PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một chút cảm nhận từ cuộc sống !



Nguyễn An
17-11-2009, 06:53 AM
Hôm qua khi nghe cậu mình nói chuyện với mẹ mình
Khi người ta có 100tr thì ngưòi ta thây 1 tr nhỏ bé lắm nhưng khi mình chỉ có 1 ngàn trong tay thì mình cảm thấy ôi 1tr nó lớn lao vô cùng
Các bạn ạ , hãy luôn biết trân trọng những gì mình đang có yêu mến và giữ gìn nó kẻo khi mất nó rồi thì sẽ hối tiếc vô cùng .
Không phải chỉ riêng về mặt vật chất này thôi mà tất cả những gì mình đang có
An chúc tất cả các bạn sẽ làm dc như thế và gặp dc nhiều thành công trong cuộc sống .

muaquadang
17-11-2009, 09:58 AM
Đúng vậy! Chúng ta luôn đòi hỏi nhiều, nhiều hơn. Đã có cái này thì lại thấy cái khác đẹp hơn. Nhưng thường thì "con cá mất luôn là con cá to" Khi ấy có hối hận cũng không kịp rồi. Bằng lòng và sống hết mình với những gì mình có, yêu thương trân trọng tất cả. Mình nói bằng lòng không có nghĩa là không phấn đấu đâu nhé bạn.

tjeuthu_bc
18-11-2009, 11:14 PM
Hạnh phúc là bây giờ... trong tjm đầy ắp những yêu thương của bạn bè ,gja đình và thầy cô... chưa bao giờ được như bây giờ cả... tất cả đang bình yên , đang thanh bình...... mong cho thời gian ngừng trôi để ta ở mãi trong giây phút này... cuộc sống tuyệt vời ^_^

ng0cb4by
19-11-2009, 12:31 AM
http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=351274 gửi tặng những ai đã đánh mất như mình

tuongvy219
19-11-2009, 11:36 PM
lúc nào cũng bằng lòng với những j mình có là tốt nhưng chưa chắc hay. phải biết phấn đấu cuộc đời mới tốt đẹp hơn.
và nếu cái mình có k là j cả , làm sao mình bằng lòng với điều đó đc.phải thay đổi

luthuong
19-12-2009, 11:18 AM
có 100tr và thấy 1tr quá nhỏ bé !!! vì người ta đã hơn ngày hôm qua...
người ta co 1nghin và thấy 1tr quá lớn lao !!! vì 1tr kia là mục tiêu của người ta đấy...
sống không chỉ nên sống trong hiện tại...mình thấy sống là không ngừng bước đến phía trước và đến lúc thành công , lúc nhận được một HP thật sự dành cho mình (có 100tr đấy ) thì khi ấy sẽ hiểu vì sao nhìn thấy 1tr lại nhỏ bé !!!

Ozhi
19-12-2009, 06:20 PM
Đòi hỏi chi quá nhiều nhỉ?

Có vừa đủ là đủ rồi! Nhìn theo cái lớn bé chỉ thấy nó càng ngày càng vĩ đại cái chữ con người!

_thachthao_
19-12-2009, 06:49 PM
những j đã trôi wa sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội lấy lại
và vậy hãy biết thế nào là đủ
hãy biết trân trọng những j mình đang có

phương_ngọc
19-12-2009, 10:09 PM
Hôm qua khi nghe cậu mình nói chuyện với mẹ mình
Khi người ta có 100tr thì ngưòi ta thây 1 tr nhỏ bé lắm nhưng khi mình chỉ có 1 ngàn trong tay thì mình cảm thấy ôi 1tr nó lớn lao vô cùng
Các bạn ạ , hãy luôn biết trân trọng những gì mình đang có yêu mến và giữ gìn nó kẻo khi mất nó rồi thì sẽ hối tiếc vô cùng .
Không phải chỉ riêng về mặt vật chất này thôi mà tất cả những gì mình đang có
An chúc tất cả các bạn sẽ làm dc như thế và gặp dc nhiều thành công trong cuộc sống .

đúng đấy con ngừoi ta khi đang có thì ko trân trọng nó thật tốt... khi nó mất đi rồi mới thấy tầm quan trọng của nó...
nhưng đời luôn có chữ nếu mà...............

Nhị Thiếu Gia
20-12-2009, 06:30 AM
đúng đấy con ngừoi ta khi đang có thì ko trân trọng nó thật tốt... khi nó mất đi rồi mới thấy tầm quan trọng của nó...
nhưng đời luôn có chữ nếu mà...............

Bùn nhỉ , chúc cho mọi người luôn biết trân trọng gìn giữ dù là một cái nhỏ bé ... một hạnh phúc nhỏ nhoi .

Đại hiệp mỏ nhọn
20-12-2009, 01:02 PM
Nhiều hay ít đều do tâm ta
Có lúc tôi xài tiền chẵng chút đắng đo nhưng khi chỉ còn 10 đồng, tôi lại do dự mua cái này hay không?

..::peony::..
20-12-2009, 06:14 PM
Trân trọng nhưng hãy luôn giữ gìn.......

whitemouse108
23-12-2009, 08:35 AM
Tham vọng là động lực để thúc đẩy con người nhưng biết dừng đúng lúc mới là người thông minh.

phương_ngọc
26-12-2009, 10:28 PM
Tham vọng là động lực để thúc đẩy con người nhưng biết dừng đúng lúc mới là người thông minh.

chính xác...................