PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Cờ



Song Thưa
25-11-2009, 01:53 AM
Bài I :

Tình Cờ ... . .


Mình không tình cờ đến với HHT , nhưng mình tình cờ biết bạn !

Từ hôm " dọn " về , cũng ít có đi đâu. Chỉ thường loanh quanh vài chỗ có tên nghe khô.
Nếu đem so với tâm hồn tâm hồn lãng đãng và khá ướt át của mình thì kể khô thật. Ai đời tối ngày " Đố Vui Lĩnh Thưởng " ( ĐVLT ) , " Trò Chuyện Cùng BBT " ( TCCBBT ) - Thông báo bài viết phạm quy / Sổ bìa đen ?!

Có nhiều lúc đầu óc không làm việc, nhưng mình không phiền đi đâu. Vẫn cứ dán mắt vào mấy con chữ đố khó nuốt. Hết biết lắm , thì qua xem thiên hạ nói gì bên TCCBBT.
Xong , chán lại về nguyên quán !

Phải mất đến vài tháng mới chịu ló mặt ra xa , do một hôm xung !
Chẳng biết lúc ấy nghĩ gì mà hăng. Cầu thủ bóng đá chắc chỉ thế ! Mục nào cũng vô. Tiểu mục nào cũng ghé. Vèo vèo lên xuống như roller coaster.

Rồi mãi khi chuẩn bị cuốn gói , thì gặp một tên con gái _ Kiều nữ !

Kiều nữ , không phải là tên đẹp tới mức chằm chằm. Nhưng Kiều Nữ - âm giọng của dịu dàng hấp lực !

Người ta hay thi vị hóa những gì thuộc về luôn liễu phái. Ví dụ : Tóc dài vờn gió, ngỡ mây bay. Mắt đen sâu thẳm tựa hồ thu. Nụ cười hàm tiếu. Dáng ngọc, .v.v .... .
Điểm chính yếu, là luôn trong vần điệu chữ nghĩa - thấp thoáng bóng nàng thơ, chứ có ai chịu nhìn thấy vóc chàng thơ ?!

Và vì thế Kiều nữ, .... . .
Nội cái tên không thôi, đã đủ để hoãn lại ý định.
Huống chi , bên trên là hàng chữ " Trò chơi nối thơ ". Mà thơ với mình ..., nhiều ít tình cảm !

Đoạn thơ ngắn đầu tiên của bạn được làm quen, đọc ấn tượng !
Thơ nhanh .. chút khập khễnh ..., điều bình thường. Cái khác thường là nét nhẹ nhàng của " Một bình yên khẽ bước qua ", hay chân thực đơn giản của " Nhận ra ta đã vội vàng cần nhau ", ...... .
Mỗi ý mỗi khả năng. Giống như hình ảnh cô gái trẻ , tiềm ẩn vẻ chững chạc duyên dáng của người trưởng thành.

Biết rằng , mỗi người một mức độ cảm nhận.
Cũng biết luôn , ở đó không chỉ riêng cánh diều Kiều nữ.
Vấn đề là - dấu ấn thời gian về lại với không gian , từ tình cờ người bạn chưa hẳn quen. Nhưng chắc chắn sẽ quen qua những chiều hôm hòa đàn ... tung mình với gió ... !

P.chi
25-11-2009, 10:12 PM
Mình đọc mà thấy khó hiểu quá bạn à.

Hơn nữa, mình thấy sao bạn không dùng danh từ là một cô bạn gái thì hay hơn là dùng tên gọi Kiều nữ.
Theo như mình biết kiều nữ có thể là hạng gái ăn sương, không đàng hoàng cho lắm. Cho nên mình cũng là đàn bà con gái cho nên, mình thích người ta tôn trọng phái của mình, hơn là bị coi không ra gì.
Kiều là tác giả dựa vào truyện Kiều của Nguyễn Du. Cuộc đời của nàng Kiều cũng chẳng khác gì hạng gái bị khinh khi thời đó. Chưa nói đến chuyện từ nhà Thổ này đến nhà Thổ khác, hết tay người này qua tay người khác. Rồi, cuối đời Kiều phải đi tu. Đời nay đã không được hưởng ứng cách sống như Kiều vậy thì tốt hơn hết bạn không thể gọi bạn gái của bạn là Kiều Nữ được. Bạn có đồng ý không vậy.

