stupid ghost
30-11-2009, 07:26 AM
lần thứ 3 anh nói anh cần nó
nó hỏi anh"sao lại cần?"
***
anh chưa bao giờ trả lời nó 1 cách thật ngắn gọn để nó hiểu,toàn thứ đc xem là quá "vĩ mô"đối với nó
nhưng ai cần quan tâm cái hình tròn ko đều,cái vòng xoắn của anh chứ!nó chỉ biết mỗi khi có chuyện gì,nó hỏi,nó gắt gỏng hay nó lạnh lùng thì dù có thế nào,5 phút sau anh và nó lại như bình thướng!!
sao thế nhi?!chả bao giờ anh và nó cãi nhau đc!
chẳng bao giờ anh giả vờ lạnh lùng để nó phải cuống lên,chẳng bao giờ anh làm những chuyện vớ vẩn như nó đã từng làm (như lấy máy khác gọi cho anh rồi im lặng để xem anh đang làm gì mà ko nt với nó,nt bằng cái sim mới nó mua để chọc anh,nhắn rằng "anh yêu em" sau đó cười khì khì khi anh rep lại"sao nhầm số hoài vây??"....và những chuyện nó làm mà chính bản thân nó phải thừa nhận rất dở hơi..vô vàn lần rôi..)
***
nhưng...
ai bắt đó là anh
ai bắt đó là anh-ng làm cho nó vui
ai bắt đó là anh-ng làm cho nó giận
ai bắt đó là anh-ng làm nó phải thừa nhận rằng,có 1 người đặc biệt đối với nó
ai bắt đó là anh-ng quá quan trọng đối với nó
***
mà giờ...
nó ko biết anh đang nghĩ gì,làm gì nữa,anh làm nó rối,anh làm nó phải nghĩ ngợi nhiều,đắn đo nhiều
nó nói với anh nó sẽ ko nt hay gọi cho anh nữa,nó ghét anh,nó ko muốn anh làm cuộc sống nó đảo lộn!
tức thì anh rep cho nó ngay,nói ngay!
anh ko bao giờ nt cho nó vào giờ này cả,dù anh ko làm gì thì cũng ko nt cho nó,nhưng chỉ cần nó cáu gắt lên thi....
rồi cãi vã,nói này nói nọ,đủ mọi chuyện,anh lừa nó nữa rồi,anh nói với no ko đúng sự thật những gì anh làm,
ãi nhau trong 1 phút và rồi lại như mọi lần
anh ko giận nó đc và nó cũng ko giận anh đc
khì!
anh có như nó nghĩ ko?
và nó lại xiêu lòng trước nhưng lời nói của anh,ko biết bao nhiêu lần nó phải cố gắng lắm mới gửi những tn đã chuẩn bị đó,giờ thì nó chối bay"đùa thôi anh à!"
nó ko mưốn ko ll với anh,nó mưốn đc nhận nt của anh,nó mưốn nc với anh..nhưng anh ko phải của nó,ng yêu lẫn gia đình bạn bè,anh ko thuộc bất cứ tập hợp nào mà nó đã từng nghĩ,anh là 1 tập hợp mới mà nó phải khó khăn lắm mới đặt tên đc : "khó hiểu"
anh hỏi nó có tin anh ko?
uh,tin!nó lúc nào cũng tin anh,nó lúc nào cũng nghĩ đến anh đầu tiên trong danh sách ng dài như sớ táo của nó,nó lúc nào cũng đăt anh lên đầu tiên,nó nói nhiều lần với anh rằng nó yêu anh,nói nhiều lắm,nói đến nỗi nó ko nhớ là bao nhiêu lần rồi (nó ko phải là ng lãng mạn gì cho cam!)
"uh,em tin"
nó lại vậy rồi!
nhưng bất kể chyện gi...nó tin anh ko lừa nó
nó tin anh lời anh nói với nó là thật
nó tin anh!
nó vẫn luôn tin anh dù mọi ng có nói gì!nó tin anh!
giờ nó vẫn khẳng định nó tin anh!nhưng nó ko nói đc đièu nó nghĩ 1 cách thật lòng,sĩ diện hão!
lại 1 lần nữa nó biết anh dối nọ
lại 1 lần nữa
1 lần nữa
và giờ..niềm tin của nó...bị phong hoá
*******
sâu thằm trong đáy lòng..nó vẫn tin anh
*******
ngốc!
lười!mai viết tiếp!
nó hỏi anh"sao lại cần?"
