Xem đầy đủ chức năng : Mùa đông cô đơn
Lại một mùa đông nữa đang đến,cái rét se se lạnh khiến lòng tôi thêm trống trải và cô đơn.Nỗi buồn của một người cô đơn đang ngự trị quanh tôi ,mùa đông đến chẳng có một vòng tay ,không có một hơi ấm trong trái tim lạnh giá...........:zz:
Nghĩ về những ngày tháng đã qua va những ngày săp tới ,tôi thấy lòng mình se lại một nỗi buồn trống trải ,cô liêu.Nhìn bạn bè mỗi người một niềm vui ,một cuộc sống hạnh phúc mà lòng tôi thêm ghen tị .Tôi đã cố tìm cho mình một niềm vui ,một hạnh phúc riêng.Nhưng cuộc đời thật trớ trêu ,hạnh phúc đó không trọn vẹn:mecry:.Cuộc sống cứ thế trôi wa trong sự cô đơn và trống vắng ,tôi đã cố gắng thoát ra khỏi nỗi cô đơn.Thế nhưng lắm lúc một mình sao nước mắt tôi lại chảy dài trên đôi mi buồn..............
trong một mùa đông giá lạnh....... Một mùa đông nữa lại đến ,lại cô đơn ,lại buồn một mình ,và cuộc đời vẫn tiếp tục trong nỗi cô đơn ,giá băng của mùa đông..........:mecry:
Nguyễn An
18-11-2009, 07:05 AM
bạn đã bước qua bao nhiêu mua đông cô đơn rồi ?
Một người từng sống trong khoảng thời gian 5 năm trời ko một mối tình , ko một ai quan tâm , ko một ai ngò ngàng như mình cũng hiểu mà
Đâu fai do bản thân mình đâu bạn,mình cũng mưốn dc như bao người bình thường khác lắm chứ nhưng số phận như thế thì mình cũng ko nên bưồn vì xung qunh mình còn biết bao cái tươi đẹp ví dụ như lúc đó mình ghi tên đi học vũ đạo , những bước nhảy hiện đại làm cho tinh thần sảng khoái lắm quen dc vô khối những người bạn chung chí hướng
Hoac là học đàn chẳng hạn... chỉ khoảng 6 tháng tuy ko nhiều nhưng cũng dủ giải trí mỗi khi có tâm trạng...Nếu ko thì đi xe buyt chơi... cái thú vui này hiện nay cũng phổ biến lắm đó...
Đừng bưồn bạn ơi , xung quanh bạn cũng có vô khối người chung chí hướng chưng hoàn cảnh với bạn đó , hãy gõ cửa nhà người ta đi , đừng đứng một chỗ mà đợi người khác tới viếng thăm...
chúc bạn tìm thấy miền vui nhé , nếu mún nói chuyện thì add nick yahoo mình heng...
[email protected] :sr:
tuongvy219
19-11-2009, 11:32 PM
nhanh thật vậy là 1 mùa đông nữa lại đến bạn nhỉ.cũng lại 1 mình chẳng muốn đi đâu và cũng chẳng biết phải đi đâu cho hết buồn.người cùng cảnh ngộ này sẵn sàng chia sẻ khi bạn cần.
nhat_ky_bun219
cảm ơn mọi người đã chia sẻ nỗi buồn cùng mình.Mình rất thích mùa đông nhưng nó lại lam mình buồn wa.Những cơn gió thật khiến người ta dau lòng
dontcry_kitty
20-11-2009, 03:33 AM
mùa đông ko biết hát những bản tình ca mà
Nguyễn An
20-11-2009, 06:54 AM
Mùa đông không lanh..... http://www.nhaccuatui.com/m/6n91w0sni3
nghe thật bùn nhỉ
phaletuyet
22-11-2009, 02:31 AM
mùa đông thật lạnh lẽo phải không? Tôi cũng đã sống trong sự cô đơn như vậy đã hơn 2 năm rùi.Nhưng giờ đây mình đã tìm được một hơi ấm.Bạn ơi đừng nản lòng nhé, mình tin một ngày nào đó panj sẽ cảm thấy ấm hơn .Chúc pan may mắn
phuonghuyen
24-11-2009, 09:53 PM
Lại một mùa đông nữa đang đến,cái rét se se lạnh khiến lòng tôi thêm trống trải và cô đơn.Nỗi buồn của một người cô đơn đang ngự trị quanh tôi ,mùa đông đến chẳng có một vòng tay ,không có một hơi ấm trong trái tim lạnh giá...........:zz:
Nghĩ về những ngày tháng đã qua va những ngày săp tới ,tôi thấy lòng mình se lại một nỗi buồn trống trải ,cô liêu.Nhìn bạn bè mỗi người một niềm vui ,một cuộc sống hạnh phúc mà lòng tôi thêm ghen tị .Tôi đã cố tìm cho mình một niềm vui ,một hạnh phúc riêng.Nhưng cuộc đời thật trớ trêu ,hạnh phúc đó không trọn vẹn:mecry:.Cuộc sống cứ thế trôi wa trong sự cô đơn và trống vắng ,tôi đã cố gắng thoát ra khỏi nỗi cô đơn.Thế nhưng lắm lúc một mình sao nước mắt tôi lại chảy dài trên đôi mi buồn..............
trong một mùa đông giá lạnh....... Một mùa đông nữa lại đến ,lại cô đơn ,lại buồn một mình ,và cuộc đời vẫn tiếp tục trong nỗi cô đơn ,giá băng của mùa đông..........:mecry:
bạn ah,mìn nghĩ rằng hạnh phúc là chính ở những điều giản dị xung quanh vì vậy đừng cố tìm một niềm vui,một hạnh phúc riêng.Hãy lắng nghe và cảm nhận bạn sẽ thấy hạnh phúc rất gần mình. hãy tin rằng mùa đông lạnh giá nhưng lòng người luôn ấm áp ,rồi bạn sẽ hạnh phúc
_Hoa_Tuyết_
25-11-2009, 10:13 AM
Mình chưa bao h thấy mùa đông cô đơn cả! Càng lạnh càng cảm nhận sự ấm áp của những bàn tay, nhưng hơi ấm của tình bạn! Lạc quan lên nhìn đời :ohno:đi bạn ơi!
Nakachi
26-11-2009, 11:39 PM
Mùa đong của mjk hok lanh giá vì cô đơn mà lanh giá vì thời tiết cơ hix hãy cảm nhận sự ấm ap từ chính trái tim của mỗi người vì nơi đó là nơi am áp nhất
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.