Hoai Thương
02-04-2005, 10:41 PM
Mỗi mùa xuân đến mỗi mùa xuân
Nhặt cánh hoa mai thả theo hồn
Bơ vơ hoang lạnh sầu tê tái
Uống chén rượu xuân giữa xứ người
Thoang thoảng còn đây tiếng lá rơi
Thầm tưởng quê hương đứng gọi về
Những con đất Việt buồn xa xứ
Nghe cháy cõi lòng, nước mắt rơi
Còn đây nữa mảnh hồn chơi vơi
Đứng ngắm nàng xuân dạ tơi bời
Tâm tư tìm về kỹ niệm cũ
Trong phút giao thừa xuân hỡi xuân
Năm tháng phiêu bạc kiếp gian truân
Xuân đi, xuân đến nghe nát lòng
Dấu chân in đậm đời viễn xứ
Xuân nơi xứ người, xuân kém tươi ./.
Hoài Thương
Nhặt cánh hoa mai thả theo hồn
Bơ vơ hoang lạnh sầu tê tái
Uống chén rượu xuân giữa xứ người
Thoang thoảng còn đây tiếng lá rơi
Thầm tưởng quê hương đứng gọi về
Những con đất Việt buồn xa xứ
Nghe cháy cõi lòng, nước mắt rơi
Còn đây nữa mảnh hồn chơi vơi
Đứng ngắm nàng xuân dạ tơi bời
Tâm tư tìm về kỹ niệm cũ
Trong phút giao thừa xuân hỡi xuân
Năm tháng phiêu bạc kiếp gian truân
Xuân đi, xuân đến nghe nát lòng
Dấu chân in đậm đời viễn xứ
Xuân nơi xứ người, xuân kém tươi ./.
Hoài Thương