..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
17-11-2009, 10:03 AM
Còn 2 ngày nữa là sinh nhật của em rồi, lại 1 sinh nhật buồn :)
Em và anh gặp nhau vào 1 ngày trời không mấy đẹp lắm anh nhỉ. Với riêng em đó là 1 ngày chỉ toàn màu đen bao trùm, anh đến hệt như 1 vì sao duy nhất trên bầu trời đêm đó. Và em đã yêu anh.
"Yêu anh khi anh vuốt tóc em dịu dàng,
Yêu anh khi anh nắm đôi tay em mềm,
Yêu anh khi anh nói: "Sẽ rất vô vị... nếu như mai không có em"
Em yêu anh rất nhiều, nhiều hơn những gì em có thể diễn đạt bằng lời nói.
Em yêu anh bởi cái cách anh né tránh em. Em yêu anh bởi những khi anh giận hờn. Em yêu tất cả.. Tất cả..
Em luôn mong ước mình sẽ được làm vợ anh, là người cùng anh đi đến hết con đường. Nhưng em hiểu rằng đó chỉ có trong suy nghĩ, trong những giấc mơ em mơ về anh..
Em lạnh và cô đơn, mong ước có anh bên cạnh vào lúc này và vòng tay ôm em từ phía sau.. Ấm áp lắm..
Nếu thật sự có kiếp sau, em sẽ lại đi tìm anh và sẽ lại yêu anh..
Em và anh gặp nhau vào 1 ngày trời không mấy đẹp lắm anh nhỉ. Với riêng em đó là 1 ngày chỉ toàn màu đen bao trùm, anh đến hệt như 1 vì sao duy nhất trên bầu trời đêm đó. Và em đã yêu anh.
"Yêu anh khi anh vuốt tóc em dịu dàng,
Yêu anh khi anh nắm đôi tay em mềm,
Yêu anh khi anh nói: "Sẽ rất vô vị... nếu như mai không có em"
Em yêu anh rất nhiều, nhiều hơn những gì em có thể diễn đạt bằng lời nói.
Em yêu anh bởi cái cách anh né tránh em. Em yêu anh bởi những khi anh giận hờn. Em yêu tất cả.. Tất cả..
Em luôn mong ước mình sẽ được làm vợ anh, là người cùng anh đi đến hết con đường. Nhưng em hiểu rằng đó chỉ có trong suy nghĩ, trong những giấc mơ em mơ về anh..
Em lạnh và cô đơn, mong ước có anh bên cạnh vào lúc này và vòng tay ôm em từ phía sau.. Ấm áp lắm..
Nếu thật sự có kiếp sau, em sẽ lại đi tìm anh và sẽ lại yêu anh..