Bạn có thấy là bạn đã dùng từ hơi khiếm nhã hay không?
Nếu như mình có người quen như bạn, gọi mình là Kiều nữ thì chắc mình không thèm nhìn mặt, hoặc đã bị bye bye từ lúc nào rồi.

Lời thật thì có thể làm bạn bực bội, nhưng bạn nhớ đừng gọi hay xem bạn gái mình là đồ rẻ nhé. Chẳng khác nào bạn đang coi bạn là người không đàng hoàng vì đã từng tìm hạng gái ăn sương hay những kiều nữ.

Thân mến

Song Thưa
25-11-2009, 10:32 PM
" Kiều nữ " là nick của một bạn thường sinh trong hoạt trong box " Văn Thơ Tuổi Tím " đó P.chi.
P.chi có thể check tên của bạn ấy ở mục " Trò chơi nối thơ ", trang 1.

P.chi làm Song Thưa giật mình đấy !
Phe húi cua mà mình còn không dám nói lời khó nghe, thì huống gì là phe ta có đúng không ? Cám ơn lời thật, nhưng không mất lòng !
Vì thế, đừng bye bye nhé !

Thân mến !

Song Thưa
25-11-2009, 10:57 PM
Còn nữa nè P.chi,
Xin lỗi về bài viết khó hiểu nhé !
Cũng tại ST chưa có nhiều kỷ niệm với HHT, nên chưa có nhiều chuyện để viết về một người bạn gần hơn.
ST biết nội dung viết rất boring, nhưng không có cách khi mình ham vui theo cuộc thi.
Viết về một tình bạn chưa thân khó lắm đó. Không tin thì thử đi !
Nói đùa thôi, mong P.chi thông cảm đó mà !

Thân mến, :secret:

Song Thưa
27-11-2009, 01:30 AM
Bài II :

Thân Tình | Tình Thân


Người ta có thân tình để kể, mình không có - nghĩ rõ ức ! Sinh hoạt với HHT mất chín tháng chứ có ít ?! Vậy sao đây ?
Hôm nay nghỉ lễ - vừa ăn uống theo mọi người, vừa sắp xếp tư tưởng. Nhất quyết moi cho ra người bạn để khoe, chứ không thể ... !

------------------------------------- ------ ~0~ ------

Bạn và tớ quen nhau thời gian dài - từ trường ra đến HTT !

Nếu nói về căn nguyên, thì phải tính từ buổi đầu đại học.
Đến Mỹ sau với mớ Anh ngữ ít ỏi thấy thương ! Trong giao tiếp, luôn có sự phụ diễn của động từ " to quơ ".
Nhằm khi đang đau khổ sao cho nhân viên tại admission office hiểu điều mình muốn, thì vừa bạn tới giúp sau khi hỏi : " Are you Vietnamese ? ".

Buổi đầu đó đã trở thành dấu nối !

Tuy không cùng major, nhưng bạn và tớ và vẫn thường trò chuyện mỗi lúc đụng nhau ở cafeteria, computer lab, library, ngoài sân, hay ngay tại hành lang đổi lớp. Dù có ít thời gian nhây nhưa, nhưng những mẩu chuyện thi thoảng cũng đủ để giữ liên hệ gần.

Tớ hoàn toàn không biết đến các " mạng " Việt Nam cho đến hôm bạn nói hiện đang tham gia.
Là dân ăn theo nên tớ chỉ lẩn quẩn ở box bạn làm mod. Sau quen dần, tớ nhận ra mỗi chỗ có cái hay riêng của nó. Rất nhiều boxes cho mình kiến thức lẫn giải trí thích hợp.
Và vì thế ... giờ, tớ thêm thói quen.
_ Online là HHT có mặt !

