MrLam@!
30-11-2009, 10:06 AM
Ngày , Tháng , năm sao cứ ôm ảo mộng !
Anh muốn em hiểu cho anh !!!
Anh nói anh yêu em. Ðừng nói rằng: Ðừng đùa em, em nói thế làm anh buồn lắm. Anh biết mình là con người rất hài hước nhưng ai cũng biết yêu thương mà. Ðừng nghỉ Mùa thu vô tình làm lá và cành xa nhau. Nhưng sẽ có mùa xuân cho họ sum họp em ạ.A mong em suy nghỉ cho kỷ nha. Biết em có đọc được những dòng này hay ko nhưng mong em biết ,anh rất chân thành. biết em theo chủ nghĩa Tự do (Em đã từng nói thế)Nhưng yêu đương tự do cũng đc nhỉ. E cũng nói khi em thích ai thì em ngắm người ta. Tại sao em lại nhìn anh nhìu hơn chứ. Phải chăng em bắt con tim nên thế này, nên thế kia,... ko đc yêu đương ah. Rồi hôm đó anh nói yêu em. Em lại nghỉ là đùa. Chuyện chúng ta chỉ có thế sao. Anh là con người mang một tình yêu Đơn phương. Anh không nghỉ vậy,... Chúc em mãi vui dù ở đâu....!
Anh muốn em hiểu cho anh !!!
Anh nói anh yêu em. Ðừng nói rằng: Ðừng đùa em, em nói thế làm anh buồn lắm. Anh biết mình là con người rất hài hước nhưng ai cũng biết yêu thương mà. Ðừng nghỉ Mùa thu vô tình làm lá và cành xa nhau. Nhưng sẽ có mùa xuân cho họ sum họp em ạ.A mong em suy nghỉ cho kỷ nha. Biết em có đọc được những dòng này hay ko nhưng mong em biết ,anh rất chân thành. biết em theo chủ nghĩa Tự do (Em đã từng nói thế)Nhưng yêu đương tự do cũng đc nhỉ. E cũng nói khi em thích ai thì em ngắm người ta. Tại sao em lại nhìn anh nhìu hơn chứ. Phải chăng em bắt con tim nên thế này, nên thế kia,... ko đc yêu đương ah. Rồi hôm đó anh nói yêu em. Em lại nghỉ là đùa. Chuyện chúng ta chỉ có thế sao. Anh là con người mang một tình yêu Đơn phương. Anh không nghỉ vậy,... Chúc em mãi vui dù ở đâu....!