muathuxanh2010
25-11-2009, 05:40 AM
Mình mới vào 4room nên làm chủ đề thơ tình lãng mạng. tất cả những chữ cái đầu của bài thơ ghép lại thành tên người con gái (trai) mà mình yêu thích
Tóc gió tung bay liễu thẹn nhìn
Hồng nhung ẩn bóng chiếc môi xinh
Ung dung nhịp bước Kiều trông dáng
Thấp thoáng bồ câu khoé mắt nàng
Rồi một chiều hôm thật đẹp trời
Anh ngồi lướt Web thấy đôi môi
Nàng cười rực rỡ muôn tia nắng
Ghi lại trong tim suốt cuộc đời
Thu Trang :D
Mong anh chị e ủng hộ lính mới. Thanks
Tóc gió tung bay liễu thẹn nhìn
Hồng nhung ẩn bóng chiếc môi xinh
Ung dung nhịp bước Kiều trông dáng
Thấp thoáng bồ câu khoé mắt nàng
Rồi một chiều hôm thật đẹp trời
Anh ngồi lướt Web thấy đôi môi
Nàng cười rực rỡ muôn tia nắng
Ghi lại trong tim suốt cuộc đời
Thu Trang :D
Mong anh chị e ủng hộ lính mới. Thanks