuy còn xa đáp án nhưng hai bạn SSN và ST giải đáp rất công phu.