PDA

Xem đầy đủ chức năng : có phải tình yêu....?



codai_codon
28-11-2009, 09:55 PM
khi yêu mình cô ấy nói :chính cậu là người đã làm tớ thay đổi ,tớ sẽ không để ý đến ai khác ngoài cậu nữa cả,nhưng được 1 thời gian mình thấy cô ấy rất lăng nhăng và quyết định chia tay với cô ấy vì mình không chịu được sự giả dối ấy.nhưng sau khi đã chia tay được khá lâu rùi mình vẫn thấy yêu và nhớ cô ấy.

kem ốc quế
28-11-2009, 10:44 PM
nếu yêu người ấy thật lòng thì bạn phải thay đổi được người ấy chứ
mình tin rằng với tình yêu thật sự bạn sẽ làm người ấy suy nghĩ lại

longverygood
28-11-2009, 11:49 PM
làm sao mà thay dổi người mà chỉ xem ta là trò chơi ty......bạn nên chấm dứt quan hệ dó di.....mặc dù rất dau khổ.nhưng ko j là mãi mãi dau. mình thông cảm với bạn vì mình mới chia tay một người tương tu ban vây.

ngocquang_kenchi
29-11-2009, 12:25 AM
Theo mình trước hết bạn hãy thử cố thay đổi cô ấy xem sao nếu như cô ấy vẫn chứng nào tật nấy thì bạn nên cho đi "Tàu bay giấy" đi là vừa ko ai có thể chấp nhận đc bạn gái của minh như thế đâu.

notme
29-11-2009, 12:43 AM
Bạn có chắc chắn là cô ấy lăng nhăng không?
Hãy suy xét kĩ nhaz....nếu lỡ đánh mất rồi thì cả đời này sẽ hối hận đó

quan kem valentine
29-11-2009, 01:01 AM
người ta nói : đừng nhìn về quá khứ mà hãy hướng về tương lai. nếu bạn cứ mãi chôn chân ở quá khứ thì kem sợ rằng suốt đời bạn sẽ không có được 1 tình yêu >>>>>>>>>>>

Pinky14
07-12-2009, 12:28 PM
tại sao bạn ko kiếm một cô gái khác thật yêu bạn để yêu?
trên đời này có nhiều cô gái, mà mong muốn có được một người để yêu mình như bạn yêu cô ta
tại sao bạn ko giúp trái đất ít bớt những cô gái đó mà cứ mong nhớ cô ta khi cô ta đã quên mình?

krazyprincess1991
07-12-2009, 12:31 PM
Bạn cũng biết nói là cô ta giả dối vậy còn lưu luyến làm gì? Quên cô ấy đi, thiếu gì cá đẹp ngoài biển. Còn câu hỏi của bạn, có phải tình yêu..thì không! Đó chỉ là sự nhớ nhưng quá sâu đậm của bạn đến cho cô ấy, vậy thôi. Cứ suy nghĩ, tình yêu là không bao giờ mang sự giả dối! Đơn giản mà bạn! Đừng suy nghĩ quá nhiều.

vipkboy
07-12-2009, 06:07 PM
Bạn đã hiểu rõ cô ấy là người lăng nhăng và giả dối , bạn đã chia tay với người ta là đúng. Chỉ có điều bạn không phải là người đàn ông lạnh lùng và cương quyết rõ ràng. Bạn yếu đuối một chút thôi sẽ dễ quay lại với người ta và bạn sẽ còn ngu và đau khổ hơn nữa. Mình thì rất ghét cái loại phụ nữ lăng nhăng giả dối lươn lẹo ;D

thu tim
08-12-2009, 03:23 AM
đúng là khó hiểu thật , bảo cô ta dối trá mà vẫn nhớ , vậy thì kể ra làm gì , khi nào quên được , tìm được một người mới thay thế thì hãy kể ra , ít ra còn được chia vui , giờ bảo khuyên thì chỉ nói quên cô ta đi là vừa