ĐỖ TIẾN SƠN
18-11-2009, 05:29 AM
NHỚ
Tặng thầy Quốc Anh và các bạn của tôi
"Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp
Con thuyền xuôi maí nước song song
Thuyền về nước lại sầu trăm ngả
Củi một cành khô lạc mấy dòng " *
Đêm buồn lại nhớ chuyện ngày xưa
Nhớ thầy, nhớ bạn , nhớ câu thơ
Câu thơ thầy đọc sao hay quá!
Nhắc mãi trong tôi chuyện ngày xưa
Chuyện ngày xưa đó có thầy tôi
Người thầy ngày ấy dìu dắt tôi
Giọng thơ thầy đọc em vẫn nhớ
Đây dòng Tràng Giang, kia Núi Đôi
Chuyện ngày xưa đó có bạn tôi
Nhiều bạn tôi trót quên tên rồi
Bây giờ nghĩ lại sao chỉ nhớ
Khuôn mặt bạn tôi - những ngày xưa.
Chuyện ngày xưa đó có một người
Người ấy đầu tiên ngồi cạnh tôi
È dè một chút..."-Làm quen nhé!"
Bạn ơi giờ còn nhớ đến tôi?
Chuyện kể ngày xưa có chính tôi
Một mình ngồi giữa các bạn tôi
Các bạn là nữ - mình tôi khác
Lạc loài không ư? Không! Rất vui
Chuyện kể ngày xưa có một người
Rời bỏ nghiệp văn, bỏ cuộc chơi
Giá mà ngày ấy theo nghiệp viết
Thì đã không xa các bạn tôi...
Và hai năm dã trôi qua....
Ngày nay tôi lại kể chuyện tôi
Tôi đâu bỏ văn, bỏ bạn tôi
Chỉ là thử sức mình một chút
Còn văn - đã thấm máu trong người....
* *
*
Sáng nay trên lớp học Tràng Giang
Sao lòng bỗng thấy nhớ mênh mang
Chợt thấy lòng mình như Huy Cận
Nhớ đến con thuyền, nhớ khôn nguôi....
* : Trích Tràng Giang - Huy Cận
Tặng thầy Quốc Anh và các bạn của tôi
"Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp
Con thuyền xuôi maí nước song song
Thuyền về nước lại sầu trăm ngả
Củi một cành khô lạc mấy dòng " *
Đêm buồn lại nhớ chuyện ngày xưa
Nhớ thầy, nhớ bạn , nhớ câu thơ
Câu thơ thầy đọc sao hay quá!
Nhắc mãi trong tôi chuyện ngày xưa
Chuyện ngày xưa đó có thầy tôi
Người thầy ngày ấy dìu dắt tôi
Giọng thơ thầy đọc em vẫn nhớ
Đây dòng Tràng Giang, kia Núi Đôi
Chuyện ngày xưa đó có bạn tôi
Nhiều bạn tôi trót quên tên rồi
Bây giờ nghĩ lại sao chỉ nhớ
Khuôn mặt bạn tôi - những ngày xưa.
Chuyện ngày xưa đó có một người
Người ấy đầu tiên ngồi cạnh tôi
È dè một chút..."-Làm quen nhé!"
Bạn ơi giờ còn nhớ đến tôi?
Chuyện kể ngày xưa có chính tôi
Một mình ngồi giữa các bạn tôi
Các bạn là nữ - mình tôi khác
Lạc loài không ư? Không! Rất vui
Chuyện kể ngày xưa có một người
Rời bỏ nghiệp văn, bỏ cuộc chơi
Giá mà ngày ấy theo nghiệp viết
Thì đã không xa các bạn tôi...
Và hai năm dã trôi qua....
Ngày nay tôi lại kể chuyện tôi
Tôi đâu bỏ văn, bỏ bạn tôi
Chỉ là thử sức mình một chút
Còn văn - đã thấm máu trong người....
* *
*
Sáng nay trên lớp học Tràng Giang
Sao lòng bỗng thấy nhớ mênh mang
Chợt thấy lòng mình như Huy Cận
Nhớ đến con thuyền, nhớ khôn nguôi....
* : Trích Tràng Giang - Huy Cận