Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : again



again
24-11-2009, 02:05 AM
Bắt đầu và kết thúc......again!!!!
nhật kí tình yêu.

Hôm nay là một ngày trải qua đối với em thật nặng nề , hơn cả những ngày thi nữa! Em muốn hét thật to , tự dưng nhớ anh , và cảm thấy yêu anh nhiều quá! Online mãi , nghe nhạc , đọc báo mong cho đến tối thật nhanh để có thể được gặp anh! Không biết anh có biết em đang đợi anh không nữa? Hay anh vẫn đang vui chơi và bỏ quên em! Đi chơi anh có nhớ đến em không? Có nghĩ đến em không? Có buồn khi không có em không? Tự dưng em cảm thấy hụt hẫng khi bị lãng quên, em cảm thấy muốn gần anh , cảm thấy chán chường mọi thứ! Mai lại là 1 ngày Chủ Nhật , em ghét Chủ Nhật vì không được gặp anh! Thời gian tụi mình gần bên nhau chẳng còn là bao nữa! Em sợ đến cái ngày chia tay, còn 1 tuần nữa thôi là sẽ không còn được ngồi trước mặt anh nữa! Không còn sáng nào cũng được gặp anh! Không còn nữa........Mai này anh và em , mỗi đứa 1 nơi,không biết rồi mai này tụi mình sẽ như thế nào????........
Anh à! Anh có biết từ khi yêu anh đến nay em đã thay đổi nhiều lắm không???Tự dưng trở nên hay giận hờn 1 cách vô cớ , rồi tự mình buồn mà chính mình cũng ko biết là buồn vì cái gì nữa!Trời ơi !
Nhớ anh nhiều!

Và.................... em xin lỗi.......!!!!!

Chắc có lẽ em nói những điều này cũng quá đỗi đột ngột với anh như lúc em nói răng em thích anh vậy! Sau khi hẹn anh tối nay onl thì em mới hối hận và nghĩ đáng nhẽ ra mình nên nói cái điều này sau khi anh đi đn cũng được! như vậy sẽ khiến cho anh ít "căm thù" Huế hơn! Nhưng đã lỡ rùi thì..... chắc em cũng nói luôn! chứ chần chừ mãi em sợ mình ko đủ dũng cảm để nói cái điều mà em ko hề muốn nói chút nào. Trước hết là cám ơn a rất nhiều vì đã đáp lại tình cảm của em , rất thật , cám ơn anh vì đã yêu em hơn cả em yêu anh nữa, cám ơn anh vì đã chịu đựng em - 1 đứa hay thay đổi , có rất nhiều" tật xấu", cám ơn anh đã bảo vệ em trong suốt quãng thời gian được ở gần bên anh, và cám ơn anh vì tất cả...Những lời cám ơn mà em nói rất thật lòng.

Nhưng... thời gian khiến con người thay đổi! Đôi khi em ko hiểu nổi mình( điều đó em đã từng nói với anh rất nhiều lần),phải thú thật rằng em đã từng yêu anh nhiều và nghĩ anh ko yêu em nhiều như em yêu anh được! em cũng từng đau khổ , từng rơi nước mắt vì anh rất nhiều, từng ghen tuông và cảm thấy bị bỏ rơi khi anh ko quan tâm đến em.Đúng là có.Nhưng mà ko hiểu vì sao mấy ngày trở lại đây em có cám giác xa rời anh , không còn cái cảm giác như xưa nữa,em cũng ko biết nói sao cho anh hiểu nữa,đọc lại mail mà em đã gửi cho anh lúc anh ở nhà thằng tính chơi với mấy đứa thực sự em đã hiểu lúc đó em yêu anh nhường nào nhưng giờ đây hình như mọi thứ trong em trống rỗng khi ...khi nghĩ đến anh và nhìn thấy anh.Em không...không hiểu nổi mình nữa , em đã... Tụi mình có thể trở lại như trước lúc em nói rằng em thích anh không???????????Có thể không anh?????LÀ BẠN THÂN CỦA NHAU ẤY!!! CÓ THỂ KO???????EM MONG RẰNG CÓ THỂ! EM VẪN MUỐN LÀM 1 NGƯỜI BẠN CỦA ANH, MUỐN CÓ LẠI CÁI TÌNH CẢM ĐÓ! EM VÀ ANH CÓ THỂ KỂ CHO NHAU MỌI CHUYỆN CỦA MÌNH,TRỜI ƠI!!! EM MONG CÓ LẠI CÁI CẢM GIÁC ĐÓ QUÁ!!!! Em không muốn nói những điều này vào thứ 7 vì ko muốn căm ghét thứ 7- đúng là con số mà tụi mình đã từng yêu nó nhiều như những kỉ niệm mà tụi mình đã có! XIN LỖI !!! Em chỉ biết nói Xin lỗi thật nhiều.....Mong rằng anh vẫn có thể coi em là 1 người bạn như lúc trước! Và em cũng thế, em sẽ coi anh như 1 người anh và 1 người bạn tốt như em đã từng có!!!