Xem đầy đủ chức năng : 1,081/ Của Anh Là Của Em
Hoaibao
22-11-2009, 12:34 AM
Cô bé thông minh hỏi cậu bé:
_ Cái gì của anh là của em ?
Tác giả: Hoài Bão 11-21-09 _ HB310-1,081
T/T: 3 đô
hoa sứ
22-11-2009, 07:49 PM
Tình yêu.
Vì tình yêu là thứ cậu bé cho cô bé.
Song Thưa
22-11-2009, 11:16 PM
Cậu bé phản công :
_ Cái cốc của anh là của em.
Nói xong, cậu bé ký lên đầu cô bé một cái !
Cái cốc : Cái ly.
SOSONO
23-11-2009, 01:55 AM
_ Cái đầu của anh là của em.
CÁI ĐẦU : đầu não ,trí tuệ. Bộ phận chính quan trọng nhất của cơ thể.
CÁI ĐẦU : Che phủ đầu--> Theo tục cổ khi xưa đón dâu về nhà chồng cô dâu được lấy khăn trùn kín mặt và đầu.
Như vậy : Khi đi cưới vợ ...thì cái đầu của cô dâu được "cái đầu " về nhà chồng ...Từ đó trở đi (việc) cái đầu của anh là của em.
SOSONO
23-11-2009, 09:39 PM
Nếu cậu bé tên ĐỖ MINH VŨ HẢI .....Nhưng khi viết nick Yahoo thành
[email protected]
- Cái gì của anh là của em....?
_ VU HAI là tên anh nhưng là của em.....
Tại sao vậy....?
VŨ ---VÚ (HV) ,và cách phát âm của tiếng Bắc : vũ ---> vú.
VU HAI <---> HAI VU = HAI VÚ.
md = em đấy !
Thì không chả là của anh mà là của em là gì a.....?
(Mô...mô phạm..!)
Song Thưa
23-11-2009, 10:42 PM
_ Cái gì của anh là của em ?
_ CÁI RĂNG ! :rang:
Cái Răng : Thị trấn Cái Răng, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ.
Cả cậu bé và cô bé cùng quê tại Cái Răng. Vì thế quê hương Cái Răng của anh cũng là quê hương của em.
Răng : Răng mọc trong miệng _ Bị mất một cái răng !
Răng : Chi, cái gì _ Chi rứa ? Răng rứa ?
whitecat
24-11-2009, 09:38 PM
Anh của anh là anh của em.
SOSONO
26-11-2009, 07:48 AM
Cô bé thông minh hỏi cậu bé:
_ Cái gì của anh là của em ?
Tác giả: Hoài Bão 11-21-09 _ HB310-1,081
T/T: 3 đô
Cái gì của anh là của em (trong ngày cưới )?
- Chiếc nhẫn của anh là của em (trong ngày cưới).
(Hai bên trao nhẫn cho nhau).
whitecat
27-11-2009, 03:22 AM
Thì tớ cũng gần như cùng 1 ý đấy thôi.
Nếu 2 đứa cưới nhau thì anh đứa này chả là anh đứa kia thì sao.
Lãng tử cô đơn
27-11-2009, 08:10 AM
Lông Mày. :5:
.......... 20 từ ........
P.chi
27-11-2009, 09:47 AM
Cái gì của anh cũng là của em. Vậy anh kê khai ra đi.
Cô bé thông minh hỏi cậu bé:
_ Cái gì của anh là của em ?
Cô bé thông minh trả lời rằng:
-- Cái gì của anh cho là của em.
Hoaibao
27-11-2009, 11:58 PM
Các bạn đều hữu lý tuy chưa độc đáo.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.