nhoc ken
20-11-2009, 11:27 PM
tanghoatanghoaNhật kí ! ngày ….tháng …. năm
Có những lúc thấy nhớ mà biết phải làm sao!
Có những lúc thấy buồn mà không diễn tả hết được bằng lời!
Như lúc này chẳng hạn, đã hơn một tháng rồi, chúng ta không nói chuyện với nhau, buồn nhỉ?
Đã quên được chưa?
Chắc là chưa đâu, vì nào em cũng nhắc mình gấp cho anh 1 con hạt cơ mà. Một công việc mà đã trỏ thành thối quen từ rất lâu rồi, và đến bao giờ em sẽ quên được nó?
“1 con hạc là một điều ước, 999 con hạc dành cho anh và 1 con cho em” trước đây em chưa thực hiện được nó thì bây giờ em sẽ làm dù rằng cũng muộn rồi. em vẫn tặng anh một con số lẻ như bao món quà mà em đã tặng anh! 999 con số đẹp anh nhỉ, đẹp với cả mọi người nhưng với em thì không. Người ta bảo nếu gấp được 1000 con hạc giấy thì điều ước của mình sẽ thành hiện thực, 1000 con hạc dành cho anh sẽ giúp anh may mắn hơn, nhưng lại chỉ có 999 con thôi, con cuối cùng ở đâu nhỉ?
Em sẽ dành tặng công việc hoàn tất này cho người anh yêu, mong rằng cô ấy sẽ mang hạnh phúc đến cho anh như là điều em mong muốn. em chỉ gấp được 999 con thôi chẳng làm nổi nữa đâu, em cũng không thể cùng anh đi hết con đường này được, thôi thì để người khác thực hiện điều đó thây em. Người ta bảo tình yêu cũng là sự hy sinh mà, thấy anh hạnh phúc thì em cũng vui rồi.
Anh sẽ không là người em yêu nữa mà sẽ trở thành một người bạn lớn trong trái tim em, anh nhé! ~_~
Nhật kí! Ngày …… tháng ……..năm
Hôm nay là ngày thứ 60 rồi đó.
Em vẫn không quên được anh.
2 tháng có đủ để em quên được anh? Có lẽ nó quá ngắn cho một mối tình dài.
Em của trước đây có một tình yêu tuyệt đẹp mà ai cũng phải ngưỡng mộ; em bây giờ đang tự dày vò bản thân mình bởi một tình yêu đơn phương.
Anh của trước đay là một người hoàn mĩ, là tình yêu lớn trong trái tim em; anh của bây giờ, em cũng không biết phải định nhĩa thế nào nữa?
Anh giờ ra sao? đã tìm được một nữa còn lại chưa anh? Chắc anh đã vội quên em rồi cũng như khi xa anh em cũng đã quên bản thân em là ai rồi. tất cả em có là anh và giờ đây điều đó cũng đã mấy rồi, vậy thì cố gắng làm gì khii bản thân em không xác định được mục đích sống.
Em sẽ trae lại cho anh tất cả, 1 tình yêu, 1 trái tim vỡ, 1 ngôi sao, 1 chiếc nhẫn và một niềm tin. Liệu có nên không khi chính em cũng muốn giữ một chút gì đó của riêng anh và em.
tanghoatanghoatanghoa:santa_wink::santa_wink:
Có những lúc thấy nhớ mà biết phải làm sao!
Có những lúc thấy buồn mà không diễn tả hết được bằng lời!
Như lúc này chẳng hạn, đã hơn một tháng rồi, chúng ta không nói chuyện với nhau, buồn nhỉ?
Đã quên được chưa?
Chắc là chưa đâu, vì nào em cũng nhắc mình gấp cho anh 1 con hạt cơ mà. Một công việc mà đã trỏ thành thối quen từ rất lâu rồi, và đến bao giờ em sẽ quên được nó?
“1 con hạc là một điều ước, 999 con hạc dành cho anh và 1 con cho em” trước đây em chưa thực hiện được nó thì bây giờ em sẽ làm dù rằng cũng muộn rồi. em vẫn tặng anh một con số lẻ như bao món quà mà em đã tặng anh! 999 con số đẹp anh nhỉ, đẹp với cả mọi người nhưng với em thì không. Người ta bảo nếu gấp được 1000 con hạc giấy thì điều ước của mình sẽ thành hiện thực, 1000 con hạc dành cho anh sẽ giúp anh may mắn hơn, nhưng lại chỉ có 999 con thôi, con cuối cùng ở đâu nhỉ?
Em sẽ dành tặng công việc hoàn tất này cho người anh yêu, mong rằng cô ấy sẽ mang hạnh phúc đến cho anh như là điều em mong muốn. em chỉ gấp được 999 con thôi chẳng làm nổi nữa đâu, em cũng không thể cùng anh đi hết con đường này được, thôi thì để người khác thực hiện điều đó thây em. Người ta bảo tình yêu cũng là sự hy sinh mà, thấy anh hạnh phúc thì em cũng vui rồi.
Anh sẽ không là người em yêu nữa mà sẽ trở thành một người bạn lớn trong trái tim em, anh nhé! ~_~
Nhật kí! Ngày …… tháng ……..năm
Hôm nay là ngày thứ 60 rồi đó.
Em vẫn không quên được anh.
2 tháng có đủ để em quên được anh? Có lẽ nó quá ngắn cho một mối tình dài.
Em của trước đây có một tình yêu tuyệt đẹp mà ai cũng phải ngưỡng mộ; em bây giờ đang tự dày vò bản thân mình bởi một tình yêu đơn phương.
Anh của trước đay là một người hoàn mĩ, là tình yêu lớn trong trái tim em; anh của bây giờ, em cũng không biết phải định nhĩa thế nào nữa?
Anh giờ ra sao? đã tìm được một nữa còn lại chưa anh? Chắc anh đã vội quên em rồi cũng như khi xa anh em cũng đã quên bản thân em là ai rồi. tất cả em có là anh và giờ đây điều đó cũng đã mấy rồi, vậy thì cố gắng làm gì khii bản thân em không xác định được mục đích sống.
Em sẽ trae lại cho anh tất cả, 1 tình yêu, 1 trái tim vỡ, 1 ngôi sao, 1 chiếc nhẫn và một niềm tin. Liệu có nên không khi chính em cũng muốn giữ một chút gì đó của riêng anh và em.
tanghoatanghoatanghoa:santa_wink::santa_wink: