Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thư giử vợ tương lai



Cú mèo
23-11-2009, 03:57 AM
Ngày buồn tháng nhớ năm thương !
Thư gữi vợ
Hôm nay anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi và rả rời. Anh không có cảm giác mình đang sống mà anh đang tồn tại , tồn tại trên cái thế gian đầy điều thị phi này , cuộc đời phát triển cuộc sống lại càng chứa đựng muôn vàng khó khăn.Và rồi anh lại nghĩ về tương lai ,tương lai là gì hã em.Anh đã trưởng thành và có thể gọi là một người đàn ông thì anh có quyền nghĩ về tương lai chưa em.
Tương lai của anh sẽ có một ngôi nhà ,một người phụ nữa ân cần bên anh .Thế là anh nghĩ đến em , người vợ tương lai của anh ,bây giờ em đang ở đâu , em đang làm gì ,em có đang như anh không , có đang nghĩ về một người nào đó là một nữa của em không.
Anh lại nhớ tới một câu nói "Trên đường đời tấp nập ,có khi tôi thoảng gặp qua em" anh đã gặp em chưa nhĩ , trong số muôn vàng người ngược suôi thoảng qua trước mắt anh , trong đó có em không nhĩ.
Lúc này khi đang nghĩ về em và viết là thư này cho em.Anh cũng đã là người từng trải rất nhiều cuộc tình không thành và anh nhận ra một điều , trên thế gian này anh là người cô độc , không ai có thể hiểu anh ,mặc dù anh có cố gắng để hiểu họ, còn em thì sao nhĩ sau này em có giống họ hay không , hay em là sự lựa chọn tuyệt vời nhất của anh , em hiểu con người anh và cũng yêu thích những điều anh yêu thích.
Anh thì đơn giản thôi , anh thích ăn tất cả những gì ngươi ta ăn,và thích thử tất cả những gì người ta làm , trừ những thứ người ta cấm ,thích nghe những bản nhạc rộn rả mà không ồn ào ấy là những bản nhạc sến hay những bài tân cổ , anh yêu cái cảm giác bình yên ,thích ngắm hoàn hôn , bình minh và có lẽ thích cùng em ngồi hưởng thụ những giây phút bình yên nhất , ở nơi đó chỉ có hai ta mà thôi.ree6n đời này làm gì có cuộc sống khi cơm áo gạo tiền là những nổi lo lớn nhất nhưng anh hy vọng những điều đó sẽ không làm cho cuộc sống của chúng ta đã khó khăn lại càng thêm khó khăn.
không có những lời la xú phạm nhau,mà những thứ ấy chỉ gieo vào lòng chúng ta những vết sẹo khó lành em nhĩ , chúng ta sẽ cùng nhau học cách điềm tỉnh trước mọi khó khăn ,anh sẽ học cách làm một người chồng mẫu mực , luôn luôn lắng nghe những lời thủ thỉ to nhỏ của em , đi làm về đúng giờ ,tối thứ 7 đưa em đi dạo phố ăn hàng những ngày lễ sẽ tặng em một đoá hoa hồng ,chỉ một thui em nhé ,vì tronời anh chỉ có mình em và chỉ mình em thôi và một món quà kèm theo là một bữa tối do chính anh nấu ,anh sẽ nấu cho em món bò lúc lắc nè , bò bít tết nè....... nói chung là hôm đó anh sẽ làm nhiệm vụ của em ,còn em chỉ cần là người phụ nữa đẹp nhất , đẹp nhất thế giới trong mắt anh là được .
Quay ngược trở về lúc ta yêu nhau thì sao nhỉ , có lẽ anh sẽ ở trọ gần nơi em ở nhỉ. Chắc lúc đầu em sẽ ghét lăm ,vì anh có cặp mắt lạnh lùng ,vè bề ngoài cũng không đẹp trai gì cho lắm nên không lọt được vào mắt rem đâu.Còn anh thì thầm thích nụ cười của em vừa hé miệng thôi là có má lúm đồng tiềng suất hiện rồi ,và mái tóc đen dài. Nhưng tính anh vốn nhát gái ,và rồi vô tình anh nghe được số đt của em đang đọc cho bạn em ,và anh nhắn tin cho em để làm quên và anh trò chuyện làm bạn với em qua chiếc đt ấy , và trong thời gian ấy anh nhìn em , với em cặt mắt khác hẳn và vào 1 ngày lẽ valentin anh đặt trước phòng em một bông hồng cứ như thế đã làm em tò mò và cuối cùng em cũng biết dc anh là ai , là hàng sóm của em thôi .
p/s đang buồn nghĩ bậy viết chơi :D