Xem đầy đủ chức năng : Khóc
Cold4coL.raiN
22-11-2009, 11:13 AM
Gửi em
4 năm rồi nhưng tơí giờ chỉ vỏn vẹn vài dòng cho em, anh đang khóc em àh..
Từ lúc quen nhau lần đâù tiên anh đã dành cho em hết tình cảm nhưng mình bên nhau chỉ đc 1 tháng rồi chia tay... anh khóc bao lần nhưng rồi cũng quạ
Anh bắt đầu 1 tình yêu mới người khác anh ở bên người khác thì anh lại nhớ tới em, yêu em và tình yêu đó càng ngày càng lớn dần. 4 năm khi mình chia tay anh trải qua bao nhiu cuộc tình nhưng anh không hề yêu những người đó anh vẫn chờ em...Anh cũng hok hỉu nổi anh đang yêu như thế nào nữa?
Gần 3 năm ko 1 lời chào chỉ nhìn nhau rồi lặng lẽ quay đi
Cho đến khi anh tình cờ dạo FB anh thấy và add em... anh vào album..kể từ đó với anh là cả ngày dài đau đớn - em lên xe hoa rồi , em hạnh phúc lắm rồi.
Anh chết lặng nước mắt anh chảy dài anh kiềm chặt lòng anh chịu đựng bao tháng trời , anh ko dám vào FB mấy tuần anh sợ thấy hình cưới em lắm, ko thì anh lại khóc...
Anh ngốc quá anh yêu em mà lại ko nói
Anh chờ em cho trái tim anh thôi
Hạnh phúc về bên em !!
Anh vẫn hy vọng, vẫn chờ em
http://www.nhaccuatui.com/m/z-wzUvR45B
noibuonxulang
24-11-2009, 11:13 PM
Trong tình yêu mình thấy bạn thật là 1 đồ ngốc . Mình ko biết tình yêu của bạn dành cho người đó mãnh liệt như thế nào. Trong tình yêu bạn lại đối xử với con gái như vậy, vì lỡ theo đuổi hạnh phúc của mình bạn lỡ cư xử với con gái như vậy sao ? Bạn có hiểu rằng khi bạn ko yêu chỉ trêu đùa họ, nếu họ thực lòng yêu bạn, bạn có nghĩ đến cảm giác của họ khi bị bạn trêu đùa phản bội như vậy ko? Mình nói cây này ko phải bạn thông cảm nha, nếu bạn như vậy mình nghĩ bạn sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Mình mong ban hãy tìm cho mình một con đường đúng nhất. Mình tin bạn sẽ làm được.
Vui lòng viết Tiếng Việt có dấu !
Cold4coL.raiN
25-11-2009, 08:14 PM
Trong tình yêu mình thấy bạn thật là 1 đồ ngốc . Mình ko biết tình yêu của bạn dành cho người đó mãnh liệt như thế nào. Trong tình yêu bạn lại đối xử với con gái như vậy, vì lỡ theo đuổi hạnh phúc của mình bạn lỡ cư xử với con gái như vậy sao ? Bạn có hiểu rằng khi bạn ko yêu chỉ trêu đùa họ, nếu họ thực lòng yêu bạn, bạn có nghĩ đến cảm giác của họ khi bị bạn trêu đùa phản bội như vậy ko? Mình nói cây này ko phải bạn thông cảm nha, nếu bạn như vậy mình nghĩ bạn sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Mình mong ban hãy tìm cho mình một con đường đúng nhất. Mình tin bạn sẽ làm được.
Ùm chắc mình ngốc thât. Chắc đó là kết cuộc xứng đáng cho mình phải nhận, nhưng sao tới h này mình vẫn còn iu người ấy? dù biết là mình hok còn 1 cơ hội nhỏ nhoi nào nữa, mình hok hỉu mình đang ra sao nữa !!!??:mecry:
Hận Girl
25-11-2009, 09:30 PM
1 Chàng Trai Thật Chung Tình !
Suốt 4 Năm Mà Vẫn Còn Yêu Người Ấy !
Nhưng Mà Bạn Đừng Có Như Vậy Nữa !
Bạn Đừng Tự Hành Hạ Thân Xác Của Mình !
