PDA

Xem đầy đủ chức năng : em sai ( nhưng em vẫn sẽ mãi yêu anh )



girl_no_cute
01-12-2009, 08:20 PM
anh !!!!!!!!!
vậy là mình chia tay đến nay đã tròn 1 tùan , 1 tuần wa em đã suy nghĩ rất nhìu nghĩ về em về anh về cuộc sống và rù em chợt nhận ra phải chăng khi chia tay chúng ta đã wa vội bàng thế nên mình mất nhau lúc nào hok hay biik , để h đây khi đã hối tiếc , khi muốn quay lại thì tất cả đã quá muộn màng. Cả anh và em đều ích kỷ , cả 2 đứa mình đều quá sĩ diện ,tự trọng quá cao vậy nên mất nhau cũng là điều dễ hiểu thôi phải hok anh?
Nhìu đêm em hok sao chợp mắt được bởi cứ nhắm mắt lại em lại thấy anh , thấy nụ cười anh và thấy cả những kỷ niệm của 2 đứa mình khi ấy trái tim em tan nát nước mắt thì cứ thế tuôn rơi ,cần chiếc phone trên tay em rất mún gọi cho anh nói với anh rằng em rất nhớ anh thế nhưng em lại hok thể làm được điều đó và rồi em chờ đợi...........chờ đợi tiếng chuông đt reo , chờ đợi tiếng nói từ đầy giây bên kia sẽ là anh nhưng...tất cả chỉ là con số 0 , chỉ là vô vọng mà thôi. em hok mún cứ típ tục mong chờ , típ tục hy vọng vậy nên em đã đổi số , em tự nhủ lòng mình "ưh thì quên "vậy mà tại sao em vẫn hok thể quên được hả anh. h đây mỗi khi nghe tiếng chuông đt reo em vẫn giật mình vẫn nín thở chờ đợi và hy vọng mong đó sẽ là cuộc đt của anh ( đó chỉ là phản xạ tự nhiên bởi em đổi số thì anh bik làm sao được số em mà gọi phải hok anh? em thật là ngốc !)
tình iu của mình đã được hơn 1 năm , 1 năm là quãng thời gian hok dài cũng hok ngắn nhưng cũng hok đủ để mình hiểu nhau hơn , có lẽ mình đành mất nhau thôi anh ơi !
em bik rằng mất anh em sẽ mất tất cả , mất đi 1 ng thật lòng yêu em ( bởi em bik trước tới h chưa có ai iu em và thương em nhìu như anh cả )nhưng bik làm gì đây anh bởi giữa 2 ta có quá nhìu sung đột những hiểu lầm và những cãi vã minh hok thể vượt wa , thôi thi bước cứ bước và đau vẫn cứ đau , ởi nơi xa ấy em mong anh bình an và may mắn ( em hok chúc anh hp bởi em bik chắc chắn anh sẽ hp phải hok anh?)
lời cuối cùng em muốn nói với anh " Linh ơi ! em xin lỗi !!!em bik em có lỗi với anh nhìu lắm nhưng em hèn nhát em ích kỷ em hok dám nhận lỗi cũng hok dmas nói với anh lời xin lỗi hãy tha thứ cho em anh nhé ! em yêu anh! mãi mãi em sẽ nhớ về anh và yêu anh !em sẽ vẫn dõi theo bước đường anh đi !
Mong anh bình an !
yêu anh nhiêu............!

onggiachoitroi
02-12-2009, 12:57 AM
chỉ vì chút tự trọng mà 2 bạn đã chia tay nhau sao cuộc tình buồn quá vậy, bạn đã viết ra những lời xin lỗi sao o thể nói trước đc với ng yêu à?