***
anh chưa bao giờ trả lời nó 1 cách thật ngắn gọn để nó hiểu,toàn thứ đc xem là quá "vĩ mô"đối với nó
nhưng ai cần quan tâm cái hình tròn ko đều,cái vòng xoắn của anh chứ!nó chỉ biết mỗi khi có chuyện gì,nó hỏi,nó gắt gỏng hay nó lạnh lùng thì dù có thế nào,5 phút sau anh và nó lại như bình thướng!!
sao thế nhi?!chả bao giờ anh và nó cãi nhau đc!
chẳng bao giờ anh giả vờ lạnh lùng để nó phải cuống lên,chẳng bao giờ anh làm những chuyện vớ vẩn như nó đã từng làm (như lấy máy khác gọi cho anh rồi im lặng để xem anh đang làm gì mà ko nt với nó,nt bằng cái sim mới nó mua để chọc anh,nhắn rằng "anh yêu em" sau đó cười khì khì khi anh rep lại"sao nhầm số hoài vây??"....và những chuyện nó làm mà chính bản thân nó phải thừa nhận rất dở hơi..vô vàn lần rôi..)
***
nhưng...
ai bắt đó là anh
ai bắt đó là anh-ng làm cho nó vui
ai bắt đó là anh-ng làm cho nó giận
ai bắt đó là anh-ng làm nó phải thừa nhận rằng,có 1 người đặc biệt đối với nó
ai bắt đó là anh-ng quá quan trọng đối với nó
***
mà giờ...
nó ko biết anh đang nghĩ gì,làm gì nữa,anh làm nó rối,anh làm nó phải nghĩ ngợi nhiều,đắn đo nhiều
nó nói với anh nó sẽ ko nt hay gọi cho anh nữa,nó ghét anh,nó ko muốn anh làm cuộc sống nó đảo lộn!
tức thì anh rep cho nó ngay,nói ngay!
anh ko bao giờ nt cho nó vào giờ này cả,dù anh ko làm gì thì cũng ko nt cho nó,nhưng chỉ cần nó cáu gắt lên thi....
rồi cãi vã,nói này nói nọ,đủ mọi chuyện,anh lừa nó nữa rồi,anh nói với no ko đúng sự thật những gì anh làm,
ãi nhau trong 1 phút và rồi lại như mọi lần
anh ko giận nó đc và nó cũng ko giận anh đc
khì!
anh có như nó nghĩ ko?
và nó lại xiêu lòng trước nhưng lời nói của anh,ko biết bao nhiêu lần nó phải cố gắng lắm mới gửi những tn đã chuẩn bị đó,giờ thì nó chối bay"đùa thôi anh à!"
nó ko mưốn ko ll với anh,nó mưốn đc nhận nt của anh,nó mưốn nc với anh..nhưng anh ko phải của nó,ng yêu lẫn gia đình bạn bè,anh ko thuộc bất cứ tập hợp nào mà nó đã từng nghĩ,anh là 1 tập hợp mới mà nó phải khó khăn lắm mới đặt tên đc : "khó hiểu"
anh hỏi nó có tin anh ko?
uh,tin!nó lúc nào cũng tin anh,nó lúc nào cũng nghĩ đến anh đầu tiên trong danh sách ng dài như sớ táo của nó,nó lúc nào cũng đăt anh lên đầu tiên,nó nói nhiều lần với anh rằng nó yêu anh,nói nhiều lắm,nói đến nỗi nó ko nhớ là bao nhiêu lần rồi (nó ko phải là ng lãng mạn gì cho cam!)
"uh,em tin"
nó lại vậy rồi!
nhưng bất kể chyện gi...nó tin anh ko lừa nó
nó tin anh lời anh nói với nó là thật
nó tin anh!
nó vẫn luôn tin anh dù mọi ng có nói gì!nó tin anh!
giờ nó vẫn khẳng định nó tin anh!nhưng nó ko nói đc đièu nó nghĩ 1 cách thật lòng,sĩ diện hão!
lại 1 lần nữa nó biết anh dối nọ
lại 1 lần nữa
1 lần nữa
và giờ..niềm tin của nó...bị phong hoá
*******
sâu thằm trong đáy lòng..nó vẫn tin anh
*******
ngốc!
lười!mai viết tiếp!