Lưu Li Tím
24-11-2009, 04:59 AM
Buồn lắm những cây bàng rụng lá mùa đông
Ôi buồn lắm những con đường xa lắc
Tôi nhớ mãi chiếc lá bàng anh nhặt
Anh lặng thầm viết nên chữ yêu em.
Nhưng lá bàng rơi cùng lời nói ghi trên
Cùng những chữ thương yêu thủa đó
Anh như cơn gió
Xa lắc chẳng gần em !
Một nỗi buồn hiu hắt không tên
Một nỗi buồn có anh trong đó
Một nỗi buồn của mùa đông lạnh giá
Của những chiếc lá bàng anh vô tình khắc chữ "yêu em" !
Ôi buồn lắm những con đường xa lắc
Tôi nhớ mãi chiếc lá bàng anh nhặt
Anh lặng thầm viết nên chữ yêu em.
Nhưng lá bàng rơi cùng lời nói ghi trên
Cùng những chữ thương yêu thủa đó
Anh như cơn gió
Xa lắc chẳng gần em !
Một nỗi buồn hiu hắt không tên
Một nỗi buồn có anh trong đó
Một nỗi buồn của mùa đông lạnh giá
Của những chiếc lá bàng anh vô tình khắc chữ "yêu em" !