Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 1,069/ Trò Gái Đi Đâu ?



Hoaibao
18-11-2009, 12:57 AM
Trò trai làm quen:
_ Em đi đâu đó ?
Trò gái nói bâng quơ:
_ Sa chân xuống hố cũng chẳng ai hỏi han gì !
Trò trai thông minh đáp:
_ Cái đó nhẹ lắm !
Trò gái cười duyên gật đầu. Thế là họ quen nhau.
Trò gái đi đâu ?

Tác giả: Hoài Bão 11-16-09_ HB300-1,069

T/T: 3 đô

Hoaibao
18-11-2009, 01:50 AM
Ân nhân hảo tâm tài trợ : Bác sĩ Trần Đại Lâm.
Toàn HHT trân trọng cám ơn bác sĩ.
Thời hạn: 11 tiếng, tới 11:45 AM 11-18-09.

SOSONO
18-11-2009, 02:53 AM
Trò trai làm quen:
_ Em đi đâu đó ?
Trò gái nói bâng quơ:
_" Sa chân xuống hố cũng chẳng ai hỏi han gì" ! ----> Vũ lưu
Vũ : khắp nơi ,bao trùm khắp không gian.
Lưu : đi từ nơi này sang nơi khác.
Vũ lưu : không cố định , đi cùng khắp nơi.
Nhưng :
Lưu : bị giữ lại ở một nơi nào đó.
Lưu : "lưu vực" : rơi xuống hố.(Vực : hố sâu).
Hơn nữa :

Lưu : sự quan tâm hỏi han (lưu tâm ).
Khi nghe nói vậy thì :
Trò trai thông minh đáp:

_ Cái đó nhẹ lắm !----> "Nhẹ tợ hồng mao "_ Nhẹ tợ lông chim (Hồng)----> VŨ.
Trò gái cười duyên gật đầu. Thế là họ quen nhau.

Vũ : lông ,lông chim ,lông gà.


Trò gái đi đâu ?
_ Trò gái dạo lang thang ,đây đó không mục đích .

Hoaibao
19-11-2009, 12:37 AM
Đã qua thời hạn T/T 300 đô.

Song Thưa
19-11-2009, 01:28 AM
Trò trai làm quen:
_ Em đi đâu đó ?
Trò gái nói bâng quơ:
_ Sa chân xuống hố cũng chẳng ai hỏi han gì !
Trò trai thông minh đáp:
_ Cái đó nhẹ lắm !
Trò gái cười duyên gật đầu. Thế là họ quen nhau.
Trò gái đi đâu ?


_ Em đi qua cầu ........ !

Ý cô gái là đi qua cầu đoạn trường. ( Đoạn trường ai có qua cầu mới hay _ ND. )
Nhưng chàng trai chỉ muốn hiểu : " Em đi qua cầu có gió bay theo ... " _ TCS.

Chỉ cần hiểu đến đó !
Rồi thì, " Về nhà dối mẹ, " Qua cầu gió bay.. " !

Gió bay mất áo thì nhẹ lắm thôi ........... !

Hoaibao
19-11-2009, 11:59 PM
Chưa bạn nào tìm ra cô gái đi đâu.

SOSONO
20-11-2009, 12:51 AM
Trò gái nói bâng quơ:
_" Sa chân xuống hố cũng chẳng ai hỏi han gì" ! ----> Vũ lưu
Vũ : khắp nơi ,bao trùm khắp không gian.
Lưu : đi từ nơi này sang nơi khác.
Vũ lưu : không cố định , đi cùng khắp nơi.
Vũ lưu : Đến nơi khiêu vũ.


Lưu : bị giữ lại ở một nơi nào đó.
Lưu : "lưu vực" : rơi xuống hố.(Vực : hố sâu).
Hơn nữa :

Lưu : sự quan tâm hỏi han (lưu tâm ).
Khi nghe nói vậy thì :
Trò trai thông minh đáp:

_ Cái đó nhẹ lắm !----> "Nhẹ tợ hồng mao "_ Nhẹ tợ lông chim (Hồng)----> VŨ.
Trò gái cười duyên gật đầu. Thế là họ quen nhau.
Cũng cách nói trên giải thích lại : _ Cô gái đi khiêu vũ.

Hoaibao
21-11-2009, 11:47 PM
Cách giải: Cụm từ "Sa chân xuống hố" còn được gọi là gì ?