PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh người e yêu nhất!



KTX
17-11-2009, 06:47 AM
:Baby::Baby:Gởi anh, ngưởi mà e yêu nhất.
Anh có biết rằng e vẫn đợi chờ a trong từng giấc mơ, từng ngày, từng tháng a ko hiểu hay a cố tình ko biết. e biết rằng a biết nhưng a lại cố tỉnh ko biết. e ko hiểu vì sao a làm thế, a rời xa e, để e phải đợi, hôm wa a đến bên e, nụ hôn đầu tiên e dành cho a, nghe được nhip đập từ tim a, lúc ấy e ngỡ như mình nẳm mơ, nụ hôn ấy vẫn luôn ám ảnh e, có lẽ e sẽ ko thể nao wen đ.c, mãi mãi.
Ko biết a có hay rằng, khi a xa e, e se ko chịu nổi điều đó, anh cần sự nghiệp, có sự nghiệp thì mới có đ.c tất cả, e bit va e chúc anh thành công. e có cảm giác như a làm vậy để có thể tạo đ.c một công danh sau này khi đó mới có thể có người yêu. và a lảng tránh e để có thể chuyên tâm vào học hành.
e muốn a biết rằng nơi đây luôn có e chờ a, và mãi yêu anh.

thieuduyint
17-11-2009, 09:47 PM
thời gian sẽ nói lên tất cả? con trai phải có sự nghiệp thì mới làm đc nhiều việc...............?nhưng để người iu chịu khổ 1 chút để sau nay đỡ vất vả cho cả 2 thì đó mới là người nhìn xa trông rộng, là con trai thì "chỉ sợ kiếp này không sự nghiệp - Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân", Nếu bạn có thể đợi 1 ai đó trong 1 khoảng thời gian dài mà không có hy vọng thì bạn sẽ tìm đc thứ mà bạn cần tìm vì "gái có công thì cồng không phụ" mà.