nguyenmy207
23-11-2009, 02:46 AM
trước sân nhà hoa sầu đâu trắng muốt
với bao chùm lơ lửng dưới nhành cây
hương sầu đâu bay bay thơm ngào ngạt
cả xóm làng náo nức một mùi hương
anh tặng tôi chùm sầu đâu mới hái
ướt thân mình lả tả lá sầu đâu
vẫn xanh xanh trên mái đầu xanh ấy
những nhụy hoa lấm tấm chẳng chịu rời
anh xa rồi xa ngôi nhà nhỏ bé
xa xóm làng xa cả mối tình tôi
để cho tôi chiều chiều trên xóm vắng
nhặt sầu đâu tìm đâu thấy nỗi sầu....^-^
:secret:
với bao chùm lơ lửng dưới nhành cây
hương sầu đâu bay bay thơm ngào ngạt
cả xóm làng náo nức một mùi hương
anh tặng tôi chùm sầu đâu mới hái
ướt thân mình lả tả lá sầu đâu
vẫn xanh xanh trên mái đầu xanh ấy
những nhụy hoa lấm tấm chẳng chịu rời
anh xa rồi xa ngôi nhà nhỏ bé
xa xóm làng xa cả mối tình tôi
để cho tôi chiều chiều trên xóm vắng
nhặt sầu đâu tìm đâu thấy nỗi sầu....^-^
:secret: