PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình thầm lặng



nhock bun
22-11-2009, 02:21 AM
có ai biết dc tâm trạng tui lúc này yêu một người mà ko dc người đó yêu lại tui rất bùn tui phải làm sao đây có ai hiểu dc tâm trạng của người yêu dơn phương
tui rất yêu người ấy mặt dù tui đã nhìu lần cố quên người ta nhưng ko sao quên dược tui bùn quá làm sao để quên dc người ta bây giờ

ng0cb4by
22-11-2009, 03:16 AM
cố quên LÁ sẽ nhớ , nên đừng cố nhớ mà cứ để mọi chuyện như thế mọi chuyện sẽ qua thui

[p]É...[g]À
22-11-2009, 06:07 AM
Rất iu ng đó sao lại mún quên.................. hãy chờ đợi và chờ đợi rùi thời gian sẽ cho bạn biết câu trả lời và cho bạn cơ hội để làm quen và gần gũi với ng đó................ nhưng đừng chờ đợi quá lâu nhe..............

letue
22-11-2009, 09:01 AM
Miễn sao hiểu dc vấn đề và cố gắng sống cuộc sống bình thường,chứ đâu nhất thiết là phải quên người ta.
Người mình yêu thì sao mà quên dc , chỉ có thể gói gọn nhưng hình ảnh và kỉ niệm vào 1 góc nhỏ nào đó.
Và cố gắng làm cho bản thân bận rộn , ko có tí thời gian rảnh là dc mừ :)
ex : rủ bạn bè đi chơi , tập trung vào việc học và còn nhiều việc khác để làm nữa cơ mà.

motngaynhoem
22-11-2009, 07:33 PM
bạn hãy suy nghĩ là mọi chuyện thật đơn giản thôi.. sống lac quan hơn... như thế bạn mới thấy dễ chịu đc 1 chút...

Sleep Flowers
22-11-2009, 09:41 PM
Nếu ko muốn quên thì đừng quên , đời người mấy ai đc 1 tình yêu đẹp .

Mr.Sjlent
23-11-2009, 03:15 AM
" Yêu là chết ở trong lòng 1 ít..
Dù mấy ai yêu mà chắc đc yêu
Cho thật nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết "

Trích Yệu _ Xuân Diệu

Lâu không đọc,chắc là trích ra vẫn đúng ..

NhokLonely4294
23-11-2009, 03:22 AM
hjx cố wên là sẽ càng nhớ nhiều hơn đó bạn hãy kiếm 1 việc jì làm và chăm chú làm vào rồi sẽ wên ngay thôi àk hhjjh!!!

_clover_
23-11-2009, 05:03 AM
nhock bun àh : cái j` là của ấy thỳ noá sẽ thuộc về ấy. và ngược lại. càng cưỡng cầu , càng bùn phiền thỳ kẻ cuối cùng làm mất đi hạnh phúc của mình và bị người khác lãng we^n cũng chỉ là ấy thuj. cứ vui vẻ mà sống đi. chúc hạnh phúc !!!:)

GRTL
24-11-2009, 05:50 AM
- sặc ! nhớ để làm gì chứ !? đau để được gì !? bạn để ý xem cái gì mà bạn muốn nhớ nhưng rất chóng quên, cố nhớ mà nhớ không nổi - đã nhớ nhưng vẫn dể dàng quên !? :D .
- Bạn nghỉ xem vì sao như thế !!! cái muốn quên mà chả quên được - cái muốn nhớ mà chả thể nào nhớ được, rất khó nhớ ! <--- tất cả chỉ là tâm lý, nó bị ý muốn chủ quan của mình chi phối, tác động !
- Cảm giác buồn vì tình thầm ấy nó cứ bám lấy bạn vì bạn đã dành cho nó quá nhiều thời gian, bạn để ý nghỉ của mình đắm chìm sâu vào ký ức - sự kiện ấy ! ngày nào bạn cũng tự nhủ " mình sẽ quên hắn " " quên nổi đau thất tình " <---- không khác gì nhắc mình nhớ đến ký ức ấy ! nên bạn sẽ không thể dứt ra được cảm giác và hình ảnh của việc thất tình ấy !
- Thay vì ngồi than thở và bắt bản thân mình quên những cảm giác và hình ảnh về sự kiện " thất tình " bạn đưa bản thân mình vào những vận động, những tư duy, hướng trí óc mình vào việc khác <--- dần dần nó sẽ làm phai đi những cảm giác buồn - tác động tích cực đến nhận thức của bạn !
- Muốn quên một cảm giác thì hãy mở ra một nhận thức mới, một thế giới mới tích cực ... bạn sẽ có được một cảm giác mới và hữu ích !