PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chúng ta là người thay thế sao???



Hoathuytien5987
29-11-2009, 10:29 AM
Đó là câu hỏi em luôn tự mình đặt ra,đã rất nhiều lần rồi nhưng em chưa thể trả lời đươc.Anh thường gõ tay nhẹ lên đầu em khi em đặt ra nhũng câu hỏi vu vơ ấy,em có lúc giận anh, nhưng chẳng bao giờ em giận được lâu cả,anh luôn làm em phải mỉm cười dù trong lòng em không dược thoải mai..
Còn nhớ ngày hôm đầu tiên em gặp anh không?? Lúc đó em đang buồn vì có nhiều điều xảy đến với bản thân.Anh đã có mặt an ủi ,khuyên em những điều thật có ý nghĩa.Dù ngay lúc đó chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi.Anh kẻ về bản thân mình với những vui buồn mà anh đã trải qua,em hiểu anh muốn em cũng có thể chia sẽ những điều mà em đang cất dấu trong lòng với anh như anh đã làm.
Em đến từ miền trung cát gió,ở đó em có nhiều niềm vui,có những người thân luôn ủng hộ em.Em học tc nông nghiệp.Còn anh lớn lên ở xứ sương mù Đà Lạt quanh năm khí hậu mát mẻ ôn hoà, anh cũng học khoa nông nghiệp nhưng là cao đẳng sắp ra trường.Anh có rất nhiều bạn bè nhưng giờ họ đi học xa lắm,anh ít khi gặp họ.Anh kể em nghe người con gái anh giành tình yêu,chị ấy dễ thương dịu dàng là người con gái mà nhiều chàng trai ao ước:timup: ,nhưng chị ấy đã rời xa anh ,rời khỏi cõi tục cách đây vài năm ... Anh bảo em có mái tóc đen mượt như chị ấy , có nụ cười dễ thương như chị ấy, em còn có tên đẹp giống chị ấy "HTr"...Em kể anh nghe chàng trai mà em giành tình cảm,anh ấy cao gầy như anh, ánh mắt nhìn như anh,và cả đôi kính anh đeo nưa... Và chúng ta đã quen nhau từ đấy ,mỗi lần có ai hỏi anh và em đều giới thiệu là người iu của nhau nhưng đièu đó chỉ là hình thưc còn bên trong chỉ em và anh hiểu. Hằng ngay lúc tan học anh thường chở em đi dạo phố lạnh , anh cho em ngắm nhìn cảnh phố chợ đêm, em vui khi ở bên anh...
Nhưng rồi mỗi lần em qua lớp anh đang học thì có rất nhiều lời bàn tán , em bỏ qua vì em nghĩ họ ghen vơi mình.Nhưng vô tình giờ thể chất em đi qua lớp anh thì :"con bé đó đen,lại gầy không có đẹp,nó chỉ được nụ cười và mái tóc...Ê mày có phải V nó iu con nhỏ vì nó có nét giống với HTr ko vây???"
"Uhm,có lý,tao nghe phong phanh V cho con nhỏ thế chân Htr thôi...""
Chỉ cần nghe đến đó thôi em đã chạy đi,hôm đó em không hoc.Em giận anh cả tuần ,em không còn muốn gặp anh nữa...Em nói lời chia tay anh...em quát anh thậm tệ và anh đã bỏ đi. bỏ đi không một lời dù là thanh minh ..Em không níu kéo anh,, em không nói gì thêm nữa vì nghĩ rằng anh không tôn trọng em,anh chỉ coi em là người thay thế mà thội. H bạn anh đã gặp em và nói rằng em đã sai khi nghĩ anh là người như thế,(anh iu em thật lòng chứ không như em nghĩ ) trong lúc em cũng chẳng khác anh là mấy. Lúc này đây em mơi cảm thấy mình nhớ anh ,nhớ da diết, phải rồi tại sao em lại nổi nóng và giận anh trong khi mình cũng hành động như thê,cả hai chúng ta đều như con nít vậy.:gian:
Phải rồi làm sao em có quyền giận anh,trách mắng anh khi mà em đã vô tâm cho anh là người thay thê kia chứ! Đã bao lần em bắt anh thế này thế kia sao cho giống chàng trai kính cận của em, đã có lần em nói anh chở em vòng vòng HXH như bạn em từng làm, đã có lần...Vậy mà em không để ý tới cảm giăc của anh...Giờ đây em mong anh quay về quá !:oi: Em nhớ anh ! Em cần anh chứ không phải là chàng trai kính cận của em xưa nữa. Để em và anh không phải mãi là những kẻ thay thế ...Anh hãy về bên em để cùng em giải đáp câu hỏi tình iu là gì nhi??? em thật lòng mong anh đó V.:timup:
Nghe
Em cảm thấy buồn và thấy nhớ anh , nhưng anh đã xa em rồi