tình ái
26-11-2009, 10:19 AM
chúng tôi đã quen nhau nếu tính tháng 12 này đã 8 năm rồi-từ năm lớp 6 ngày đầu gặp cô ấy tui đã thương,nhưng nghĩ là bồng bột nên t chỉ để trong lòng-vì chúng tui còn trẻ,việc học nữa-tui là người sống có thể là nội tâm,và bảo thủ,những cử chỉ tốt của cô ấy làm tui càng quý và thương cô ấy hơn,khoảng thời gian cấp 2 là thời gian đẹp nhất đời tui,lên cấp 3 tui và cô ấy tưởng không có cơ hội gặp nhau nữa,nhưng không nhờ chúng tui học chung,bao hạnh phúc cứ tràn tới,tui muốn hét lên,nhưng trời ơi,nước không bao giờ chảy thẳng,khi lên lớp 10 cô ấy bị một đứa ăn hiếp,hắn lớn hơn tui gấp mấy lần,tui không thể,tui thật là một tên hèn,cả lớp luôn theo hắn vì nhà hắn giàu,tui chỉ là một học trò nghèo,càng ngày cô ấy càng xa tui,càng hận tui hơn,đã bao lần nếu có dịp tui luôn giúp đỡ cô ấy một cách âm thầm,tui đã chịu đựng 3 năm rồi,tui tưởng khi lên đại học,chỉ có tui và cô ấy,trường tui xa trường cô ấy nhưng lúc nào tui cũng tìm và cuối cùng một dịp tình cờ tui,đã tìm thấy,ngày nào nếu rãnh tui luôn âm thầm xuống chỗ cô ấy,nhì cô ấy từ xa,yêu một người không có nghĩa là ở gần người mình yêu,miễn người đó hạnh phúc là đủ,cuộc đời này tui chỉ thương cô ấy,đã 8 năm tui đợi cô ấy,dù đợi bao lâu nữa tui vẫn đợi,miễn tui biết rẳng cô ấy đang sống hạnh phúc là đủ/:ex8: