PDA

Xem đầy đủ chức năng : thuở ban đầu



tnu'ngocnghech
02-04-2005, 10:16 PM
trăng đến chi để mùa thu rụng lá
bay phất phơ giữa cái nắng u buồn
dến làm chi để một người thêm khổ
tưởng lá rơi hóa vào nụ cười xinh

trăng vớ vẩn trăng hòa vào trong gió
toi ngơ ngẩn tôi hòa vào trong thơ
tôi không biết là trăng từ đâu đến
và tên chi học ngành nào ấy ơi

tôi ước gì ấy nhìn tôi một chút
mắt bên trái tí xíu mắt phải thôi
và nếu như còn cảm thấy xa xôi
ấy hãy nhìn thêm vào đôi mắt kính

cận ấy ơi có gì là xấu hổ
lại thêm xinh hai mắt thấp thoáng cười
đừng nhìn ai để người ta hóa đá
đùng thôi cười biến gió lạnh mùa đông

tôi và ấy chẳng có gì quen biết
tôi là tôi, tôi ở chốn quê hương
ôi tình thương ngay lần đầu gặp gỡ
vì tôi thương nên ngố thế đó mà

và ấy ơi ấy có bao giờ nghĩ
có một người nhìn ấy nơi xa xôi
nhìn ấy cười với nụ cười trên môi
là âm thầm để rồi thương rồi nhớ

để rồi đêm chìm mình trong giấc mơ
thấy "ác mộng" (í quên) thấy ảo mộng tình yêu
để rồi nay một sáng tác buổi chiều
trao cho người còn hoài nguyên trang vở

tạm biệt đây để một ngày lại gặp
để ngày mai chung bước trên nẻo đường
một ngày xanh đang chờ người đi tới
trăng đến chi để rụng lá mùa thu