Suốt thời gian đi chung, tớ hiểu được - tại sao bạn lấy nick Hoaibao. Tớ là đứa tính cách cho qua, trong khi bạn - nghiêm túc tìm tòi. Bạn luôn nghĩ về những gì phía sau - tớ thì không !

Lần đầu tiên đọc câu đố phong phú hóa giai thoại Đoàn Thị Điểm và Trạng Quỳnh ở mục " Đố Vui Lĩnh Thưởng " - do bạn phụ trách, nói thật là tớ khớp. Tớ mà có chút ý tưởng, hay phương hướng nào để giải thì sẵn sàng đưa đầu cho bứt tóc thẳng tay ! Do lỡ nói cũng thích văn học, nên tớ đã nín mất mấy hôm không hó hé về chuyện khi gặp lại. Tớ không muốn bị quê vì mù tịt !

Có hai trạng huống khiến " nhân thế " dễ đi vào ... " tàng hình ". Một do ghét bỏ ; Hai bởi thân gần.
Ghét rồi thì muốn bỏ - tâm lý chung. Đang cuộc vui mà thấy bản cái mặt " ấy " chường ra thì ôi thôi .... chướng ! Cục " lơ " phải cấp tốc ... quăng ra cho " hợp pháp " !
Bạn và tớ không thuộc diện thứ nhất, nhưng thân gần đến coi như cái bóng - nhìn mà không thấy người, thì chưa. Chỉ có điều .... . . .

Bạn và tớ cùng sinh hoạt thật trong thế giới ảo kể từ trước HHT. Tư tưởng nhỏ gặp nhau, hay bất đồng vấn đề văng tuốt nước miếng từ hai phía, đều không thiếu.

Dao số bằng hữu chúng tớ nghịch biến với thời gian. Có lẽ bởi đó mà lần này tớ suýt quên tên bạn vào sổ bộ ! Cũng giống như khi con người ta đứng trước cảnh chiều lặng vắng, tâm hồn sẽ dễ bổng bay - mơ hồ !

Kiểm lại, ... mọi giai đoạn thăng trầm ...., đủ cả !
Vậy, .. tình thân của bạn và tớ còn thua ai nữa không nhỉ ?! :nhi:

Song Thưa
01-12-2009, 11:16 PM
Bài III :

Thừa Nhận Nhé ....... :gian: !

Mấy hôm đầu nhìn thấy tựa đề " Cuộc thi HHT - Nơi tôi có bạn '09 " tớ chẳng mảy may suy nghĩ. Làm như mục đó là để dành cho ai, dù rõ ràng mình có chứng minh - được cấp với đầy đủ quền hạn công đân . Tên họ : Song Thưa - Đại học chữ to, ID # ....... .

Thể lệ cuộc thi là viết về người bạn thân . Một người luôn biết lắng nghe, biết chia xẻ ; Người không làm tổn thương ; Người là chỗ dựa hoặc có khi chính là người dìu dắt !

Trong thực tế ngoài đời - vô số trường hợp đụng mặt - trò chuyện, ăn uống rỉ rả với nhau hàng ngày - từ năm này qua tháng nọ, mà vẫn không cơ may là bạn tâm đắc. Vậy thì ở thế giới ảo - một thế giới thiếu mất điều kiện giao tiếp thân gần, thiếu mất cơ hội va chạm để có thể trắc nghiệm tình bạn tốt hơn, đáng tin hơn - xác suất có được sẽ là bao nhiêu so với tiêu chuẩn yêu cầu ? Xin trả lời là tỉ số rất thấp !

Tớ sinh hoạt ở thế giới này đã hơn hai năm . Không giao thiệp rộng, không cơ hội off-line tìm hiểu, tớ hầu như không nằm trong trường hợp để gặp người bạn như vầy . Nhưng nếu nói thế thì thật không công bằng cho một loại tình bạn khác . Loại tình bạn mà với tớ, không nhất thiết cùng chia xẻ những riêng tư, hay thật gần trong giao tiếp . Loại tình bạn chỉ biết tên nhau qua chung sở thích sinh hoạt . Loại tình bạn - thỉnh thoảng vài câu trao đổi chọc ghẹo liên quan, xong mạnh ai nấy theo đuổi mục đích riêng của mình. Loại tình bạn - không thật gần, nhưng cũng không xa . Loại tình bạn mà mình luôn mong họ ở đó - đừng vắng mặt đi đâu, dù chỉ vài ba tháng !
Loại tình bạn mà tớ đã sẵn một tên để kể - không thật thân nhưng quý mến, bởi những trao đổi hữu ích, và bởi những kịch liệt ....... !

