PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày mai - mong một ngày hạnh phúc



reuphongND
18-11-2009, 02:16 AM
Ngày mai.........mai là tròn 1 năm ngày đầu tiên em quen biết anh, ngày mai của 1 năm trước em đã gặp anh, thật tình cờ; để sau đó 5 tháng, chính xác là 4 tháng 22 ngày em và anh yêu nhau; chắc anh kg biết được rằng em đã biết anh từ 3 năm trước, từng ngưỡng mộ anh từ 3 năm trước nhưng guồng quay của thời gian đã mang anh rời khỏi em để 2 năm sau gặp lại, cảm xúc của thời trẻ con ấy lại ùa về để em- của bây giờ-trưởng thành hơn, và yêu anh thật nhiều. Nhưng 1 năm qua cũng đã có bao nhiêu chuyện xảy ra cuốn theo chúng ta, bây giờ anh đang thật xa khỏi em, dù vẫn yêu nhau nhưng quá nhiều thử thách đang làm cả 2 mệt mỏi; em muốn nói rằng: anh ơi đừng buông tay nhé. Bài thơ này em viết đêm qua dành cho anh, dù kg biết anh có nhớ ngày mai kg?
THU - ĐÔNG
Thu buồn!
Vì lá vàng rơi đầy trước ngõ
Vì tiếng thở dài hiu hắt của trời Thu
Vì cái nghiêng mình khẽ khàng của cơn gió
Vì mây trắng lững thững chẳng buồn trôi
Hay Thu buồn vì Thu qua Đông tới
Thu nhớ Đông nỗi nhớ cả mùa xa

Đông ơi có biết!
Mùa Đông đến là mưa là lạnh
Mà cơn mưa có biết vui bao giờ
Đông lạnh lắm cũng như lòng Đông đấy
Lạnh lòng người hay buốt giá lòng Thu

Đông lạ lắm!
Có những lúc se lạnh trong tĩnh lặng
Để yên bình Thu nép mãi trong Đông
Nhưng có lúc chỉ là cơn gió thoảng
Sấm chớp mưa giông ngơ ngác cả trời Thu
Đông vốn lạnh hay trời Đông bắt lạnh
Mà lắm khi Đông cuốn ngang mùa Thu
Thu vốn buồn gợi lòng người da diết
Lại thêm Đông vẫn cứ mãi vô tình

Vì Đông!
Đã bao lần trời thu nhạt nắng
Thu khép mình vì cơn gió qua
Đã bao lần sắc xanh hồ nước biếc
Cũng mờ đi vì nước mắt Thu rơi
Đôi chim nhỏ cứ chao lượn không đáp
Sao rối bời cứ tựa lòng mùa Thu

Nếu Đông nghe cho Thu gởi đôi lời
Đất trời có đổi thì lòng thu vẫn vững
Vẫn dõi theo Đông trên từng nhịp sống
Luôn bên đông vì đất trời sắp đặt
Xuân-Hạ-Thu-Đông vẫn mãi liền kề
Thu có buồn và Đông có lạnh
Thu trẻ con hay Đông quá trưởng thành
Thì Thu- Đông vẫn luôn nối tiếp
Con đường Thu đi chẳng vắng bóng mùa Đông.
TẶNG ANH. ND

Ga_Bông
20-11-2009, 12:27 AM
Thử thách sẽ làm tình yêu thêm sâu săc ! Do vậy nếu khao khát hạnh phúc hai người cần phải vượt qua những thử thách gọi là nền tảng này nhè !
ĐỪNG BUÔNG TAY !!!!!!!!!!!!!!!!11