Sống Độc Thân Đi Bạn ah !
Con Gái Giờ Toàn Là.... !
noibuonxulang
25-11-2009, 10:35 PM
tai sao ban phải chói buộc con tim minh nhu vạy ban nghĩ co dang ko.ngươi ta da co noi co chốn ban cho na ươc mo nhu vay lieu hạnh phúc đó có đến vói bạn ko. mình khiyeen ban hãy mở rộng trái tim m.con co nhuều người thuc long yeu ban ma
tinh_buon_7621176
26-11-2009, 03:06 AM
tình yêu là sự cho đi mà hok nhận đc ji'.... khi người yêu mình hạnh phúc là lúc đó cũng là hạnh phúc của riêng mình.... còn người đã đi với người khác thì hãy wen^ đi hãy tìm người mới và tạo lại hạnh phúc cho chính mình....
Cold4coL.raiN
26-11-2009, 05:21 PM
tình yêu là sự cho đi mà hok nhận đc ji'.... khi người yêu mình hạnh phúc là lúc đó cũng là hạnh phúc của riêng mình.... còn người đã đi với người khác thì hãy wen^ đi hãy tìm người mới và tạo lại hạnh phúc cho chính mình....
mình sợ nếu kiếm 1 người khác thì ko khó nhưng mà mình lại như thế nữa cũng chỉ làm khổ thêm người khác mà thôi, mình sắp điên mất .
1 Chàng Trai Thật Chung Tình !
Suốt 4 Năm Mà Vẫn Còn Yêu Người Ấy !
Nhưng Mà Bạn Đừng Có Như Vậy Nữa !
Bạn Đừng Tự Hành Hạ Thân Xác Của Mình !
Sống Độc Thân Đi Bạn ah !
Con Gái Giờ Toàn Là.... !
ùm chắc mình phải sống 1 mình rồi
thanks
Cold4coL.raiN
08-12-2009, 03:25 AM
Anh chờ em cho trái tim anh thôi
Hạnh phúc về bên em !!
Anh vẫn hy vọng, vẫn chờ em
Sao anh phải như thế? em hiểu được không, em biết được không? Anh quá chai lì với sự chờ đợi
Nhưng anh không thể làm khác hơn ng ta khuyên anh nhìu lắm nói anh ngu lắm anh bị khùng.. ùm anh khùng anh rất là khùng...Có 1 châm ngôn "Chỉ có kẻ nào yêu mà không mong được yêu trả lại, mới chắc chắn là mình thật yêu ai hơn tất cả mà thôi.(Meilhanthôi" anh nghĩ mình hạnh phúc rồi em àh.
Anh không biết mình là ng tốt hay xấu hay như thế nào mà cái để anh nghĩ mình tốt là vì "Chỉ có kẻ nào yêu mà không mong được yêu trả lại, mới chắc chắn là mình thật yêu ai hơn tất cả mà thôi. anh tốt lắm ùi đó hihiiii
Anh tự sưởi ấm cho lòng mình với thời gian anh luôn nghĩ vậy và sẽ yêu em như vậy....
Chờ..
thu tim
08-12-2009, 03:33 AM
ờ , không biết cô ấy có biết bạn chờ không nhỉ , chờ đến già sao , tốt nhất là tìm một người khác thay thế không thì sống hết mình , làm việc hết mình , dành tình yêu thương cho gia đình bạn bè , vậy sẽ ý nghĩa hơn.
Cold4coL.raiN
11-12-2009, 04:48 PM
ờ , không biết cô ấy có biết bạn chờ không nhỉ , chờ đến già sao , tốt nhất là tìm một người khác thay thế không thì sống hết mình , làm việc hết mình , dành tình yêu thương cho gia đình bạn bè , vậy sẽ ý nghĩa hơn.
dĩ nhiên chắc ng đó hok bít đầu mà biết thì ko biết làm sao với mình đâu, ùm mình đang sống hết mình với những gì mình có là đc ...
thx
Nhóc.Lùn
11-12-2009, 07:42 PM
người ấy hạnh phúc đó là hạnh phúc lớn nhất của bản thân mình. níu kéo làm gì khi kon tim người ấy đang ở một nơi xa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.