Tớ biết bạn từ một " mạng " khác . Tên bạn là SOSONO .
Buổi đầu tiên biết nhau là cuộc vỡ chén, mà giờ tớ còn nhớ như in . Hôm ấy là ngày công bố giải thưởng với số tiền là 40 USD cho người về nhất, và 20 USD cho người về nhì . Người bạn về nhì đã xung tiền thưởng vào quỹ của web . Có lẽ do bạn SOSONO muốn mọi người hiểu - đích danh là tớ - là dù chúng ta được sinh hoạt free, nhưng đừng quên bổn phận đóng góp . Bạn nói, với nội dung rằng - dù tớ có ba đầu sáu tay cũng sẽ không dám nhận, khi mà bạn thứ hai đã thi hành " nghĩa vụ quân sự " !
Sự thật thì trước đó tớ đã PM cho chủ sự cuộc thi là số tiền xin được xung vào công quỹ . Tớ cho biết lý do không nên công bố ra ngoài là vì vấn đề tế nhị . Tớ không muốn người bạn về nhì cảm thấy ngại nếu như muốn lãnh số tiền . Bởi thông thường, người này góp mà người kia không góp cũng thấy kỳ .
Sự nhắc nhở của bạn SOSONO có hơi giông tố, nên đụng phải phản ứng khá gió bão . Tớ nói - tớ chỉ có một đầu, hai tay, hai chân và bốn mắt . Tớ nhất định sẽ nhận số tiền , nếu như cảm thấy ... !

Rồi thì những tương quan kế tiếp không ít tình huống " choảng " . Có điều là, sự choảng luôn đặt trên căn bản lý lẽ. Hễ người nào cảm thấy điều gì không hợp lý, hay chưa hoàn chỉnh của đối phương thì thẳng thắn phân tích, chứng minh .
Xét cho cùng, sự va chạm không ngoài chiều hướng giúp hiểu thêm, và giúp cư xử đúng đắn hơn. Vấn đề là ta đứng góc độ nào, và dựa trên quan điểm nào để nhận định !

Tình bạn của chúng tớ theo ngày tháng, đơn giản chỉ có vậy - không màu mè hoa lá, không nhỏ to tâm sự, hay chia xẻ . Một tình bạn không mềm mại, khăng khít như yêu cầu cuộc thi, nhưng không thiếu tính chất ý nhị, vui buồn đặc trưng . Một loại tình bạn mà mình cảm thấy thú vị khi tình cờ gặp lại ở trang mới . Loại tình bạn vừa đủ để thấy ý nghĩa học hỏi, bổ sung lẫn nhau trong sinh hoạt . Loại tình bạn, hơi khó phân cấp, nhưng chắc chắn sẽ là một thiếu sót nếu không được đề cập.

SOSONO là người bạn cho tớ cảm giác vui nho nhỏ, mỗi khi thấy ánh sáng xanh lè bật lên ở cuối góc bên trái ; Và là một trong động lực khiến tớ tiếp tục, phấn khởi on-line ! SOSONO - một danh từ riêng, nhưng cũng là danh từ chung để tớ nói về những người bạn, tình bạn không thân, mà chúng ta dành nhiều thời gian gắn bó trong thế giới - chỉ được xem là ảo !


Chú thích :
Do một số yếu tố đã được nêu ở hai bài trước, nên ST không nói rõ mục SSN & ST thường sinh hoạt chung. Chỉ là không muốn bốn mẫu tự ĐVLT cứ lập đi lập lại ! ST ghi chú để tiện BGK kiểm chứng tên người bạn ST viết về. Thanks !